Một trận sử dụng "Hư dụ yểm sát" tiêu biểu
Giới thiệu: Đây là một trận đấu dùng "Hư dụ yểm sát" tiêu biểu. Đội hình chuẩn bao gồm: Giả Hủ với chiêu "Hư dụ yểm sát" đeo item buff INT, 1-2 tướng kỵ binh có skill "Ghost" (Quỷ mưu) để giúp mai phục, 1-2 tướng bộ binh có LEA cao để chịu đòn và chống kỵ binh, còn lại là tướng cung binh WAR cao để giết địch. Trận này dùng Quan Vũ, Lữ Bố là vì lỡ cho nó học skill "Ghost" rồi mà thôi, chứ thay bằng tướng khác WAR LEAD trung bình khá cũng được, vì bản chất là không dùng đến 2 chiêu "Nhân trung Lữ Bố" hay "Thiên lý hành".
1.
Cán cân binh lực của 2 bên: Trận này quân số phe địch có nhỉnh hơn một chút, nhưng tướng phe ta có phần trội hơn. Bên ta (quân Lưu Biểu) có Giả Hủ, Lưu Bị, Hoàng Trung, Thái Sử Từ và 2 tướng kỵ Quan Vũ, Lã Bố. Bên Ngô có Chu Du với "
Hỏa thần kế" cực nguy hiểm, Tôn Quyền với "
Toàn quân phòng hộ" cần phải diệt sớm (vì có thể hóa giải "
Hư dụ yểm sát"), Chu Thái với chiêu "
Bất khuất"-siêu thủ cửa, và 3 tướng Hoàng Cái, Trần Võ, Chu Trị. Phe địch có lợi thế cung binh thủ thành, mà tớ thì lại đang chơi chế độ "không có xe công thành
", nên lẽ ra thiệt hại sẽ rất lớn. Bình thường phải cần gấp 2-3 lần lính mới có thể phá xong cửa.
2.Vào trận lập tức chia kỵ binh làm 3 đường đi chiếm trại, đề phòng địch lẻn xuống cướp trại chính của mình. Khi đã đảm bảo an toàn rồi thì kéo đại quân lên, chọn hẻm núi bên tay trái làm nơi phục kích. Kỵ binh nấp bên phải sẵn sàng xông ra cắt đường rút lui của địch.
3.Trận đầu tiên phải nhắm vào Tôn Quyền trước, vì y có khả năng hóa giải "
Hư dụ yểm sát". Lúc này y chưa thể dùng chiêu đó được vì không đủ MP. Chiêu "
Hư dụ yểm sát" đầu tiên sẽ trúng Tôn Quyền và Chu Thái ("
Bất khuất").
4.Giả Hủ vừa xuất hiện là lập tức bị Chu Du đánh choáng, -40%def, -60%speed, và bị toàn bộ cung binh bên Ngô tập trung bắn. Cũng may Hủ là kỵ binh (không bị crit), lại có skill "
Speed" (giúp chạy nhanh), điểm LEA tương đối khá (def tốt), nên kịp lết ra khỏi trận địa loạn tiễn của quân Ngô, chạy thoát về phía trận địa phục kích của quân ta. Gặp Điền Phong hay Pháp Chính trong trường hợp này là chắc xong đời rồi.
5.Tôn Quyền, Chu Thái nổi điên lên đuổi theo Giả Hủ, bị rơi vào trận địa phục kích của phe ta. Chu Thái k0 có MP để buff "Bất khuất", lại rơi đúng vào tầm bắn của cung binh phe ta, nên ăn crit liên tục, quân chết rất nhanh. Tôn Quyền đứng từ xa bắn Lưu Bị, không biết Quan Vũ đang lẻn đến gần từ phía sau, chặn mất đường về.
6. "Boom!!! Boom !!! Boom !!!" , Cung binh của Tôn Quyền bị kỵ binh của Quan Vũ càn quét trong nháy mắt. Loáng cái, Tôn Quyền tiếp bước theo Chu Thái, bị quân ta bắt sống.
7.Trận thứ 2 hơi lộn xộn. Chu Du vì điểm INT cao ngang ngửa với Hủ nên thời gian trúng chiêu rất ngắn, vừa ra đến cổng là chạy kịp vào, còn lợi dụng chơi thêm 1 chiêu "Hỏa thần kế" nữa, gây thiệt hại khá nặng cho quân ta. Trần Võ, Hoàng Cái thì không được thông minh như thế, bị Lữ Bố chặn mất đường về. Trần Võ mặc dù vẫn cố gắng rủ được Bố duel một trận, mong lật ngược tình thế, không ngờ chưa đầy 5 chiêu đã bị Bố đánh văng khỏi ngựa, mê man bất tỉnh, quân ta xông vào bắt sống đem về lĩnh thưởng. Lưu Bị buff "Nghĩa dũng binh" để hồi phục thiệt hại.
8.Chu Du trận này là tên khó nhằn nhất. Phải mất 2 lần dụ địch nữa, chịu thêm một chiêu "Hỏa Thần kế" nữa thì mới bắt được y. Tướng địch bị bắt hết, nên 44 nghìn quân dự bị còn lại trong thành như rắn mất đầu, đành xếp hàng ra đầu quân mình hết !
9.
Kết quả: Bắt sạch tướng địch, chiếm được cái thành công trình bên trong còn nguyên xi, và cổng còn nguyên chưa hề sứt mẻ đi tí nào. Tổng thiệt hại 19,300 quân, chủ yếu là do trúng "Hỏa thần kế", nhưng thu phục lại 44,500 quân dự bị còn mới tinh trong thành. Cho nên tính ra đánh trận này xong quân số không những không giảm đi mà còn tăng thêm 25 nghìn !
Kết luận: "Hư dụ yểm sát" là chiêu bá đạo nhất trong game.