- 23/3/09
- 454
- 179
- Thread starter
- #141
@haithan: Cứ lý lẽ, dẫn chứng hợp lý sẽ được tính, nhưng tôi phải phản biện vài câu, nếu bảo vệ đc lý lẽ và dẫn chứng của mình là tôi sẽ tính :d
Câu hỏi 1:
Tôi đã trả lời cậu vuivuiday đúng ý này, ở bài 1 topic trong phần ý kiến chưa hợp lý tôi đã ghi vào, vì lâu cậu mới vào nên tôi quote lại đây:
http://forum.gamevn.com/showthread....e-Tam-Quoc-Dien-Nghia&p=22492264#post22492264
"Từ bài của Leland1
Cậu cho biết ở thời điểm Lã tướng quân lấy 1 chọi 3, ai xưng Lã Bố là Chiến Thần Vô Địch, trong quân chư hầu ai biết được ngựa Xích Thố là loại ngựa gì mà sợ, và ai coi Lã Bố như thần sống?
Lã Bố đến lúc ấy lập được cái công gì? Trong khi 3 anh em Lưu Quan Trương đánh giặc khăn vàng kinh thiên động địa, Trung lang tướng Chu Tuấn dâng biểu tâng công, Lưu Khôi che giấu truy nã, Châu mục Lưu Ngu dâng biểu xin chức quan cho, Thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản thân mời vào quân, Tào Tháo mới gặp nghe danh đã hỏi:
"Có phải là Lưu Huyền Đức đánh tan giặc Khăn Vàng khi xưa không?" (Hồi 5), Viên Thiệu vội mời ngồi, Quan Vũ thì vừa chặt đầu Hoa Hùng, trước đó 3 anh em lại từng cứu mạng Đổng Trác, theo cậu vuivuiday danh thấp đánh danh cao 3 đánh 1 thì không tính là nhục, vậy 3 danh cao đánh 1 danh thấp phải tính là cực nhục à"
tương tự câu trả lời cho cậu haithan nhé: 3 danh tướng đánh 1 Lã Bố vô danh.
Nhưng ở đây là 3 tên cướp tay dao tay súng của bọn phản loạn Quan Đông nhẩy vào đánh 1 viên tướng tay dao tay súng của triều đình nhà Hán, người ta mới lắc đầu mà rằng "Tam anh chiến Lã Bố", chứ có thèm nhắc tới tên 3 tên cướp ấy đâu
Cả 3 đều nhục.
Hành xử đúng với pháp luật, đạo đức, lễ nghi của xã hội là đúng, bất kể là đám đông hay là 1 cá nhân. 1 toán cướp đông đúc làm bậy không có nghĩa là chúng đúng.
Câu 8:
Câu trả lời hoặc này, hoặc kia... không được tính.
Lượng là tuyệt trí trong Tam Quốc, cậu quá coi thường Gia Cát Lượng rồi. Lượng thừa sức dẫn dụ Tư Mã Ý vào hang vào lúc nào.
Dẫn chứng:
"Một bữa lại bắt được vài mươi tên quân Thục. Ý gọi đến dưới trướng hỏi rằng:
- Khổng Minh nay ở đâu?
Chúng bẩm rằng:
- Thừa tướng tôi không có ở trại Kỳ Sơn, hiện nay ở cánh mé tây hang Thượng Phương mười dặm hạ trại. Nay hàng ngày đang vận lương để chứa ở trong hang.
Ý hỏi tường tận, rồi tha cho chúng về, đoạn gọi các tướng đến dặn rằng:
- Khổng Minh không ở trại Kỳ Sơn. Ngày mai, các ngươi nên hết sức, nhất tề đánh lấy trại Kỳ Sơn, ta dẫn quân tiếp ứng cho." (Hồi 103 TQDN)
Lượng cố ý để Tư Mã Ý bắt được vài tên quân hôm trước, thì hôm sau Tư Mã Ý đem quân đánh liền. Nếu vài hôm sau Tư Mã Ý mới đem quân đi đánh thì còn nói Lượng không tính được ngày, chứ sắp xếp đầy đủ rồi mới cho quân để Ý bắt được, và quả nhiên ngay hôm sau Ý dẫn quân đi, thì việc ấy nằm trong bàn tay Gia Cát Lượng rồi.
Đấy là câu lấp liếm của Gia Cát Lượng khi kế sách không thành công.
Vạn đại quân sư sao mà không sáng suốt, không ôm hết việc mà sắp đặt quan lại theo ý mình, thì cái mạng Lượng và mạng con cháu nhà Lượng sẽ giống như gia quyến nhà thằng cháu họ Gia Cát Khác ấy
Lượng tặng quần áo đàn bà cho Tư Mã Ý, Ý liền nhận ngay, Lượng bèn thừa nhận: "Ý thật biết bụng ta"
Còn nhận xét của Tư Mã Ý với lời can của Dương Ngung là Lượng bỏ ngoài tai, có nghe đâu, nên chẳng thừa nhận cái gì cả.
Dẫn chứng: "Khổng Minh khóc, nói:
- Ta không phải là không biết thế đâu, nhưng vì chịu ơn tiên đế thác cô cho ta rất trọng, chỉ sợ người khác không được hết lòng như ta. Vậy ta mới phải chịu khó nhọc như thế." (Hồi 103 TQDN)
Câu hỏi 1:
Có gì đâu mà lạ, do hiểu sai khái niệm Tam Anh vô danh & chiến thần Lữ Bố vanh danh thiên hạ
Tôi đã trả lời cậu vuivuiday đúng ý này, ở bài 1 topic trong phần ý kiến chưa hợp lý tôi đã ghi vào, vì lâu cậu mới vào nên tôi quote lại đây:
http://forum.gamevn.com/showthread....e-Tam-Quoc-Dien-Nghia&p=22492264#post22492264
"Từ bài của Leland1
Cậu cho biết ở thời điểm Lã tướng quân lấy 1 chọi 3, ai xưng Lã Bố là Chiến Thần Vô Địch, trong quân chư hầu ai biết được ngựa Xích Thố là loại ngựa gì mà sợ, và ai coi Lã Bố như thần sống?
Lã Bố đến lúc ấy lập được cái công gì? Trong khi 3 anh em Lưu Quan Trương đánh giặc khăn vàng kinh thiên động địa, Trung lang tướng Chu Tuấn dâng biểu tâng công, Lưu Khôi che giấu truy nã, Châu mục Lưu Ngu dâng biểu xin chức quan cho, Thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản thân mời vào quân, Tào Tháo mới gặp nghe danh đã hỏi:
"Có phải là Lưu Huyền Đức đánh tan giặc Khăn Vàng khi xưa không?" (Hồi 5), Viên Thiệu vội mời ngồi, Quan Vũ thì vừa chặt đầu Hoa Hùng, trước đó 3 anh em lại từng cứu mạng Đổng Trác, theo cậu vuivuiday danh thấp đánh danh cao 3 đánh 1 thì không tính là nhục, vậy 3 danh cao đánh 1 danh thấp phải tính là cực nhục à"
tương tự câu trả lời cho cậu haithan nhé: 3 danh tướng đánh 1 Lã Bố vô danh.
- Ví như 1 tên cướp tay cầm dao tay cầm súng thách thức cả đám đông .Có 3 thằng tay không liều mạng nhảy ra đánh đuổi nó. Được khen tặng "tam anh" có lạ không, người ta kêu = 3 thằng ngu cũng không lạ.
Nhưng ở đây là 3 tên cướp tay dao tay súng của bọn phản loạn Quan Đông nhẩy vào đánh 1 viên tướng tay dao tay súng của triều đình nhà Hán, người ta mới lắc đầu mà rằng "Tam anh chiến Lã Bố", chứ có thèm nhắc tới tên 3 tên cướp ấy đâu

- Nghĩ "nhục" là không nhìn đến tổng thể đa chiều. 2 thằng dành gái rủ nhau đánh tay đôi ,1 thằng có 2 đứa bạn thấy gần chết nhảy vô giúp thì 3 thằng đó có nhục không ?
Cả 3 đều nhục.
-Chân lý của đám đông để hành xử thích nghi với xã hội, chân lý của 1 nhóm hay của riêng mình là để...
Hành xử đúng với pháp luật, đạo đức, lễ nghi của xã hội là đúng, bất kể là đám đông hay là 1 cá nhân. 1 toán cướp đông đúc làm bậy không có nghĩa là chúng đúng.
Câu 8:
1 trong 2 lý do hoặc cả 2
Câu trả lời hoặc này, hoặc kia... không được tính.
-Trận bày sẵn đã lâu nhưng chính xác thời điểm Tư Mã Ý vào hang không thể đoán trước được.
Lượng là tuyệt trí trong Tam Quốc, cậu quá coi thường Gia Cát Lượng rồi. Lượng thừa sức dẫn dụ Tư Mã Ý vào hang vào lúc nào.
Dẫn chứng:
"Một bữa lại bắt được vài mươi tên quân Thục. Ý gọi đến dưới trướng hỏi rằng:
- Khổng Minh nay ở đâu?
Chúng bẩm rằng:
- Thừa tướng tôi không có ở trại Kỳ Sơn, hiện nay ở cánh mé tây hang Thượng Phương mười dặm hạ trại. Nay hàng ngày đang vận lương để chứa ở trong hang.
Ý hỏi tường tận, rồi tha cho chúng về, đoạn gọi các tướng đến dặn rằng:
- Khổng Minh không ở trại Kỳ Sơn. Ngày mai, các ngươi nên hết sức, nhất tề đánh lấy trại Kỳ Sơn, ta dẫn quân tiếp ứng cho." (Hồi 103 TQDN)
Lượng cố ý để Tư Mã Ý bắt được vài tên quân hôm trước, thì hôm sau Tư Mã Ý đem quân đánh liền. Nếu vài hôm sau Tư Mã Ý mới đem quân đi đánh thì còn nói Lượng không tính được ngày, chứ sắp xếp đầy đủ rồi mới cho quân để Ý bắt được, và quả nhiên ngay hôm sau Ý dẫn quân đi, thì việc ấy nằm trong bàn tay Gia Cát Lượng rồi.
Câu than vãn đầy bất lực
- Mưu việc tại người, thành việc tại trời, không sao cưỡng được!
Đấy là câu lấp liếm của Gia Cát Lượng khi kế sách không thành công.
-Gia Cát Lượng lúc này đã không còn minh mẫn sáng suốt như xưa.
Nhận xét của Tư Mã Ý & sự thừa nhận của GCL
Vạn đại quân sư sao mà không sáng suốt, không ôm hết việc mà sắp đặt quan lại theo ý mình, thì cái mạng Lượng và mạng con cháu nhà Lượng sẽ giống như gia quyến nhà thằng cháu họ Gia Cát Khác ấy

Lượng tặng quần áo đàn bà cho Tư Mã Ý, Ý liền nhận ngay, Lượng bèn thừa nhận: "Ý thật biết bụng ta"
Còn nhận xét của Tư Mã Ý với lời can của Dương Ngung là Lượng bỏ ngoài tai, có nghe đâu, nên chẳng thừa nhận cái gì cả.
Dẫn chứng: "Khổng Minh khóc, nói:
- Ta không phải là không biết thế đâu, nhưng vì chịu ơn tiên đế thác cô cho ta rất trọng, chỉ sợ người khác không được hết lòng như ta. Vậy ta mới phải chịu khó nhọc như thế." (Hồi 103 TQDN)
Chỉnh sửa cuối:
