- 4/4/08
- 5,833
- 4,089
2^ Điêu Thuyền thì cấp độ cao hơn. Một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử mà. Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi (trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa). Nói là tứ đại mỹ nhân ko chỉ về sắc đẹp, mà chủ yếu là 4 người này là "hồng nhan họa thủy", gây ra những biến cố lớn trong lịch sử.
Game làm cho fan boy, fan girl chứ có phải làm đi tranh giải game hay của năm đâu
. Miễn sao doanh thu cao, đủ để kiếm lời thì các phiên bản nối tiếp nhau dài dài.
Game càng ngày càng nhảm nhí, chỉ chăm chăm cho nv nữ vào, những người mà ngày xưa không hề đóng một vai trò gì trên chiến trường, không thể hiểu nổi những Chân Thị, Tiểu Kiều, Đại Kiều vv...vv... ra trận thế nào, đã thế nhìn còn nhố nhăng, trông giống trẻ con hoặc gái bán hoa hơn là chiến binh, cho dù có câu khách hay hướng đến đa dạng thị trường thì cũng vừa phải thôi chứ, nhìn cái cảnh Chân Thị thổi sáo bay Lã Bố mà đúng là như trò hề, ngoài đời chắc thằng Lã Bỗ nó quờ nhẹ tay thì Chân Thị chứ đến bố Chân Thị cũng ngủ.
Mà tôi thấy cái game này đi vào lối mòn quá, mỗi lần sắp ra bản mới kể cũng háo hức nhưng đúng là chơi dc vài bàn thì chán, gameplay đi vào lối mòn, đã không có hệ thống chiêu thức gì sâu sắc lại còn clone loạn xạ, kiểu chơi thì lập đi lập lại, bao nhiêu ý tưởng của fan hay như vậy thì không nghiên cứu khai thác, ví dụ như AI cải thiện, máy biết đánh theo đội hình, dàn trận như chiến trường, sử dụng đội hình Phalanx, Testudo chẳng hạn, lính Com cầm thương, cầm giáo, đao hay kiếm cũng đánh y một kiểu, đứng quây xung quanh nv chính rồi dứ dứ thi thoảng chém phát rồi đợi ăn đập, sao không để những lính cầm vũ khí dài biết đánh chiến thuật, chia hai hàng hàng đầu chọc hàng sau chĩa giáo/thương chống áp sát, lính sử dụng đao/kiếm có thêm khiên thì biết đỡ, gạt phản công, đã đành là làm game để tôn mấy ông tướng trong lịch sử nhưng thế này lố quá, chưa nói đến chuyện nhìn mấy bà cô cầm sáo cầm roi lao vào giữa trận tiền quật vài cái là lính bay tứ tung.
Có thể nhiều người đọc sẽ nghĩ là đừng chê lính, thử chơi Hard/Chao xem, nhưng để ý sẽ thấy mấy hệ đấy còn hề chèo hơn phường tuồng, thay vì làm cho khó lên đúng nghĩa, ví dụ như đến cả lính quèn cũng biết phản công, đỡ gạt, đánh đội hình... thì cái hệ này lại khiến người chơi ức chế vì độ khó phi lý, vẫn mấy ông tướng bù nhìn ở hệ Easy mà lên đây sờ yêu 1 cái thôi mà danh tướng tụt gần nửa bình máu có chết không?!
Cả cái trò Empire nữa, không hiểu sao bao nhiêu yếu tố chiến thuật hay như thế không cho vào trong trò, người chơi có thể là đại tướng của cả 1 trận đánh, có thể chọn những tướng phụ trợ đi cùng mình, những tướng ấy có thể lên cấp bậc, được phong tước và có thêm nhiều quân đi cùng hơn, các quân có thể được trang bị tốt hơn, có AI cao hơn, để khuyến khích mình sử dụng người tài, trong trận hoàn toàn có thể điều binh khiển tướng thời gian thực, ai chặn đâu, đánh úp chỗ nào, người nào giữ thành người nào công, kết hợp với trí thông minh của lính như đã kể trên vv...vv.. .
Càng về sau tôi càng thấy công nghiệp game đi xuống dốc thảm hại, họ biến nó thành cái máy đẻ tiền, chả quan tâm chất lượng, các bạn mà chơi DW từ những ngày đầu sẽ thấy hầu như ngoài hình ảnh ra đa số là cải lùi chứ ko thấy cải tiến, cứ thế này ra game mới chỉ để bổ sung số lượng đúng nghĩa mất thôi
Game làm cho fan boy, fan girl chứ có phải làm đi tranh giải game hay của năm đâu
. Miễn sao doanh thu cao, đủ để kiếm lời thì các phiên bản nối tiếp nhau dài dài.
.



...game đi được vs fan cũng khá lâu , mong rằng sẽ tiếp tục phát triển chứ tịt ngòi như vài game xưa ( Romancing Saga chẳng hạn-bên lề tí