Đối Thơ Trong Br anh em nhào vô

yuna_yukari

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
25/1/05
Bài viết
120
Reaction score
0
hì mình lập topic này để các nhà thơ có dịp trổ tài, đánh đấm nhìu cũng mẹt mỏi chứ, hi vọng topic sẽ giúp các bạn được xả hơi ^^
cách làm thơ là, tuỳ ý nhưng không được bậy bạ, và thơ phải liên quan đến BR
oki , mình xin được làm 1 câu
khi xưa hảo hán Br
thích chơi đấm đá bằng PS2
mồm thì luôn miệng laizai
ta đây chơi giỏi chẳng ai giỏi bằng
thế là mới có nhiều thằng
tìm đến thỉnh giáo bằng money tiền
 
điên hả thằng bé làm thơ thì chán ngắt nhạt toẹt cũng bày đặt làm topic mới để làm thơ X( (sri sri vì tui ghét thèng này wá ) Mod ơi đừng cảnh cáo em plzzzzzzzzzz ::) em là em nghi thèng này vào câu bài wá . Thấy nó làm đại mấy câu thơ "con cóc nhảy ra rùi con cóc lại nhảy vô" hệch hệch bó tay bó tay roài xin thua théng nay thui :D
 
U không thích hả, ..... vậy thì xoá đi vậy có gì đâu mà
 
tui đây vô địch Blu-dì
luyện công nay đã thuộc hàng supper
mấy người trong computer
gặp tui thì chẳng bao giờ thoát thân
nói xa cũng phải nói gần
mấy anh game thủ coi chừng tên tui

-- hê hê -- thơ con cóc đấy (* Con cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh cóc là trời cảm ơn *)
 
keke đối thủ thơ đã xuất hiện, anh đây xin làm thêm bài nữa cho zui
hè hè
giang hồ xuất hiện anh hùng
ta đây lừng lẫy 1 vùng lạng sơn
cầm đầu băng đảng BR
oánh nhanh như vũ thằng nào chẳng thua
đánh trên đánh dưới khôn lường
đánh như con thú xuổng chuồng vì điên
đánh vào chỗ hiểm chết liền
thế thì ai dám tuôn tiền ra chơi e hehee
 
I'm newbie!! Thấy topic này hay mà mọi người lúc xưa do ít có mạng nên ít ai ngó nhòm, nay ta mạn phép đào lên để mọi người cùng góp vui

[/spoil]Ta đây làm trùm một cõi
Coi như là vô đối miền nam
Nam Cam còn phải sợ
Sông suối phải phục tùng
Rùng mình vì sợ hãi
Hãy vô đánh với ta
Tết này uống máu trừ cơm :))

(*hê hê* -- Thơ ết ngồi đáy giếng --)[/spoil]
 
Oh Trùm miền nam :)) Đồng tình...topic của anh Shuu hay mà ^^!

Tại hạ xin đáp lại :

Em đây da trắng như Jen..
Mà Jen.. nó lại không bằng Uri..
Uri..thua mỗi Àli..
Nhìn đi nhìn lại toàn là hot girl (:)))

(Thơ của 3 con dơi, thỏ, mèo...)
 
Chỉnh sửa cuối:
KON tUM TUY XA MÀ LẠI GẦN
THẦN BR CHẤP SHUU PFTM CẢ NHÓC KUTE
HAI TAY ĐIỀU KHIỂN NAHNH CONTROL
HỎI Ở VIỆT NAM CÓ AI VÔ ĐỐI BẰNG .
:8cool_matrix:ƯỚC MƠ CHỈ LÀ MƠ ƯỚC , :6cool_boss:TẠI SAO LẠI KHÔNG MƠ ƯỚC.
:5cool_still_dreamin THƠ EM CÓ BẢO CẤP 13 MẤY ANH CHÉM GIÓ THÔNG CẢM :7cool_feel_good:
 
KON tUM TUY XA MÀ LẠI GẦN
THẦN BR CHẤP SHUU PFTM CẢ NHÓC KUTE
HAI TAY ĐIỀU KHIỂN NAHNH CONTROL
HỎI Ở VIỆT NAM CÓ AI VÔ ĐỐI BẰNG .
:8cool_matrix:ƯỚC MƠ CHỈ LÀ MƠ ƯỚC , :6cool_boss:TẠI SAO LẠI KHÔNG MƠ ƯỚC.
:5cool_still_dreamin THƠ EM CÓ BẢO CẤP 13 MẤY ANH CHÉM GIÓ THÔNG CẢM :7cool_feel_good:

Hay hay!! :))
Mặc dù thơ có hơi lắc léo nhưng em vẫn đáp lại được = thơ bão cấp 14 :D

Củ Chi tuy cao mà thấp
Quỷ Blu..đì chấp cả Nghĩa trang
Hai tay hai chuột phím bàn đánh ngay
Hỏi ở âm phủ ai vô đối bằng
Mơ thì mơ đấy nhưng mơ không thành 8-}
 
Nhockute: Thằng bệnh .
 
^ Thằng bệnh .
 
^ Thằng bệnh .
 
Thằng bệnh nói:
^ Thằng bệnh .

[spoil][video=youtube;fif6vy5JZiQ]http://www.youtube.com/watch?v=fif6vy5JZiQ[/video][/spoil]
[spoil]
"Tao méc cô tụi bây chơi mất dại nè... Tao méc nè con!!"[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top