Có đứa bạn đăng status trên fb thế này các bác ơi , em thấy nghi nghi

KillerBee

Fire in the hole!
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/10/09
Bài viết
2,701
Reaction score
1,367
Có đứa bạn cùng cấp 3 đăng status trên fb thế này
tạm biết tất cả và xin lỗi bố mẹ. bố mẹ ko phải suy nghĩ vế con nữa đâu ạ. con không xúng đáng đc như vậy. bây giờ con ko có gì nữa cả chẳng có ai níu kéo nũa đâu ạ. và con cũng không là hương của những năm trước đây nữa. không có con bố mẹ sẽ không phải suy nghĩ mệt mỏi vì con nữa. con cin lỗi bố mẹ chị béo, còi, mậm. chị dung chị bình,quý hôi, mọi người ở lại mạnh khoẻ. chào mọi người
cách đây 48 phút !
em vừa thấy và cũng cmt khuyên giải rồi nhưng không có sđt nó bây giờ ko biết làm sao cả các bác ơi
 
con trai thì tìm cách khuyên giải vì có vre nó có thể làm thiệt còn con gái thì kệ nó đi, đang trong giai đoạn dậy thì nên như vậy thôi.
 
không ác mồm ác ý, nhưng nếu những có đứa thiển cận như vậy thì cứ làm như ý nó đi, cuộc đời ban cho cuộc sống mà có những đứa lại thích chết :-j
 
nguy hiểm thế! cơ mà sao em thấy nó yếu đuối quá,,, la ầm ầm trên fb đi bạn!
 
nếu thật sự quan tâm đến bạn thì chịu khó liên hệ đứa nào gần nhà chạy tới hỏi thăm xem sao. Hỏi 1 lần chẳng mất gì, đỡ ân hận sau này.
 
Biết đâu trong lúc quẫn trí thì suy nghĩ nông cạn dẫn đến làm liều, tốt nhất tìm cách liên lạc, hỏi thăm tình hình xem sao. Cần nhất sự quan tâm trong lúc khó khăn mà
 
Biết đâu trong lúc quẫn trí thì suy nghĩ nông cạn dẫn đến làm liều, tốt nhất tìm cách liên lạc, hỏi thăm tình hình xem sao. Cần nhất sự quan tâm trong lúc khó khăn mà
Hỏi ngoài lề tí.... Làm thế nào để được cái vương miện gần avatar thế bác:3cool_nosebleed:
 
Dậy thì phát là các cháu chả cần biết là có bố mẹ người thân trên đời, chỉ muốn chết cho xong mẹ chuyện, đâu có nghĩ đến cảm giác của họ sẽ ra sao, nhất là đối vs gia đình của người tự tử rất yêu quý người đó. 1 bài học cuộc sống là không bh tự cao và chắc mẩm là sẽ thành công trong cuộc đời, sống phải có cả thành công lẫn thất bại thì đời mới có ý nghĩa
 
Dậy thì phát là các cháu chả cần biết là có bố mẹ người thân trên đời, chỉ muốn chết cho xong mẹ chuyện, đâu có nghĩ đến cảm giác của họ sẽ ra sao, nhất là đối vs gia đình của người tự tử rất yêu quý người đó. 1 bài học cuộc sống là không bh tự cao và chắc mẩm là sẽ thành công trong cuộc đời, sống phải có cả thành công lẫn thất bại thì đời mới có ý nghĩa

bọn tớ 22 tuổi cả rồi , và con bạn tớ hình như đang dạy mầm non
chắc gần đây gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống quá nên thế , mấy hôm nay thấy onl fb trở lại rồi .
 
Cách tốt nhất là rủ bạn đi chơi.
Cứ bảo "dạo này mình cũng hơi buồn. Muốn kiếm người tâm sự xả stress."
Rủ đi cafe, ăn uống gì đó rồi kể chuyện mình ra (bịa cũng được) rồi dụ khị nó kể chuyện nó ra. Nó nói xong là thấy bình thường ngay ấy mà. Vì thực ra nó chỉ cần người chia sẻ thôi.
 
Rủ đi từ thiện hay về những vùng quê nghèo là tự khắc thấy quý cuộc sống liền à !
 
Yên tâm, còn ghi được lên FB là còn tỉnh lắm, ko lo chết đâu. Chẳng qua buồn buồn ghi lên cho mọi người chú ý vậy đó. Rất nhiều người trên FB hay bị vậy, buồn đau khổ tuyệt vọng gì đó ko kể ra hết mà chỉ kiểu bâng quơ vậy, nhưng đến khi người ta hỏi là có chuyện gì thì lại ko nói. Ghét.
 
Back
Top