- 20/12/08
- 1,400
- 615
Ai có cảm giác quen với con bồ mỗi lần cãi nhau với nó là điên máu muốn đập phá thứ gì k. 3 bữa trước tối chở nó đi làm về cãi nhau, mình tức đến mức tấp xe vào lề đập bể cái nón bảo hiểm, nó sợ xanh mặt về nt khóc bảo sợ chưa từng thấy.
Mịa bà nhiều lúc nó ích kỷ như gì, nói cái này chắc bảo mình hèn với ác. Những đứa từng quen mà hỗn với ngồi trên đầu,bụp hết, đứa chịu đc thì ngoan với sợ hẳn ra, ko chịu dc thì đừong ai nấy đi. Con này mình nhịn lắm rồi, nhiều lúc muốn tát cho cái bạt tai ( mình ko phải côn đồ, ở ngoài rất nhẹ nhàng tử tế, đàn bà nhiều lúc hiền quá nó coi mình d.. ra cái gì )
P/s : nhiều lúc mình cảm thấy tâm thần ko ổn định, khuynh hướng bạo lục khủng khiếp, thần kinh có vấn đề ?
Ai cho lời khuyên với ?
Mịa bà nhiều lúc nó ích kỷ như gì, nói cái này chắc bảo mình hèn với ác. Những đứa từng quen mà hỗn với ngồi trên đầu,bụp hết, đứa chịu đc thì ngoan với sợ hẳn ra, ko chịu dc thì đừong ai nấy đi. Con này mình nhịn lắm rồi, nhiều lúc muốn tát cho cái bạt tai ( mình ko phải côn đồ, ở ngoài rất nhẹ nhàng tử tế, đàn bà nhiều lúc hiền quá nó coi mình d.. ra cái gì )
P/s : nhiều lúc mình cảm thấy tâm thần ko ổn định, khuynh hướng bạo lục khủng khiếp, thần kinh có vấn đề ?
Ai cho lời khuyên với ?


được . rất có khí phách , đề nghị nên phát huy thêm , nó chịu dc thì nó ở lại chứng tỏ nó thương mình lắm. còn ko dc thì hiểu lun
Khó khăn quá thì bỏ ( vài ngày or luôn ) việc gì phải làm khổ mình như thế ( giận quá mất khôn, máu dồn lên não, nhồi máu cơ tim v.v... )
....... Vậy nó mới hết dám cãi, giờ nói câu nào thì nghe câu đó, thấy mình hơi bực là nó bắt đầu năn nỉ
.......
các bố cứ như thê, chả trách sao VN nhiều tình trạng bạo hành...