- 15/8/05
- 2,574
- 1,149
Ngắn gọn thôi ạ, không như topic cũ...
Em: Em sẽ đồng ý nếu anh nói anh yêu em chứ?
20 phút sau
Bé: Anh mới chỉ gặp lại em vài tuần thôi mà, với lại em cũng còn tận 1 năm rưỡi nữa cơ, có lẽ mình làm bạn thì tốt hơn anh ạ... (bé chuẩn bị đi du học)
Em: Em nghĩ tình yêu nó đến với anh đơn giản và dễ dàng như vậy ư, cho dù là 1 năm rưỡi, nhưng với người con gái anh yêu một cách chân thành thì nó cũng ngắn thôi. Nhưng thôi đó là quyết định của em, anh tôn trọng nó, chúc em hạnh phúc, chào em!
Bé: Anh hiểu lầm rồi, em rất quý và trân trọng tình cảm của anh, thực ra em cũng mới chia tay ny cũ, nên bây giờ em chưa muốn có tình cảm với ai cả, làm anh em, bạn bè thì em với anh sẽ nói chuyện thoải mái hơn, chứ anh nghĩ như thế em cảm thấy khó xử lắm.
Em: Thì ra là vậy, anh xin lỗi em, anh chỉ muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho em trước khi em đi, nhưng nếu nó lại làm em buồn và khó xử thì anh sẽ phải tự hận chính mình mất. Em sẽ cho anh cơ hội thứ 2 chứ ?
Bé: Với em thì tình cảm cứ để tự nhiên thôi, anh có tình cảm như thế đã là rất đặc biệt rồi, thôi cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi, em cũng ngủ đây!
Các bác cho em biết với, cám ơn trước ạ :(
Em: Em sẽ đồng ý nếu anh nói anh yêu em chứ?
20 phút sau
Bé: Anh mới chỉ gặp lại em vài tuần thôi mà, với lại em cũng còn tận 1 năm rưỡi nữa cơ, có lẽ mình làm bạn thì tốt hơn anh ạ... (bé chuẩn bị đi du học)
Em: Em nghĩ tình yêu nó đến với anh đơn giản và dễ dàng như vậy ư, cho dù là 1 năm rưỡi, nhưng với người con gái anh yêu một cách chân thành thì nó cũng ngắn thôi. Nhưng thôi đó là quyết định của em, anh tôn trọng nó, chúc em hạnh phúc, chào em!
Bé: Anh hiểu lầm rồi, em rất quý và trân trọng tình cảm của anh, thực ra em cũng mới chia tay ny cũ, nên bây giờ em chưa muốn có tình cảm với ai cả, làm anh em, bạn bè thì em với anh sẽ nói chuyện thoải mái hơn, chứ anh nghĩ như thế em cảm thấy khó xử lắm.
Em: Thì ra là vậy, anh xin lỗi em, anh chỉ muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho em trước khi em đi, nhưng nếu nó lại làm em buồn và khó xử thì anh sẽ phải tự hận chính mình mất. Em sẽ cho anh cơ hội thứ 2 chứ ?
Bé: Với em thì tình cảm cứ để tự nhiên thôi, anh có tình cảm như thế đã là rất đặc biệt rồi, thôi cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi, em cũng ngủ đây!
Các bác cho em biết với, cám ơn trước ạ :(


.
.Good Luck