Noctis.Caelum
Mr & Ms Pac-Man
- 13/7/09
- 252
- 13
Thế này, em nhìn bạn bè đứa nào cũng 2, 3 người yêu rồi, chúng nó nhiều đứa yêu nhau từ hồi học cấp 2, nhìn lại mình em thấy kì kì.
Em cũng muốn làm rõ là em ko nghèo, ko xấu, ko vô duyên, ko ngu dốt, ko nhát và quan trọng là ko gay. Cũng từng có 5 người thích em rồi, nhưng mà em ko hề mảy may rung động, ko một chút cảm xúc gì hết. Thực sự em cũng ko biết lí do vì sao mà mình trở nên vô cảm như vậy.
Sắp giáng sinh rồi, trời trở lạnh, thấy nhiều cặp ôm nhau trong coffee shop nhiều lúc cũng thấy tủi thân :(
Theo các bác thì khi quen nhau thì chỉ quen người mình thích hay là cứ quen đại 1 ai đó rồi từ từ sẽ thích? Em biết là cách thứ 2 hơi kì nhưng mà với 1 đứa vô cảm như em thì em cũng ko biết phải làm sao bây giờ :( Chẳng nhẽ cứ tiếp tục chịu cảnh FA thế này mãi àh.
Em cũng muốn làm rõ là em ko nghèo, ko xấu, ko vô duyên, ko ngu dốt, ko nhát và quan trọng là ko gay. Cũng từng có 5 người thích em rồi, nhưng mà em ko hề mảy may rung động, ko một chút cảm xúc gì hết. Thực sự em cũng ko biết lí do vì sao mà mình trở nên vô cảm như vậy.
Sắp giáng sinh rồi, trời trở lạnh, thấy nhiều cặp ôm nhau trong coffee shop nhiều lúc cũng thấy tủi thân :(
Theo các bác thì khi quen nhau thì chỉ quen người mình thích hay là cứ quen đại 1 ai đó rồi từ từ sẽ thích? Em biết là cách thứ 2 hơi kì nhưng mà với 1 đứa vô cảm như em thì em cũng ko biết phải làm sao bây giờ :( Chẳng nhẽ cứ tiếp tục chịu cảnh FA thế này mãi àh.


)

)