1st|losser
Mario & Luigi
- 24/8/08
- 856
- 8
e thề là đối với phụ nữ nhiều lúc nó mất dạy là phải đè cổ nó xuống bụp cho một trận, nhưng ra tay cũng ko nên quá mạnh. hôm trước e cũng vừa gặp một vụ như thế này : đang đi đường từ quán net về, bỗng thấy một đôi bem nhau, nhìn cách ăn mặc biết là con nhà giàu ăn chơi. 2 đứa đều đẹp, nhất là con bé, ăn mặc sang trọng, bị thằng bạn trai túm tóc lên gối cho vài phát vào mặt. e thấy vậy, cảm thấy tội tội cho con bé đó, thế ra can. thằng bạn trai nó đẩy e ra, chửi e : dmm cút đi chỗ khác, đừng có mà lo chuyện bao đồng. e nghe ngứa tai, e chạy đến tỏi phát vào mồm nó, nó nằm luôn. rồi hỏi con bé có sao ko... ai ngờ nó làm trò bảo ko sao, xong lại gần để 2 tay lên vai e nói cảm ơn a, xong cho e một gối vào đúng chỗ hiểm, e nằm luôn = =! rồi nó chửi : dmm ôn con mày muốn chết à! dám đánh bạn trai bà, hôm nay bà cho mày chết luôn. và sút cho e thêm 2 phát. xong nó ra đỡ bạn trai nó dạy rồi bỏ đi.
cái vụ này làm e nhớ đời luôn, thấy gái bị ăn đòn thôi e cũng đếch chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa!
cái vụ này làm e nhớ đời luôn, thấy gái bị ăn đòn thôi e cũng đếch chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa!
Chỉnh sửa cuối:

sao ko giống trong phim HQ nhỉ? nếu giống trong phim thì bạn đã ko bị ăn đòn! 
)
, mình chia tay rồi các bác ah, chia tay trong sự im lăng đáng sợ, kể từ bữa mình đập nát nón bảo hiểm tới h chắc chỉ ớn mình lắm rồi. Kể cũng tốt, khỏi nhiều lời với nhau chi mệt, cũng mong nó kiếm dc thằng nào tốt, whatever...
....... Vậy nó mới hết dám cãi, giờ nói câu nào thì nghe câu đó, thấy mình hơi bực là nó bắt đầu năn nỉ
.......
Mình kiêng kỵ mấy chuyện gây lộn đầu năm đầu tháng bao nhiu thì nó càng gân cổ chửi bới như thi gan mình. Điên ko chịu đc nhưng ráng nhịn chở mẹ nó về qua tết chia tay luôn. Sorry ae chửi bậy hơi nhìu nhưng giờ nhắc lại vẫn còn ức chế. 

e thích làm anh hùng, nhưng chưa đến mức độ thích chết
.


, thằng này điên máu đè con này ra phang tiếp, mình chỉ biết bó tay ra đi 