Chelsea FC- Happy New Year 2013

Status
Không mở trả lời sau này.
Khổ thân thằng Jonathan. Nhưng thằng này mặt cũng đồ tể, chết ko oan đâu. Mà Stoke hết người đá pen rồi hay sao mà cho thằng tội đồ này sút :))

Nhìn quả sút của Hazzard kinh thật. Vung chân nhẹ mà bóng bay rất căng chứ ko mắm môi mắm lợi như Luiz nhé :d
 
65799_523931010960291_1082706661_n.jpg

Hazard feel the beat \m/
 
có tin mai thằng stupid đá cặp với suarez hy vọng thằng lên đồng..:9cool_haha:
 
:3cool_shame: dạo này hết cổ động viên rồi đến cầu thủ Chelsea giả đò xuống tóc =))
 
Khổ thân thằng Jonathan. Nhưng thằng này mặt cũng đồ tể, chết ko oan đâu. Mà Stoke hết người đá pen rồi hay sao mà cho thằng tội đồ này sút :))

Nhìn quả sút của Hazzard kinh thật. Vung chân nhẹ mà bóng bay rất căng chứ ko mắm môi mắm lợi như Luiz nhé :d

Để nó đá để lấy lại tinh thần đó .
 
Quả Pen nhà mềnh nhìn Mata đứng cạnh 2 thằng khổng lồ nhìn vãi thật. Mà sờ tốc xi toàn thằng đô vật, đến cuối trận mới thay mấy thằng bé bé vào. Bọn nó tranh chấp khiếp vãi. Mà cũng tội cho anh Toa lét, vào sân khi thế cuộc đã an bài nên chẳng ai còn hứng đá nữa nên anh cũng ko có cơ hội thể hiện, ko bít đấy là xui hay hên nữa :D
 
thằng blv htvc nói mata ăn vạ , 24h nói ngã ko rõ ràng :5cool_sweat:
nó muốn rõ ràng là phải đưa chân cho thằng c hó kia chặt ròi mới dc ngã ah ,hay là thằng kia nó phải chặt trúng chân mới dc coi là phạm lỗi :5cool_sweat:
 
Quả của H17 là đập đầu hậu vệ bay vào góc xa mà :3cool_shame:
 
2 quả og toàn dính tới mata nhỉ:4cool_baffle:
mà lampard được nhiu quả rùi nhỉ, hu vong anh fa song cái ki lục rùi ra đi cho nó hoành tráng:3cool_adore:
lukaku đen vãi ko là 4 quả rùi:9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Em...em không biết nói gì về trận đấu này các bác à =))

Đây là trận thứ 100 cho CLB của J. Walters các bác à =)) =))
 
Hôm qua mất mạng chả vào chém gió đc, mà trận với stoke ko nhờ thằng walter phá hoại củng khó ăn lắm, bên nó đá banh như đánh lộn ;))
 
thằng đánh hăng nhất là thằng tội nghiệp nhất trận hwa chứ ai :)) ,thêm bọn cdv xấu máu nữa ,chiến thắng hwa thật hả hê quá :6cool_sure:
 
Hôm qua mất mạng chả vào chém gió đc, mà trận với stoke ko nhờ thằng walter phá hoại củng khó ăn lắm, bên nó đá banh như đánh lộn ;))

bàn cuối hiệp 1 , walter ko bay vào thì mata cũng sút tung lưới stoke thôi :3cool_angry:


// phê :5cool_big_smile:

Thất bại 0-4 trước Chelsea chính là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Stoke City kể từ ngày 08/04/1985. Chuỗi trận bất bại liên tiếp trên sân nhà của Stoke tại Premier League dừng lại ở con số 11 THÁNG .Pha lập công của Eden Hazard là lần đầu tiên trong mùa giải này Stoke thủng lưới từ một cú sút ở ngoài vòng cấm địa"
 
Chỉnh sửa cuối:
thủ môn đội bạn hôm qua ăn ko 2 bàn của Lampard :3cool_angry:
 
Năm nay nhà mình thích phá dớp nhỉ. Thằng Stoke bất bại sân nhà bao nhiêu lâu, và đặc biệt chưa thủng lưới phát nào từ những quả sút xa. Hôm qua nhà ta phá hết =))

Nhưng dớp hay cũng phá mà dớp dở cũng phá, là đội đương kim vô địch CL đầu tiên bị loại từ vòng bảng, thằng Mu cũng ăn mình sau 10 năm không thắng tại Stamford Bridge (công đầu nhờ con cẩu Mark :1cool_choler:)...
 
Khổ thân chú Walter thích đú với anh Lâm sút pen mạnh vào giữa khung thành =)))
 
bọn nhà báo Việt Nam lúc nào cũng anti Chè quá cỡ
đến Oscar hay Hazard còn bị chúng nó ném tạ dài dài nữa là
giờ chẳng có hứng đọc báo về nhà mình, chỉ toàn xem tin chuyển nhượng :|
đêm qua GK của Stoke chụp cũng hay lắm chứ, không có thánh Walter thì cũng khó nhằn à :">
 
nhà báo nói láo ăn tiền mà bận tâm chi cho mệt vậy các bác :5cool_sweat:
ăn stoke sân nhà 4 trái không ai gato mới là chuyện lạ :3cool_shame:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top