Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

Cái chất phòng ngự Ý hay thật, nhìn ếu thấy khoảng trống nào. Toàn ép bà xã ra biên. Sức mạnh là kỉ luật, chắc vậy qá :))
Nhường bà xã nửa vòng tròn, cứ gần tới 16m50 là tắc banh liên tục, ko có khoảng trống sút xa nữa. Nhìn mà tưởng tượng gặp Mu nhà mình mà chơi nhường quyền kiểm soát bóng thì cđv phù tim hết qá :-ss

các bạn có để ý rằng các tất cả các đội bóng đánh bại barca mình đều thấy có 2 yếu tố chính.để ý nhiều đối thủ rồi

Cặp tiền vệ phòng ngự siêu nhân gồm 1 người quét hay và 1 cầu thủ tham gia tấn công tốt(Essien-Ballack[trận này chelsea thua xui nên mình vẫn mạn phép tính vào],Pepe-Xabi Alonso,Cambiasso-Motta,Mikel-Ramires và mới nhất là Victor Wanyama, Ambrossini-Montolivo)+1 thủ môn giỏi

Vế 1 MU luôn luôn thiếu!
 
chính ra tấn công như nhà mình lại hay, ko mạnh = Barca nhưng mà linh hoạt hơn :))
ép mid thì ta ra biên đánh =))

Gặp tiền vệ mạnh thì bóng không có mà xài nữa chứ ở đó mà ra biên đánh =)).
 
các bạn có để ý rằng các tất cả các đội bóng đánh bại barca mình đều thấy có 2 yếu tố chính.để ý nhiều đối thủ rồi

Cặp tiền vệ phòng ngự siêu nhân gồm 1 người quét hay và 1 cầu thủ tham gia tấn công tốt(Essien-Ballack[trận này chelsea thua xui nên mình vẫn mạn phép tính vào],Pepe-Xabi Alonso,Cambiasso-Motta,Mikel-Ramires và mới nhất là Victor Wanyama, Ambrossini-Montolivo)+1 thủ môn giỏi

Vế 1 MU luôn luôn thiếu!

Ở Mu cũng vận hành cặp tv trung tâm 1 quét 1 phát động, nhưng chất lượng thì đa phần lệ thuộc vào phong độ và phần nào là gạch đá :))
 
những trận như vậy mới thấy rõ dấu ấn của HLV, Allegri không hổ danh là người Ý
 
Năm 2008 :

MANCHESTER UNITED:
TM 1 Edwin van der Sar
RB 6 Wes Brown 120+5'
CB 5 Rio Ferdinand (ĐT) 43'
CB 15 Nemanja Vidić 111'
LB 3 Patrice Evra
RM 4 Owen Hargreaves
CM 18 Paul Scholes 21' 87'
CM 16 Michael Carrick
LM 7 Cristiano Ronaldo
CF 10 Wayne Rooney 101'
CF 32 Carlos Tévez


2009 :

MANCHESTER UNITED:[5][12]
GK 1 Edwin van der Sar
RB 22 John O'Shea
CB 5 Rio Ferdinand
CB 15 Nemanja Vidić 90+3'
LB 3 Patrice Evra
CM 8 Anderson 46'
CM 16 Michael Carrick
CM 11 Ryan Giggs (c) 75'
RW 13 Park Ji-Sung 66'
LW 10 Wayne Rooney
CF 7 Cristiano Ronaldo


=> từ khi Hargreaves chấn thương thì Mu đã ko còn 1 tiền vệ đánh chặn + phát động kết quả thấy rõ trong mấy trận CK c1:9cool_pudency:
 
năm 2008 trận CK Hargreaves đá tiền vệ phải nhé:2cool_misdoubt:
 
Năm nay chả hiểu sao hi vọng Mu vô địch C1 tràn trề X_X
 
Đá với Chel thì đá kiểu khác, chứ gặp Bà xã thì mới cần đến người như Hagreaves, hồi đó có Fletcher mà bị thẻ đỏ trận gặp Ars lãng nhách quá nên mất chung kết :(

Mình có cảm giác ông cụ quyết hốt cú chót năm nay ăn 3 rồi về hưu luôn lắm, nếu dc thế thì ông cụ kết thúc sự nghiệp trong huy hoàng :)
 
Theo mọi người nếu năm nay ăn 3 hoặc ít nhất ăn dc cái CL thì Sir có về hưu k :(
 
Theo mọi người nếu năm nay ăn 3 hoặc ít nhất ăn dc cái CL thì Sir có về hưu k :(

Chắc chắn là ko. Chuyện nghỉ hưu phải có có kế hoạch thay thế rõ ràng chứ sao mà đoạt cú ăn 3 cái nghỉ liền được.

Nhưng nhiều khả năng là 2 mùa sau khi đoạt cú ăn 3 (nếu có) ;))
 
phụ thuộc vào 2 yếu tố, sức khỏe của ông già với có tìm dc người thay thế hay ko.
chứ cái mùa này cho dù có ăn 3 hay ko dành dc cái cúp nào nhưng 2 điều kiện cần và đủ ở trên vẫn còn thì SAF chưa nghỉ hưu.
 
Ăn 3 khó lắm, mạnh như Inter 2010 cũng phải bước qua được Barca rồi mới tự tin, chưa kể năm ấy là 2 đội chiến trận Final CL đều thắng ăn 3 thua ăn 2 cả. Barca 6 cúp thì thôi ngoài hành tinh luôn rồi.

ManU năm nay mình nghĩ vào CK là thành công rồi.
 
Nói thật Real cực xui mới đụng phải đội bóng số 1 hiện nay (số 1 NHA)
 
Theo mọi người nếu năm nay ăn 3 hoặc ít nhất ăn dc cái CL thì Sir có về hưu k :(

Khả năng là không có. Sir là người cực kì tâm huyết với Man Utd thế cho nên nếu như chưa an bài xong mọi chuyện hoặc có sự cố ( sức khỏe) thì chẳng có khả năng gì là về hưu cả.!
 
Real còn sờ sờ mà mấy bạn cứ tính ăn 3 nghe vãi quá ((: Giống như MU bị Porto loại cách đây khoảng 10 năm; mùa đó Mourinho đưa Porto lên ngôi UCL luôn. Trận lượt đi hòa 0-0, về Old Trafford dẫn trứoc 1-0 tới cuối trận bị chú gì đen hôi bên Porto ghi bàn để rồi bị loại trong tức tưởi.
 
có khi nào lượt về 2-2 ko nhỉ :1cool_look_down:
 
ta có nhớ cái thống kê Real 14 lần không thắng lượt đi trên sân nhà thì đến 13 lần bị loại, nhưng nên nhớ là lần duy nhất nó qua được lại chính là trước MU năm 2000:4cool_baffle:
 
Back
Top