trongtrung
Donkey Kong
- 20/9/08
- 454
- 7
chẳng là em có quen 1 cô bạn gái...sau hơn 1 tháng thì em cũng có tìm hiểu được cũng không ít thì nhiều về cô bạn này....Ban đầu em làn quen cứ tỏ vẻ như không biết gì về cô ấy hết..Nhưng mà hơn 1 tháng thì cô ấy nói là muốn chia tay..vì không muốn làm khổ em..Vì sự thật là cô ấy đã quen lại người yêu cũ của cô ấy..Lúc đó em cũng buồn nhưng đành chấp nhận..Nhưng lạ ở đây là sau hơn 1 tuần cô ấy lại nhắn tin đi chơi không và thế là 2 đứa lại đi chơi..Lại xxx vài lần..(Ở đây cô ấy về mặt vật chất thì với em cô ấy không đòi hỏi gì hết..) Rồi sau 2 tuần lại đòi chia tay vì không hợp nhau...Rồi cũng hơn 1 tuần lại nhắn tin..Em cũng chịu rồi cũng thế..khoảng 1-2 lần rồi lại chuyển sang nói chuyện cọc lốc như chưa bao giờ quen..Tới thời điểm hiện tại vẫn đang là tình cảnh như vậy..
....Mà tính em thì cứ nhoi nhoi..1 ngày không nhắn tin với cô ấy..Thì thấy bức rức trong lòng..dù có vài đứa bạn thân em kể chuyện bọn nó khuyên là bỏ đi..Nhưng em cảm thấy sao khó quá...Nhưng mà dạo này nói thật ra là hơn 3 ngày trời mưa tầm tã..bão vào..nên không đi chơi được với cô ấy..Em chuyển qua nhắn tin..Nhưng tính em cứ phải nhắn tin liên tiếp nhiều vào..Và đợi cô ấy rep lại mới thấy yên tâm..Nhưng hình như 2 hôm trở lại đây..Em nhắn tin nhiều quá hay sao ấy..Mà gọi điện thoại cô ấy trả lời cọc lốc..Nhắn tin có tin rep lại,..Tin không rep...
...Vậy ý em muốn hỏi ở đây..Các bác đọc kĩ câu chuyện của em rồi giúp em xem có cách nào để giải quyết chuyện này không ạ..Em cảm ơn,..Dù em và cô ấy đều biết rằng ..Cô ấy vẫn đang quen bồ cũ của cô ấy..Và với em khi đi chơi cô ấy không đòi bất cứ thứ vật chất nào cả..Ngoại trừ cô ấy kể đi với bồ cũ thì mới đi ăn này..ăn nọ..đi coi phim...Trong khi em thì ngược lại chỉ là đi dạo uống nước mía bình thường..Và xxx thôi ạ...
Mong các bác giúp em chút xíu nha

- - - Updated - - -
à tính đến giờ phút này..bọn em quen kiểu 1 lúc 2 người được hơn 3 tháng rồi ạ..Trong khi bồ cũ của cô ấy quen 3 năm vẫn chẳng biết gì về mối quan hệ này ạ..
....Mà tính em thì cứ nhoi nhoi..1 ngày không nhắn tin với cô ấy..Thì thấy bức rức trong lòng..dù có vài đứa bạn thân em kể chuyện bọn nó khuyên là bỏ đi..Nhưng em cảm thấy sao khó quá...Nhưng mà dạo này nói thật ra là hơn 3 ngày trời mưa tầm tã..bão vào..nên không đi chơi được với cô ấy..Em chuyển qua nhắn tin..Nhưng tính em cứ phải nhắn tin liên tiếp nhiều vào..Và đợi cô ấy rep lại mới thấy yên tâm..Nhưng hình như 2 hôm trở lại đây..Em nhắn tin nhiều quá hay sao ấy..Mà gọi điện thoại cô ấy trả lời cọc lốc..Nhắn tin có tin rep lại,..Tin không rep...

...Vậy ý em muốn hỏi ở đây..Các bác đọc kĩ câu chuyện của em rồi giúp em xem có cách nào để giải quyết chuyện này không ạ..Em cảm ơn,..Dù em và cô ấy đều biết rằng ..Cô ấy vẫn đang quen bồ cũ của cô ấy..Và với em khi đi chơi cô ấy không đòi bất cứ thứ vật chất nào cả..Ngoại trừ cô ấy kể đi với bồ cũ thì mới đi ăn này..ăn nọ..đi coi phim...Trong khi em thì ngược lại chỉ là đi dạo uống nước mía bình thường..Và xxx thôi ạ...
Mong các bác giúp em chút xíu nha


- - - Updated - - -
à tính đến giờ phút này..bọn em quen kiểu 1 lúc 2 người được hơn 3 tháng rồi ạ..Trong khi bồ cũ của cô ấy quen 3 năm vẫn chẳng biết gì về mối quan hệ này ạ..





