chơi bọn heavy bomber khó quá >_<!
bay cao quá thì gặp bọn máy bay Đức, thấp quá thì bị bọn 5ter dằng xé nhau. rốt cục không có bảo kê gì hết >_<!
giờ mới phát hiện ra là em tail gunner của wellington rất dễ chết hơi tí là chết rồi. chưa kể đến cái elevator rất dễ bị kẹt ở trạng thái ngóc lên khi hỏng >_<!
mà từ ngày ra patch mới đôi khi thấy khá bựa.
VD: crash landing lên sân bay nhà bị tính là die 1 lần (mặc dù sau đó được sửa và lại bay tiếp)
mà con typhoon đời đầu sửa gì mà mất chưa đến 900 bạc thế kia o.0
bay cao quá thì gặp bọn máy bay Đức, thấp quá thì bị bọn 5ter dằng xé nhau. rốt cục không có bảo kê gì hết >_<!
giờ mới phát hiện ra là em tail gunner của wellington rất dễ chết hơi tí là chết rồi. chưa kể đến cái elevator rất dễ bị kẹt ở trạng thái ngóc lên khi hỏng >_<!
mà từ ngày ra patch mới đôi khi thấy khá bựa.
VD: crash landing lên sân bay nhà bị tính là die 1 lần (mặc dù sau đó được sửa và lại bay tiếp)

mà con typhoon đời đầu sửa gì mà mất chưa đến 900 bạc thế kia o.0
Chỉnh sửa cuối:

chưa được 400 viên. Hôm qua lái LaGG tung tăng chưa gì đụng MIG-15
wtf ? Nhân tiện chơi Bomber nhiều lúc khỏe thật, bay tít trên cao, "thả bom" xong lại ngồi nhắn tin 


.