so true bác. Thật ra bình thường thì em chả thèm trả lời những thể loại thế này đâu. Lúc đấy chả hiểu sao em lại bực lên. Với lại mấy đứa trẻ con có chửi em thì em cũng kemeno thôi chứ em ko muốn bẩn tay đánh nó đâu. Bác khẳng định sai rồi hehe
Đây là câu nói em rất tâm đắc, vẫn luôn lấy làm triết lý sống
Never argue with a fool, onlookers may not be able to tell the difference. – Mark Twain
bonus thêm cái này lol
- - - Updated - - -
Với lại trường em ít gái VN lắm. Có mấy đứa em biết hết cả rồi, mà em chả hứng thú đứa nào (thật ra có 1 người mà em bị từ chối như kể trên :( ) Em đang định đến mùa spring 2013 mà vẫn ko có bé VN nào mới làm cho em rung động đc thì chắc em đánh qua sân bọn gái Hàn, Nhật với Tàu khựa quá ^^ Biết đâu tìm đc nguồn cảm hứng ^^
a bạn trẻ, trong cách nói chuyện của cậu thì bất cứ ai ở đây cũng có thể gọi cậu là trẻ con, nói khó nghe hơn chút thì là trẻ trâu đấy.
tôi nói cái rì cũng trên mọi khía cạnh và tâm nhìn, không tự dừng tôi lấy cái ví dụ đó ra để nói đâu, bản thân cậu ở trên đã tự nhận là bực mình nên nói ra những câu đó, vậy tôi hỏi cậu rằng, đến lúc một đứa trẻ ranh nó nói những câu xúc phạm ko tôn trọng cậu, thì thử hỏi cậu có bực mình ko, và khi đã bực mình thì cũng giống như trên thôi.
còn về cái triết lý sống của cậu thì tôi nghĩ rằng có thể gạt nó sang một bên rồi đó, vì nó chỉ có ý nghĩa đúng với hoàn cảnh của nó, tất nhiên là không phải trong hoàn cảnh này rồi. có những chuyện đến khi bước chân ra ngoài xã hội thì cậu mới hiểu được, xã hội này nó không giống như ở trường học cậu đã học đâu, có những việc dù rằng mình ko bằng lòng như vẫn phải bằng mặt, đến khi đi làm rồi, xếp nói vài ba câu khó nghe, vậy cậu cũng dùng thái độ đó với xếp à. nếu như vậy thì tôi báo cho cậu một tin buồn là cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, hoặc là cậu thử nói câu đó với cha mẹ mình xem, họ sẽ nghĩ thế nào. " mẹ. chẳng qua ông chỉ hơn tôi 20 mấy tuổi thôi, mà cứ mở miệng ra là trẻ con này trẻ con nọ" chắc chắn là từ mai cậu vác quần áo ra khỏi cửa đi bủi được rồi đấy.
tôi nghĩ rằng, trước hết cậu vẫn nên học cách cư sự với ng` khác trước đi rồi hãng nghĩ đến việc có bạn gái hay không. mà nói thực chứ, một thằng đàn ông, khi yêu một ai đó thì cũng phải học cách có trách nhiệm với mọi thứ mình đã làm. cậu còn suy nghĩ nông cạn lắm, há miệng ra là khoe có gái 5 6 cô gái theo đuổi mà chẳng ưng cô nào, hay như câu ở dưới cậu nói
Với lại trường em ít gái VN lắm. Có mấy đứa em biết hết cả rồi, mà em chả hứng thú đứa nào (thật ra có 1 người mà em bị từ chối như kể trên ) Em đang định đến mùa spring 2013 mà vẫn ko có bé VN nào mới làm cho em rung động đc thì chắc em đánh qua sân bọn gái Hàn, Nhật với Tàu khựa quá ^^ Biết đâu tìm đc nguồn cảm hứng ^^
câu này có ý gì, khoe mình du học, hay khoe mình tán gái giỏi hay khoe mình ngoại ngữ cao siêu. thực ra thì nó chẳng có nghĩa lý rì cả, cậu bạn trẻ, cậu nên học cách khiêm tốn một chút, khiêm tốn không chỉ là một đức tính tốt, mà nó còn giúp cậu tránh được một số phiền phức, hoặc ko bị người khác ghét vì tính kiêu cang khoe tài khoe của. tôi cũng đã từng là lưu học sinh du học nước ngoài, nên tôi chẳng lạ rì lưu học sinh nữa, ra nước ngoài học ngoài việc tu trí học. thì ăn chơi vô đối là chính, tôi cũng đã từ như vậy, thời gian trên bar uống rươu, nhậu nhẹt, ôm gái còn nhiều hơn cả giờ tôi ở trên lớp. nhưng tôi cũng chẳng thấy tự hào rì về điều đó, có rì đâu mà cứ phải vạch áo cho người xem lưng. mà cậu khoe ở đây thì cũng chẳng có nghĩa lý rì với cái topic cậu lập, tôi cảm thấy nó giống như việc lập topic mượn đề tài để khoe hơn là lập để hỏi.