[Torrent] Thiên Mệnh Anh Hùng ( Blood Letter 2012 PAL DVDR DD5.1 NL Subs)

Cái tích 3 người 1 võng đó chỉ là thuyết thôi chứ có ai chứng minh được đâu, tới giờ vẫn là bí ẩn nhà binh mà :2cool_burn_joss_sti
Cũng có thể đó là giả thuyết đúng nhưng ông bà xưa bác bỏ để tăng tính thần bí dụng binh của Quang Trung :7cool_spiderman:
 
:3cool_angry: Anh main nhìn chán vãi , học võ mấy năm trời mà cơ bắp chả có , 2 anh chị main đều LCD thế hệ mới siêu phằng siêu nét :5cool_bad_smelly: trừ chị kim hiền tỷ tỷ

học võ người ta rèn thể lực , cơ bắp làm gì có :)) đã thế ở trong chùa toàn ăn chất xơ , chất đạm , béo thì chắc ít =))
 
vừa down xong bản 1080 hơn 5gb xem phê quá các thím à! khuyên các thím đừng down bản dvd, coi chán lắm!:4cool_beauty:
 
^
^ review chuẩn con mịa nó rồi.

Tuy nhiên đoạn Thái Hậu thì bả tha chết cho nó ( chính ra là nó tha chết cho bả ) , vì 1 thời gian dài bả cũng dằn vặt lương tâm vì bị đám ma dân đen ám + bả thừa bik lúc đó nếu nó muốn nó hoàn toàn có khả năng giết dc bả , tuy nhiên nó lại chọn cách dĩ hoà di quý thì chẳng dại gì bả khích nó cả , thà để cho bả trị vì còn hơn lại đấu đá quyền lực để chết thêm ng` vô tội , bao nhiêu năm wa máu đổ cũng vì cái bức huyết thư đó ko nằm đúng chỗ ( ko chính chủ =)) ) giờ trả nó lại về đúng chỗ của nó là để thiên hạ bình yên.Một điểm cuối là ko bik mình coi ko để ý sao chứ hết phim vẫn chưa rõ nội dung bức huyết thư + ngày xưa vụ án vườn Lệ Chi trắng đen ra sao, ko lẽ chỉ đoán lờ mờ là Thái Hậu làm.

Đoạn Midu chắc đem về chùa cho sư phụ chữa, ông sư phụ cũng dạng cao thủ éo xuất đầu lộ diện.

Nói chung phim này ko thích Huỳnh Đông cho lắm cái mặt chỉ hợp đóng vai nông dân chân chất khù khờ thôi , còn để toát nên cái khí anh hùng thì vẫn còn xa wá, dc cái mỗi Midu xinh theo kiểu vừa hiền vừa bướng bỉnh nhìn yêu cmnl :x

Nội dung bức huyết thư là nét độc đáo của cái truyện này, tiếc là vào film được làm lộ liễu quá, khiến người xem 10 người thì 9 người tưởng là bức huyết thư vạch tội bà TT thật, dù rằng chuyện đó còn là bí sử. Thật ra bức huyết thư chỉ có mỗi chữ " Vương " trong đó , là chiêu của Lê Nghi Dân nhầm gài hàng bà Thái Hậu giật mình, ai ngờ bả giật thật, còn tại sao bả giật thì còn là bí sử nên BAT ko dám chém bừa :5cool_ops:
 
Việt Nam mình có ông nào như Huỳnh Dị bên Khựa thì chém mấy cái vụ lịch sử này nó mới sướng nhể:7cool_spiderman:
 
Toàn khen ulti của anh main, không ai khen anh ấy có The Force à =))
 
3 người chạy chắn chắn tốc độ cao hơn 2 người cáng 1 đấy. Bởi vì cả 2 người đều phải chịu tải nên tốc độ của người cáng sẽ chậm hơn là nếu để họ chạy tự do. Hơn nữa là diện tích 3 người lính nếu di chuyển độc lập thì là 3 diện tích nhỏ và độc lập, còn nếu cáng thêm người thì cả 3 người sẽ chiếm 1 diện tích chung lớn hơn, di chuyển kém linh hoạt hơn.

Cái có vẻ "giống lợi thế" nhất là lính có thời gian nghỉ ngay cả khi di chuyển. Tuy nhiên, nếu xét ra lại, thì sẽ luôn có 1 người lính phải chịu tải trong 1 thời gian dài gấp đôi người lính tải còn lại, và thời gian nghỉ ko phù hợp. Chưa kể việc nghỉ trên võng có vẻ cũng ko đủ điều kiện để phục hồi sức lực. Cái này thì mấy ông Ngô gia tài tử lên kiệu xuống võng chắc khó biết. Đấy là chưa kể tính bất hợp lý khi ăn uống.

Bây giờ có 2 giả thuyết thấy chuẩn hơn giả thuyết kia là: 1, đã có ém quân sẵn ở Hà Bắc và 2, đưa quân đường thủy.

Việc truyền tin hỏa tốc thì tùy loại. Loại như bạn nói thì tuy là kéo theo 3-4 con ngựa nhưng thường mỗi con chỉ phải chịu tải 1 lần (xong là thôi bỏ). Còn như mình biết thì họ còn dùng thêm cả trạm truyền tin có sẵn ngựa nữa cơ.

Tất cả đều là giả thuyết, người ta cũng đã bàn hết giấy mực cuối cùng thì cũng là sách sử nói sao thì nghe vậy. Mình có bàn nữa thì cũng chẳng được như thế. Thôi thì sử nói sao nghe vậy.
 
Này... xem ở rạp nào đấy... tôi xem ở rạp Kim Đồng HN với đám bạn, cũng cái lúc đấy thằng bạn ngồi cạch cũng "ôi, diz... magneto"...=))
 
^
Mình thì lại "Ồ... O-biwan" cơ =))

@Về chuyện hành quân của QT thì ngay cả sử gia nước ngoài cũng phải công nhận là "thần tốc". Ko chỉ trong trận chiến với tàu (chiến thắng Kỷ Dậu), mà hầu hết tất cả các cuộc viễn chinh của QT đều dùng cách hành quân này, và kết quả là đánh đâu thắng đó. Ko ai biết làm cách nào QT làm dc như thế nhưng nếu có ai đó ko phục cách giải thích "khiêng cáng 3 người" thì tự đi mà tìm cách khác. Nên nhớ lúc đó là thời chiến, gấp rút lên đường cứu đất nước ko phải là cái dễ so sánh khi so với cùng điều kiện ở thời bình để nói điều đó ko làm dc.
 
Cốt truyện vẫn có điểm làm chưa tới. Ý tưởng để NV quên đi hận thù và sống một cuộc sống bình thường rất hay, nhưng cách thể hiện lại dở và gượng ép. Đoạn cuối để cho bà Thái hậu có vẻ "ăn năn sám hối" để giải quyết vấn đề "để bà ý tại vị thì thiên hạ thôi đổ máu à?" hơi gượng ép. CÓ thể thể hiện sự thay đổi trong lòng NV theo một cách khác, và đoạn cuối nên lồng thêm lời dẫn truyện về diễn biến sau đó, bà Thái hậu bị lật đổ thế nào, Thánh Tông lên ngôi rồi rửa oan cho Nguyễn Trãi ra sao...thì phim sẽ viên mãn hơn là để NV tha bà Thái hậu một cách khá gượng ép như thế.

Phim còn nhiều điểm chưa hài lòng, nhưng so với mặt bằng phim Việt bây giờ thì khá hơn rất nhiều. Victor Vũ không phải là một đạo diễn loại giỏi, nhưng phim làm chất hơn khối người ở Vn. Đúng là đi du học về có khác :-?
 
có chi tiết mình cứ buồn cười mãi.lúc bị kẻ thù truy đuổi,chạy đến ngõ hẹp,có 1 cánh cổng,bà cô liền đóng cổng,ở lại tử thủ để 2 anh chị kia chạy thoát.thật là anh hùng

11-21-2012%208-28-18%20AM.png


nhưng kết quả:

11-21-2012%208-27-39%20AM.png
 
:3cool_angry: Anh main nhìn chán vãi , học võ mấy năm trời mà cơ bắp chả có , 2 anh chị main đều LCD thế hệ mới siêu phằng siêu nét :5cool_bad_smelly: trừ chị kim hiền tỷ tỷ

Học võ với tập tạ nó khác nha bạn :

- Thằng võ ko có cơ bắp nhưng nó đánh chết ng ta được , mình nhìn nó bthuong .
- Thằng cơ bắp nó ko có võ nhưng mình nhìn nó mình sợ .

= > thằng nào ghê ?

Còn như bác nói vừa cơ bắp vừa oánh nhau được là mấy thằng UFC cmnr .!
 
ui giời, cơ bắp mà ko có võ thì chỉ có ôm với nắm, đè thôi, chứ có bao giờ đấm trúng thằng có võ đâu mà
 
Không phải quần áo nông dân thì không làm hoành tráng quy mô đc :)). quan trọng là có kỹ thuật và trình độ cũng như tiền bạc thì sẽ có cách làm đc. Không phải cứ giáp vàng ngựa chiến hầm hầm hố hố lao ra đánh chém thì có thể gọi là hoành tráng :)) suy nghĩ đơn giản vãi. Xích Bích, Quan Độ mà so với Rạch Gầm Xoài Mút, Chi Lăng, hay Đống Đa - Nấm mồ lớn nhất thế giới thì nói thẳng là tuổi l`. Tìm hiểu lịch sử nước nhà nhiều cái rất vĩ đại đc thế giới nghiên cứu và công nhận, đơn giản là không có khả năng tái hiện được.

Còn làm giống thật, thì vốn không có cái khái niệm "giống thật" ở đây :)). Thế nào là giống thật thế nào là không giống

Tôi chỉ bảo nó ko hoành tráng được "bằng". Nghĩa là nó vẫn có thể hoành tráng, nhưng ko "bằng". Cậu nghĩ là bằng thì chỉ là tự hào quá độ thôi.

Bỏ cái LoTR ra vì nó là fantasy, phim thật thì ko có được Mumakil với Nazgul.

Còn so với Trung Quốc, sử gia Việt Nam toàn tăng quân số lên để khoe mẽ chứ TQ nó chả bao giờ mang vài chục vạn lính sang đánh Việt Nam đâu. Thường là vài vạn quân chính quy, quân biên giới ko tinh với lính hàng. Nào là 50 vạn quân Tần sang đánh ông thủ lĩnh bộ lạc An Dương Vương, rồi 50 vạn quân Nguyên sang đánh ông Đại Việt 1 triệu dân, dùng đầu óc 1 tí là biết ai mà tin được.

Có Đống Đa gần đây dân đông hơn, có thể số liệu đúng. Còn từ Chi Lăng, Xương Giang trở về trước hầu hết là skirmish nhỏ thôi, như kiểu xem thủy hử thì làm được đến như thế là hợp lý. Còn cậu muốn hoành tráng nữa như Xích Bích thì chỉ là nhảm thôi.

Còn nghĩa địa lớn nhất gì đó cậu có biết mấy trăm năm trước công nguyên Bạch Khởi đã chôn sống 40 quân triệu không, biết Hạng Vũ chôn sống 30 vạn quân Tần ko? Xích Bích số liệu 83 vạn ko chuẩn nhưng so với Bạch Đằng thì như voi so với chuột.

Tôi nói vậy ko phải là ko tự hào lịch sử gì sất, chỉ nói fact.
 
Film xem chán, toàn chất TQ, rate 5/10 :1cool_look_down:

E Midu nhìn phẳng vãi LCD ra mà dễ xương cái gì, cách nói chuyện thì sặc mùi xì tinh dâu :8cool_tire:
 
Film xem chán, toàn chất TQ, rate 5/10 :1cool_look_down:

E Midu nhìn phẳng vãi LCD ra mà dễ xương cái gì, cách nói chuyện thì sặc mùi xì tinh dâu :8cool_tire:

đù.mặt dễ thương thế còn gì,nhìn muốn cắn:3cool_shame:

hot gơ ngoan hiền nhất thời điểm hiện tại đó
 
@Về chuyện hành quân của QT thì ngay cả sử gia nước ngoài cũng phải công nhận là "thần tốc". Ko chỉ trong trận chiến với tàu (chiến thắng Kỷ Dậu), mà hầu hết tất cả các cuộc viễn chinh của QT đều dùng cách hành quân này, và kết quả là đánh đâu thắng đó. Ko ai biết làm cách nào QT làm dc như thế nhưng nếu có ai đó ko phục cách giải thích "khiêng cáng 3 người" thì tự đi mà tìm cách khác. Nên nhớ lúc đó là thời chiến, gấp rút lên đường cứu đất nước ko phải là cái dễ so sánh khi so với cùng điều kiện ở thời bình để nói điều đó ko làm dc.
Quân Tây Sơn quẩn quanh còn chưa hết đất Đại Việt thì viễn chinh đc đến đâu hả bạn?
Về vụ cáng 3 người thì cũng có nơi giải thích rồi. Nói chung là sức khỏe con người có hạn, đâu phải cứ tăng tinh thần lên biến thành Hulk sức mạnh ko giới hạn đâu. Chưa kể Quang Trung trên đường ra Bắc còn bắt lính ở Nghệ An vốn chẳng phải là lính chuyên nghiệp gì cho cam. Vậy đào đâu ra sức để chơi cái trò cáng 3 người liên tục ngày đêm như vậy? Lính trận cưỡi ngựa 3 ngày 3 đêm là phải buộc cương vào tay chứ cầm ko nổi rồi chứ đừng nói là nằm cáng. Vấn đề ko phải chỉ đi nhanh hơn mà còn là đảm bảo sức khỏe cho quân lính chiến đấu chứ ko phải đem túi thịt ra Bắc cho quân Thanh nó thịt. Link trang sau có nói qua, tuy giải thích chưa thuyết phục lắm nhưng còn đáng tin hơn là cái trò cáng 3 người.
http://www.baomoi.com/Thuyen-cang-giup-Quang-Trung-dai-thang/137/3894190.epi
Giải thích cho việc hành quân thần tốc thì ngoài cái trên ra còn có 1 số giả thuyết có lý hơn nhiều so với cái trò cáng 3 người: quân Tây Sơn đi tàu (quân Tây Sơn rất mạnh về thủy quân), Quang Trung vốn đã cấp tốc ra Bắc từ trước còn người ở lại chỉ là thế nhân (giống lần đi xứ nhà Thanh,.v.v..).

Học võ với tập tạ nó khác nha bạn :

- Thằng võ ko có cơ bắp nhưng nó đánh chết ng ta được , mình nhìn nó bthuong .
- Thằng cơ bắp nó ko có võ nhưng mình nhìn nó mình sợ .

= > thằng nào ghê ?

Còn như bác nói vừa cơ bắp vừa oánh nhau được là mấy thằng UFC cmnr .!
Ai dạy bạn là thằng học võ ko có cơ bắp thế?
 
Về vụ cáng 3 người thì cũng có nơi giải thích rồi. Nói chung là sức khỏe con người có hạn, đâu phải cứ tăng tinh thần lên biến thành Hulk sức mạnh ko giới hạn đâu. Chưa kể Quang Trung trên đường ra Bắc còn bắt lính ở Nghệ An vốn chẳng phải là lính chuyên nghiệp gì cho cam.
http://www.baomoi.com/Thuyen-cang-giup-Quang-Trung-dai-thang/137/3894190.epi
Giải thích cho việc hành quân thần tốc thì ngoài cái trên ra còn có 1 số giả thuyết có lý hơn nhiều so với cái trò cáng 3 người: quân Tây Sơn đi tàu (quân Tây Sơn rất mạnh về thủy quân), Quang Trung vốn đã cấp tốc ra Bắc từ trước còn người ở lại chỉ là thế nhân (giống lần đi xứ nhà Thanh,.v.v..).

Mình chỉ nói về cái link bác gửi thôi nhé. Thay tốp 3 người bằng thuyền cáng, trong thuyền đựng dụng cụ, vũ khí của cả tổ, trời nắng trời mưa, trên cạn xuống nước đều dùng dc, nghe nói thì thấy rất hữu dụng. Nhưng cái mấu chốt của hành quân thần tốc là ko ngừng nghỉ. Vậy với cái thuyền cáng 2 người khiêng đó, huy động sức của toàn bộ quân đó thì quân lính dc nghỉ ngơi ở lúc nào? Ví như từ Phú Xuân ra Bắc xấp xỉ 600km mà cả đoàn chỉ đi trong vòng 4 ngày. Có ai ko ngủ ko nghỉ, vừa đi vừa chạy vừa vác liên tục 4 ngày đường dc ko? Ấy là bản thân cái "thuyền" nó đã nặng hơn cái cáng thường rồi.

Mà thôi cãi chi ba cái chuyện ko rõ ràng này. Tất cả chỉ là phỏng đoán, dừng nhé ;;)
 
Back
Top