• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tối nay thật là căng thẳng

[N.K] Scorp

Fade to Black...
Tham gia ngày
8/8/08
Bài viết
3,994
Reaction score
1,042
Hix! Tình hình hôm nay nhỏ em thích mới mất xe mấy bác ạ :( Xe wave cùi thôi, nhà ẻm cũng thuộc dạng khá giả, nhưng mất thì ai chả tiếc, nhất là đối với sv xa nhà nữa :(
Dù đã báo công an em nghĩ là 90% là teo luôn rồi, ẻm cũng nghĩ vậy, nhưng em biết trong thâm tâm ẻm vẫn hi vọng là sẽ lấy lại được (em cũng vậy) :(
Thế là em chả biết phải khuyên nhủ sao hết, toàn nói mấy câu vớ vẩn như: "Thôi ko sao đâu, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, của đi thay người mà" nói xong em thấy mình ngu ngu sao á :(
Cả chiều với tối nay ngồi căng thẳng nghĩ cách để làm ẻm khuây khỏa nhưng nghĩ hoài dek ra, muốn rủ nhỏ mai đi ăn sáng rồi lên trường duyệt văn nghệ nhưng ko dám (tại trc' em có rủ rồi, nhưng ko dc :() Suy đi nghĩ lại mãi căng thẳng đầu óc quá nên mới nãy xách xe lượn 1 vòng để bớt căng thẳng đồng thời tiện mắt tia xe luôn (tất nhiên là ko cho ẻm biết) :(
Nói lang mang tóm lại là hiện chả biết cách nào để làm ẻm khuây khỏa, bớt căng thẳng nữa :( Nhiều khi nghĩ lại ko biết mình căng thẳng là do lo cho ẻm hay lo cho bản thân là sợ có thằng nào nhân dịp này phổng tay trên nữa :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Thời cơ đến rồi đó bạn, rủ đi chơi mạnh đi :D
 
Mới chat FB với ẻm, thấy cũng đỡ căng thẳng nhiều rồi, ít nhất những gì làm được cũng đã làm :-<
 
Mất xe thì người ta không quan tâm đến zai đâu .Đừng dây vào không lại ăn chửi oan :)
 
Mất xe thì người ta không quan tâm đến zai đâu .Đừng dây vào không lại ăn chửi oan :)

Cũng ko đến nỗi, tại lần này gặp phải dân chuyên nghiệp, xui thì chịu thôi :( Qua h` nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất cũng thấy ẻm đỡ nhiều rồi :D
 
Nhắc mới nhớ đến ông bạn em mất cái xe Airblade báo công an mấy tháng trời không thấy gì...
Nghĩ là mất hẳn rồi nên mua con Dream đi...
Ai dè hơn 1 năm sau CA gọi đến lấy xe:))
Nhà tự dưng thừa 1 chiếc xe=))
 
nếu mất xe thì không liên quan gì đến trAI đâu bạn à !!! chỉ là do hơi tiếc của 1 chút thôi, bạn nên an ủi, tâm sự với bạn ấy đi :|
 
Ẻm đang không có xe bạn làm xe ôm rồi chụp thời cơ mà tới đi :9cool_haha:
 
ừ !!! đang buồn mà có người quan tâm, lo lắng dể đổ lắm :9cool_haha:
 
Chúc chủ thớt may mắn. Mình thấy lúc này nên chịu khó rủ rê em ý nhiều một chút chắc sẽ có lúc em ý đồng ý thôi :9cool_haha:
 
Chúc bạn thành công trong việc tiếp cận em ấy :9cool_haha:
 
cố gắng lên chủ thớt ơi !!!! :9cool_haha:
 
Back
Top