Góc cười - Nơi thư giãn sau những trận chiến căng thẳng!

Mấy con tank này cùi bắp trong WOT, nhưng lại khủng ở ngoài đời. :3cool_shame:
 
090820picturepast--125026235885870800.jpg

soviet-invasion-czechoslovakia-1968-illustrated-history-pictures-images-photos-008.jpg

Mùa xuân Praha 1968, mấy chú loe nghoe đòi cải cách, bị bóp ngay tắp lự :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Spring
Giải trí tí nào :D
3275461_700b.jpg

18692278.jpg
 
:5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops:
[video=youtube;MssK22Zhio0]http://www.youtube.com/watch?v=MssK22Zhio0&feature=g-vrec[/video]
 
[video=youtube;Yijx8yFV8OU]http://www.youtube.com/watch?v=Yijx8yFV8OU&feature=related[/video]
 
Vừa bước ra khỏi lớp học thấy thằng bạn lớp mình đang đè thằng kia sát vào tường "nắc" như súng máy, cả đám xung quanh đứng nhìn:5cool_bad_smelly: ... hỏng mắt cmnr :6cool_beat_shot: Bệnh không tưởng tượng nổi :4cool_cold:

 
Vừa bước ra khỏi lớp học thấy thằng bạn lớp mình đang đè thằng kia sát vào tường "nắc" như súng máy, cả đám xung quanh đứng nhìn ... hỏng mắt cmnr Bệnh không tưởng tượng nổi

Mới thế thì có gì mà kinh, mình chứng kiến một thằng ra vẻ khệnh khệnh với đú gay bị thằng bạn mình đè ra liếm lưỡi luôn. Từ đó thằng cu kia sợ đíu bao giờ dám ra cái vẻ giả vờ gay nữa =)) Dĩ nhiên thằng bạn mình không phải gay, nhưng nó rất ghét mấy cái thằng thích giả vờ gay.

Mà kinh khủng nhất chắc phải là mấy thằng đi bộ đội nó mới tởm.
 


true-story-new.png


Mới thế thì có gì mà kinh, mình chứng kiến một thằng ra vẻ khệnh khệnh với đú gay bị thằng bạn mình đè ra liếm lưỡi luôn. Từ đó thằng cu kia sợ đíu bao giờ dám ra cái vẻ giả vờ gay nữa =)) Dĩ nhiên thằng bạn mình không phải gay, nhưng nó rất ghét mấy cái thằng thích giả vờ gay.

Mà kinh khủng nhất chắc phải là mấy thằng đi bộ đội nó mới tởm.
........?!
abc-1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
vì ta thích SỬ quân sự nên rảnh ngồi đọc sách báo, tài liệu linh tinh thôi, chứ ta đang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành vật liệu nano mà
còn công lao LX thì sử Vn nói nhiều rồi, ta cũng chả phải đề cập gì nhiều nữa, và sử VN thì lại có phần thần thánh hóa lính LX dù LX cũng phạm nhiều sai lầm với làm bậy vd ra như Đại thanh trừng 1937 giết phần lớn tinh hoa đất nước nên để Đức chiếm ưu thế trong thời gian đầu, xua quân xâm lăng Phần Lan 1939 để cướp đất như anh Tàu đánh VN ai dè bị Phần Lan dạy cho 1 bài học về Winter War với tổn thất khủng khiếp, bắt tay với Đức thời gian đầu chia chác Ba Lan với Baltic sau đó bị đâm sau lưng mới quay lại chống Đức...

Bác nhầm vụ Phần Lan rồi :))
Trước cách mạng tháng 10 cả Balan và Phần Lan đều là thuộc địa của Nga, sau đó Lenin tuyên bố anh nào thích thì ở lại, ko thì tách ra độc lập, nên 2 thằng đó tách ra độc lập luôn, cơ hội ngàn năm có 1.
Còn vụ xâm lược Phần Lan là vì biên giới của Phần Lan quá sát với Leningrad, thậm chí dùng cối cũng có thể tấn công được chứ đừng nói pháo tầm xa, trong khi chính phủ Phần Lan thân phát xít ra mặt.
Về chính sử thì trước khi choảng nhau LX đàm phán hẳn hoi, hứa đổi lại 1 khoảng đất lớn hơn, hình như cho hẳn 1 cái cảng biển thì phải, đổi lại đẩy biên giới ra xa khỏi Leningrad, chú Phần Lan thân lừa ưa nặng ko chịu, kết quả là mất cả đống người và đất nước bị tàn phá nặng nề.
Ngoài chính sử ra thì có ghi nhận của 1 sĩ quan bình thường về việc này, trong hồi ký ông ta miêu tả là cái biên giới nó ở ngay cạnh thành phố luôn. Còn trong nhiều nhà dân ở Phần Lan có treo ảnh của Lenin.
 
Trong Victoria2 có cái event chuyển thủ đô từ St. Peterburg về Moscow nếu thằng Finland còn giữ mảnh đất cạnh đó và không nằm trong SoI của Russia Empire =))
 
Bác nhầm vụ Phần Lan rồi :))
Trước cách mạng tháng 10 cả Balan và Phần Lan đều là thuộc địa của Nga, sau đó Lenin tuyên bố anh nào thích thì ở lại, ko thì tách ra độc lập, nên 2 thằng đó tách ra độc lập luôn, cơ hội ngàn năm có 1.
Còn vụ xâm lược Phần Lan là vì biên giới của Phần Lan quá sát với Leningrad, thậm chí dùng cối cũng có thể tấn công được chứ đừng nói pháo tầm xa, trong khi chính phủ Phần Lan thân phát xít ra mặt.
Về chính sử thì trước khi choảng nhau LX đàm phán hẳn hoi, hứa đổi lại 1 khoảng đất lớn hơn, hình như cho hẳn 1 cái cảng biển thì phải, đổi lại đẩy biên giới ra xa khỏi Leningrad, chú Phần Lan thân lừa ưa nặng ko chịu, kết quả là mất cả đống người và đất nước bị tàn phá nặng nề.
Ngoài chính sử ra thì có ghi nhận của 1 sĩ quan bình thường về việc này, trong hồi ký ông ta miêu tả là cái biên giới nó ở ngay cạnh thành phố luôn. Còn trong nhiều nhà dân ở Phần Lan có treo ảnh của Lenin.
thằng thân lừa ưu nặng nó đạp cho hồng quân suýt ra bã đấy
 
Rồi cuối cùng Nga nó cũng thịt cái mảnh đấy trong chiến tranh chứ có để yên cho PL giữ đâu =D
 
ông Phần Lan phang LX ra trò mà, hồi bữa đi Đức dự hội thảo, nghe tụi phần Lan kể vụ ấy vd lắm, mấy ông Nga ngồi nghe chung làm thinh hoặc bỏ đi chỗ khác =))
 
Ba-lan theo chân nước ngoài ăn hôi Nga Xô-viết lúc mới thành lập, giết kha khá lính Hồng quân, chiếm một phần lớn Ukraine với Belarus nên bị trả thù cũng dễ hiểu :))
 
Ba-lan theo chân nước ngoài ăn hôi Nga Xô-viết lúc mới thành lập, giết kha khá lính Hồng quân, chiếm một phần lớn Ukraine với Belarus nên bị trả thù cũng dễ hiểu :))

Tài liệu??
...............................................................
 
Back
Top