Quân đội ta là áo vải cờ đào. Có áo giáp nhưng chỉ tướng lĩnh mặc mà thôi.
Thế làm sao mà lạc trong rừng rồi có giáp da để nướng ăn chứ
Demou nói chính xác thì là tướng tá, quân tinh nhuệ/cấm vệ...thì mặc giáp kim loại tương đối ngon. Lính thường thì chắc giáp da, giáp giấy, giáp vải là nhiều rồi thêm cái hộ tâm kính nữa
Ời cho hỏi cái là mình vào chơi đc nhưng đến công thành thì crash hoặc vào chế độ xem thành( xem thành trong battle map lúc bình thường có dân đi lại ) của campaign
Vào xem thành đương nhiên là crash
Còn công thành mà crash thì 0 rõ >.<
Hmm, bác nói cũng đúng, nhưng chỉ tiếc là tư liệu mà mod team có thì phần lớn là không được chứng minh có giá trị (hay đúng hơn là không được Nhà Nước công nhận) thì đưa ra chẳng có ích lợi gì với một bản mod tựa game dựa trên lịch sử. Vẫn biết lịch sử trong game chỉ được đến 50% đúng sự thật nhưng tư liệu Vịt chỉ được có 5% thật miễn bàn.
Không phải đẩy "xuống hàng mọi rợ" nhưng mà giống TQ hay các nước khác quá thì chẳng ai chấp nhận được. "Ngựa nghẽo giáp trụ" thì hình như rất thiếu chính xác, "Gươm sắc giáo dài" thì cần phải kiểm chứng, "Lâu đài tráng lệ" thì hoàn toàn sai luôn.
Chả biết như lào nhưng tài liệu toàn lấy từ các sách cổ ra cả. Mà tất nhiên mấy cái "sách cổ" đó nó là bản chữ Quốc Ngữ tức là đã đc các ô kia dịch ra và đã đc xuất bản đấy. Còn một số khá nhiều là lấy của sách Tây, Tàu...
Vũ trang thì đầy ra trong bảo tàng rồi nên chả cần phải nói nữa. Vả lại kiếm kích chả lẽ làm bằng đá với tre vót nhọn hay sao mà không "gươm giáo sáng lóa"
Cung điện nguy nga thì hôm nay vừa đào đc cái kiến trúc hoành tráng ngoài sức tưởng tượng trong Hoàng thành kìa
Các chi tiết như cưỡi ngựa và mặc giáp đều đc nhiều sách đề cập, nếu bảo 0 có hiện vật hay 0 có hình vẽ (mà hình vẽ và tượng cũng có mà) là chém gió cả thì thấy hơi bị...duy ý chí! Mà chả lẽ bọn nước ngoài nó lại đi chém gió dùm mình à o_O!?
Giống nhau. Ở gần nhau thì giống nhau, cái gì advance hơn thì theo thôi. Nếu giống quá 0 chấp nhận đc thì...sao cả thế giới giờ toàn mặc đồ tây hết vậy, sao thời Diadochi thằng nào cũng phalanx, và sao Hàn xẻng nó làm phim toàn lấy giáp Tàu mà chả ai chê? Cứ kiểu như cậu thì thôi cứ ăn mặc như thời Văn Lang đi cho "thuần Việt!"
Lại nói tiếp nếu coi toàn bộ các chi tiết về trang bị, ngựa nghẽo, giáp trụ, vũ khí, công trình trong tất cả các tài liệu trong và ngoài nước của mọi tác giả trong toàn bộ các thời kì phong kiến VN là chém gió vì "không có hiện vật và hình vẽ theo như quý nghé biết" thì cũng chả sao vì nếu suy luận như thế thì các sử sách trên thế giới đều là chém gió, nói quá hết và tất cả các phim ảnh cũng vậy, thế tội quái gì mà mình 0 thể chém gió theo tài liệu tổ tiên của mình ghi ra đc nhỉ o_O!? Nói chứ nhắc tới hiệp sĩ Trung Cổ ai cũng nghĩ tới tầng tầng lớp lớp các tay Teutonic, Templar Knight mặc giáp Gothic kín mít cả chứ có ai nghĩ tới chuyện các gã knight ý chỉ chiếm thiểu số đâu! Tương tự thằng Tàu nó làm phim thời Tần với chiến quốc cũng toàn sài giáp Tống, Ming là nhiều và phóng đại rằng binh sĩ thằng nào cũng chơi giáp như tướng cả đó thôi,và cái hiệu quả của nó là hoành tráng và ai cũng tấm tắc khen cả. Người ta có ít thì họ nói là nhiều duy có mỗi VN mình bị mờ mắt bới cái từ "thuần Việt" (mà cũng đếch ai biết "thuần Việt" là cái véo gì cả) nên cứ làm mọi cách dìm hàng mình thoi! Cái đó là tự ti dân tộc đó.
Về mặt học hỏi. Thật khó tin khi mà toàn bộ các quốc gia xung quanh ta từ Champa (luôn là nc yếu hơn, nghèo hơn và là chư hầu của Vịt) tới Khmer, TQ, Java, Sumatra, Thái ...đều sử dụng các thứ như voi, ngựa, giáp nặng, vũ khí sáng lóa cả mà riêng VN (quốc gia hùng mạnh nhất khu vực thời đó) lại 0 có và 0 dùng mấy cái đó! Từ bụng ta suy bụng người nó là vậy.
Về hiệu quả. Thật sự tớ 0 tin đc 1 đội quân nông dân chân đất, áo vải, đóng khố, "iêu hòa bình", huấn luyện kém, vác giáo tre với cung nhỏ mà chống lại đc đội quân đông đảo, huấn luyện, kỉ luật bậc nhất thế giới, trang bị rất nặng, hỏa lực vô đối mà cơ động cũng hàng đầu đã từng chinh chiến và chinh phục khắp Âu-Á trên mọi địa hình! Cái đó là vô cùng imba và ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả 300 Spartan chống Ba Tư thì cũng phải thêm vài ngàn quân khác+helot,
toàn bộ lính đều giáp trụ, vũ trang, huấn luyện hơn hẳn kẻ địch đó nhá và họ cũng giữ đc có 3 ngày thôi rồi chết hết! Thử hỏi mấy ông nông dân "cật khoác một manh áo vải, tay cầm một ngọn tầm vông" chống kị cung siêu nặng thì nó như lào? Và nói thêm làm sao mà 1 đội quân nông dân nhếch nhác đóa lại oánh đc ông Champa có lính toàn chainmail nhở O_O!? Trong mọi cuộc chiến con người là quan trọng nhất nhưng vũ khí là thứ 2. Ngay cả đánh ĐBP thì Việt Minh cũng phải có pháo, cối và súng phòng không mạnh cùng quân số đông gấp 4 lần. Chống Mĩ thì ta cũng có máy bay, tên lửa, tăng, pháo cả đó chớ 0 phải toàn du kích nón lá với AK đâu ạ mà du kích cũng phải có B40, B41, lựu đạn cả!
Địa hình/thời tiết: Xin lỗi là lúc MC đánh ĐV thì ĐV vào tới Thanh Hóa thôi và khí hậu nó chả khác Nam TQ, Miến Điện, Lào (những nơi MC thắng hoành tráng) là bao nhiêu còn nóng thì cũng chả bằng Champa (là nơi MC cũng đã oánh chiếm kinh thành). Và tôi chưa xem đc cái tài liệu nào nói khí hậu VN nó đặc biệt khắc nghiệt bậc nhất thế giới và 0 có chỗ nào tương tự! Còn địa hình thì cũng thế thôi, sông ngòi cũng 0 nhiều như Tàu. Địa hình, khí hậu là có nhưng nó chỉ là 1 nguyên nhân thôi. Mà sao lúc Minh triều phạt Hồ lại chẳng kêu khí hậu gì cả!?
Du kích: Du kích kiểu gì với một quân đội đông hàng chục vạn như quân Đông A!!!??? Mà mấy trận thắng to thì toàn đánh dàn quân hay ùa từ dưới thuyền lên cả mà, rồi vây thành Thăng Long tầng tầng lớp lớp nữa. Và cũng 0 có cuộc chiến tranh nào đc quyết định bằng đánh du kích hết
Về mặt nghệ thuật: nói nghệ thuật nó có vẻ sang nhưng quý tôi là theo "nghệ thuật vị nhân sinh" chớ hem có vin vô cớ "vị nghệ thuật theo ý ô A ô B" . Cho nên tôi thà làm cái game/phim mà đc ng ta hoan hô còn hơn là để 2-3 ô hoan hô rồi cả làng ngộ nhận "ui cha ô mình thảm hại quá!". Câu hỏi cố hữu: giữa 1 thằng cataphract giáp trụ 12 lớp, nạm vàng ngọc, dát bạc, mang theo cung composite, thương, chùy và kiếm với 1 bác nón lá, áo rách, đóng khố, tay cầm cây gậy tầm vông tay kia cầm cục đá, lưng khoác cái cung tre thì cái nào đáng nhìn hơn. Cứ coi như ta thua nhưng ít ra ta cũng có ngựa mà cưỡi, có đao, có cung và cũng 2-3 lớp giáp chớ!
Về gamplay: Thế nếu cho ĐV toàn quân lởm thế thì cậu có chơi nổi 0!? Thằng Gaul/German nó còn có quân elite mặc giáp ngon nhá mà ai cũng kêu khó kìa! Cậu sẽ chơi game kiểu gì khi quân của fact đó dam dởm, giáp cùi (đc cái moral cao!)
Tóm lại quý nghé vin vào những thứ như "đc cq công nhận" với 0 thể có voi ngựa, 0 giáp, 0 vũ khí vì 0 có hình, ảnh, tượng (mấy cái đó có đầy), bla bla bla là hơi bị vô lý. Chưa kể nếu quý nghé đồ rằng quý mod team sai thì xin mời vác tài liệu nói lại hộ rồi vẽ hình xem cái đúng nó phải như lào phát. Chứ 0 thì lại cái lối mòn "tau quăng tạ tới tấp nhưng tau éo thèm làm"
Bonus: sách 1000 năm Thăng Long quý tôi mới mua có miêu tả cảnh ăn chơi trong cung đó, cần 0 post lên cho, cả các thứ liên quan tới thành quách luôn
Theo ghi nhận thì khi Lê Thánh Tông đánh Champa thì quân của ô ý có 200-300k quân chiến đấu, hơn 700k dân phu và hàng vạn chiến thuyền, mỗi ngày tốn hết 1000 lượng vàng

! Cái đó là cao nhân nói còn lão ý chém hay 0 thì 0 bít