Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hiện tớ cũng dùng bản Samko 1.0.0.7 như bạn thôi, bản patch tiếng Việt không tốt bằng bản Samko (có dịch những hội thoại quan trọng) đâu.Hiện tại mình xài bản patch Eng Samko 1.0.0.7 thấy dịch cũng gần đầy đủ. Nhưng mình thấy các bạn ay dùng tên tướng và tên skill tiếng Việt để thảo luận, như vậy có 1 bản patch tiếng Việt hay sao? Hay là mọi người xem truyện và tự dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Việt để nói chuyện thôi? Mình xem tiếng Anh tuy hiểu ý nghĩa các skill nhưng nếu có tên tướng & skill bằng tiếng Việt thì sẽ tận hưởng hay hơn nhiều. VD như nói skill của Lữ Bố là Nhân Trung Lữ Bố thì nghe hay hơn nhiều là Lu Bu với Flying General.
Ai có bản patch đó cho mình xin nhé. Thanks trước :)
Hiện tớ cũng dùng bản Samko 1.0.0.7 như bạn thôi, bản patch tiếng Việt không tốt bằng bản Samko (có dịch những hội thoại quan trọng) đâu.
Chẳng qua chơi nhiều thì nhớ tên tướng và tên skill tiếng Hán mà thôi. Các bạn tham khảo ở đây, post thứ 28 của bạn fro65 sẽ có dịch các skill sang tiếng Hán.

), sau là bắt nhốt, tiếp nữa là lột sạch phụ tùng đồ đạc trên người nó, khi nó trần như nhộng rồi thì đem ra chém hahahaha. Kệ, tốn chút fame ko sao, xây nhiều nhà canh gác lấy lại mấy hồi 


Có ai biết cách nào để tránh thằng khác cướp công của mình không? Mình đánh Lưu Bị còn 2 thành, mình tấn công 1 thành, Lưu thua kéo về 1 thành cuối cùng, nhưng đã hết lính, chỉ còn tầm 5k thui. Thế là thằng Jin Xuan nó úp sọt Lưu Bị, lấy hết Quan Trương Triệu và Khổng Minh lun T_T Công sức mình gầy dựng đã bị 1 thằng cùi chiếm hết. Xin các bác chia sẻ kinh nghiệm vụ này với.
Tớ vừa bị cú này xong
Chơi Lưu Do ở Kiến Nghiệp toàn tướng lởm có mỗi Thái Sử Từ làm chỗ dựa. Mới vào cho quân sang chiếm ngay Sài Tang để làm thế ỷ giốc, hòng tranh bá Gia Đông với bè lũ Tôn Sách. Mới search ra Lữ Mông, tưởng phen này là ổn rồi, không ngờ Chu Du dùng kế triệt đạo phá vỡ thế ỷ giốc, đi trước làm tiên phong dùng thần hỏa đốt ra tro 18 nghìn quân ở Sài Tang. Lưu Do cưỡi ngựa già bệnh hoạn, chậm chân chạy không kịp bị Sách bắt sống. Vừa định mang lụa là gấm vóc, hầu non gái đẹp sang chuộc tiên chủ về, không ngờ Sách là giống dã man tàn bạo, một nhát kiếm tung ra, "Xoẹt !!!", tiên chủ đã đầu rời khỏi cổ. Quân Kiến Nghiệp mất chủ tướng như rắn mất đầu, lại không có người kế thừa chính thống, đành tôn Thái Sử Từ lên thay. Không ngờ Mông chê Từ hữu dũng vô mưu, bỏ sang theo Sách mất :(
Quá điên tiết, liền dẫn Thái Sử Từ cùng chư tướng, điểm 7 vạn binh mã chia 2 đường thủy bộ sang Sài Tang báo thù rửa hận. Quân Sách tuy toàn mãnh tướng nhưng không trụ được với chiến thuật "biển người" của ta, đành dẫn 2 nghìn tàn quân cúp đuôi chạy về Lư Giang. Ta bắt được em Sách là Tôn Du, bèn hô quân đem ra chém để lấy máu tế cờ, chuẩn bị đem quân sang Lư Giang bắt nốt Du-Sách. Bỗng đâu từ Thọ Xuân thấy quân Viên Thuật ùn ùn kéo xuống chiếm mất Lư Giang, thu nạp toàn bộ nhân tài của Đông Ngô. Thì ra, Thuật đã quan sát chiến sự từ lâu, chỉ chờ cơ hội tốt để "Ngư ông đắc lợi" :(
Tức quá bèn dẫn quân đến trước cửa thành mắng Thuật sao chơi trò tiểu nhân hám lợi, chỉ thấy quân Thuật dàn hàng ngang trên thành đồng thanh hát:
- "Sử Từ mẹo giỏi yên thiên hạ, đã mất chủ nhân lại thiệt quân !"
Đến đây thì Từ uất quá, vết thương cũ vỡ ra, hét lên một tiếng rơi xuống ngựa mê man bất tỉnh, không còn biết ra sao nữa.![]()
). Cho nên, khi Từ được thăng lên làm chủ tướng, lòng quân nhiễu loạn âu cũng là chuyện thường tình 


Cái này cơ bản vì cậu để 2 thành của Bị tiếp ứng được cho nhau nên khi cậu công thì Bị dồn quân cả 2 thành sang thủ. Sau khi Bị thua quân còn vài nghìn chạy về thành còn lại nên dễ bị úp sọt.
Biện pháp tốt nhất là nghiên cứu Cutroad sau đó sử dụng để tấn công Bị, khi đó thành còn lại của Bị ko tiếp ứng được sẽ còn nguyên quân. Jin Xuan sẽ ko dám tấn công ăn hôi hoặc công cũng sẽ ko thắng được do tướng Bị hàng khủng.
Cách khác là cậu dụ tướng Bị ra ngoài thành rồi bắt sống hết đám tướng ngon, khi đó thằng Jin Xuan có ăn hôi được cũng ko quá thua thiệt.
cho nên mình mới cố tình ko làm. Cái RTK12 này tuy có real time chiến sự, nhưng về mức độ "deep" thì thua hằn các bản trước, cụ thể là RTK3. RTK3 có nhiều plot hay hơn nhiều, như là khích cho tụi nó đánh lẫn nhau, hay làm recruit được luôn cả tướng trong trận đánh, làm nó trở thành tướng mình luôn, cục diện thay đổi hoàn toàn.
Bày bác caten, mình unlock đủ 15 thằng tướng là do chọn màn 251, rồi lựa chọn từng quân, chỉ cần chọn quân có tướng đó là xong rồi, kế tiếp là unlock 20 bí sách nữa là đủ 15 vị. Sướng nhất chơi quân họ Lưu thủ Thành Đô, 60k cung chống lại gần 200k lính của phe Lưu. Tiếc 1 chút là trong lúc đang war không cho tướng phản chủ được nhỉ, giống như thực tế để thay đổi cục diện, hay là qui hàng thái thú địch ...
Bày bác caten, mình unlock đủ 15 thằng tướng là do chọn màn 251, rồi lựa chọn từng quân, chỉ cần chọn quân có tướng đó là xong rồi, kế tiếp là unlock 20 bí sách nữa là đủ 15 vị. Sướng nhất chơi quân họ Lưu thủ Thành Đô, 60k cung chống lại gần 200k lính của phe Lưu. Tiếc 1 chút là trong lúc đang war không cho tướng phản chủ được nhỉ, giống như thực tế để thay đổi cục diện, hay là qui hàng thái thú địch ...
