rapidash89
Mr & Ms Pac-Man
- 17/2/05
- 239
- 3
Ôi dời ai chứ Pepe là mình thấy chả có thiện cảm nổi. Mấy kiểu dằn mặt hay vào bóng nặng thì không nói. Nhớ có trận gì tên này đá liên tục vào người của tiền đạo đội bạn mặc dù thằng kia đã lăn đùng ra sân. Nghĩ đoạn đó chắc thằng này có vấn đề về thần kinh hay sao ấy. Sau này cũng ko biết nguyên nhân là gì. Hình như vụ đó Pepe bị cấm 9-10 trận gì thì phải.tớ nói thiếu
trên sân góp ý nhau nên to tiếng chủ yếu để tập trung hơn thôi,barca mạnh thì mạnh thật,nhưng cứ sút bậy như thể thì có ngày cũng trả giá,la mắng là đúng rồi
ngoài sân anh em vẫn vui vẻ bình thường(còn thằng nào để bụng thì nghĩ mẹ là vừa rồi ),toàn mấy thằng báo làm rùm để cho tụi khác nó nói nhãm không
ngay cả PEPE của RMA,người ta nói đá xấu nhưng mình thấy cũng dek gì là xấu cả,chấp nhận mang nghiệp quần đùi áo số là chấp nhận rủi ro cao,nếu ko có sự "dằn mặt" từ pepe thì chắc gì đối thủ của RMA đã chùng chân!
vì cái thời mà MU ăn 3 thì ngay sau đó dải thiên hà 1.0 tỏa sáng rực rỡ nên nhiều người vừa yêu MU vừa thích real lắm 
. Bình thường cầm bóng chả biết phải làm gì để ghi bàn. Hôm nào cũng bật lên xem, hôm nào cũng thất vọng. Định không xem rồi vẫn lại bật lên hi vọng đá được 1 trận đàng hoàng.



cứ tình trạng như thế này thì gặp mu khéo khóc thật , thủ thì loạng choạng công thì bế tắc, đuổi mẹ hết cái bọn cừu đen đi ích kỉ làm hại đội bóng
