Real Madrid - Proud to be Madridistas!

Mình cá với các bác là ko bao giờ Real bán Casillas cả.
Mà thật ra hợp đồng của Casillas tới 2017 cơ :D

Hơn nữa các bác cũng chỉ nghe báo nó đồn thổi, nào ai biết sự tình thế nào đâu :|
http://en.wikipedia.org/wiki/Iker_Casillas

Edit: ^ Hôm qua Maria quẩy như thế mà còn bảo tệ thì ... :|
 
Chỉnh sửa cuối:
câu này bậy , bản thân mình là fan real từ đó đến giờ , nhưng cảm thấy Iker chụp cứ bất an thế nào ấy , lúc hay thì cực kì hay , lúc tệ thì wa' tệ , thật sự mà nói thì từ khi thằng Lopez chụp cho Real , cảm thấy chụp wa' tốt , trước giờ chưa biết thằng này và chưa bao giờ để ý nó luôn nhưng công nhận những trận gần đây , chính xác là từ khi ra sân thấy nó chụp đều ổn , còn sau này thì ko biết thế nào :)) , mà tức cái là tại sao ko cho Kaka ra sân , trong khi con Ozawa wa' tham ăn , và thi đấu tệ .

Diego Lopez, TM chính thức của RM mùa 2002-2003, mùa đó Iker bắt đầu mùa khá tệ, nhưng nhờ 1 vài sai lầm của Lopez ở mấy vòng cuối, Iker đc trở lại làm TM chính, từ đó Lopez làm dự bị cho Iker đến mùa 2005 thì chuyển qua Villareal
 
Lopez trận gặp MU cũng đụt vãi ra :)) , nói chung Real k có Iker thì MU k sợ :D
 
Mình để ý bác Lopez có một điểm yếu là khép góc, bác ấy đứng vị trí ở 2 góc có vẻ khá kém :|
 
c.ronaldo1.jpg


ghi bàn là phải chụp ảnh đã.. cule chụp đấy
 
Lopez trận gặp MU cũng đụt vãi ra :)) , nói chung Real k có Iker thì MU k sợ :D

Iker bắt hay , nhưng đá vs Barca cứ thế nào ấy , hơn nữa thủ quân mà gây mất đoàn kết là ko nên . Mou ko phải ko nói lý lẽ tới mức Iker phải ấm ức . Hơn nữa phong độ của thánh ko ổn định chính vì mấy vụ này . Còn về lòng trung thành thì Iker ko bị dở hơi tới mức bán đứng club . MU đồng đều cả 3 tuyến , đá cũng chả kém RM mấy , RM nhỉnh hơn ở mọi tuyến nhưng nếu dứt điểm và chống bóng bổng kém thì sẽ thua thôi .

Lopez phản xạ làm sao mà bằng Iker hay Neuer đc , vẫn chấp nhận , nhưng hơn anh Adan là đc rồi =)) .
 
câu này bậy , bản thân mình là fan real từ đó đến giờ , nhưng cảm thấy Iker chụp cứ bất an thế nào ấy , lúc hay thì cực kì hay , lúc tệ thì wa' tệ , thật sự mà nói thì từ khi thằng Lopez chụp cho Real , cảm thấy chụp wa' tốt , trước giờ chưa biết thằng này và chưa bao giờ để ý nó luôn nhưng công nhận những trận gần đây , chính xác là từ khi ra sân thấy nó chụp đều ổn , còn sau này thì ko biết thế nào :)) , mà tức cái là tại sao ko cho Kaka ra sân , trong khi con Ozawa wa' tham ăn , và thi đấu tệ .
Diego Lopez xuất thân từ 1 lò đào tạo khỉ gió nào đó, nhìn thấy triển vọng nên được Real Mua về cho vào đội hình trẻ từ năm 2000, cùng thời với "thánh", nhưng thời điểm đó thì César Sánchez đang là số 1, sau đó đến "thánh", và Lopez không có cửa rồi. Sau khi César Sánchez về hưu, thì tiếp tục dự bị cho "thánh, và chuyển sang Villareal năm x nào đó ko nhớ nữa, hình như 2007, từ đó tới lúc anh về lại Real thì không biết có bắt cho đội nào nữa ko thì ko rõ. Người của Real giờ về lại Real.
Ở Real luôn tồn tại 1 quyền lực ngầm giữa nhóm TBN và phần còn lại từ thời Raul tới "thánh" bây giờ. Dải ngân hà những năm 2000 của Jupp Heynckes, của Del Bosque hay của Capello rất đoàn kết, thủ quân của Real thời kỳ đó là những Sanchis, Hierro, Redondo đều là những con người mẫu mực kể trong lần ngoài sân cỏ. Nuối tiếc quá khứ, mong ước 1 ngày có 1 huyền thoại trong lòng như con người của Redondo tái thế và chơi cho Real thì thật hạnh phúc biết bao. Chẳng bao giờ quên được giây phút anh giựt gót rồi chuyền cho Raul trong trận Gặp Mu, hay giây phút anh giương cao chiếc cúp Champions League năm 2000.
 
Diego Lopez, TM chính thức của RM mùa 2002-2003, mùa đó Iker bắt đầu mùa khá tệ, nhưng nhờ 1 vài sai lầm của Lopez ở mấy vòng cuối, Iker đc trở lại làm TM chính, từ đó Lopez làm dự bị cho Iker đến mùa 2005 thì chuyển qua Villareal

Cesar Sanchez chứ. Lopez = tuổi Casillas mà. Lopez thì đâu phải lởm, bắt Villareal khá ngon mà. Còn Iker thì giờ là người duy nhất được coi là biểu tượng của CLB sau Raul. Đừng có hòng mà bán, mà cũng chả ai dám. Mấy ông fan đi qua hô hào thế thôi
 
Giờ mới để ý bạn iori_8x, chả biết fan vẹo gì nhưng mà mình thấy những phát biểu thật là ... :|
 
Đòi bán cả Iker luôn à? Kinh.=))

Kiểu thủ môn như Lopez thì chữa cháy thôi, vào mấy trận đỉnh cao thì đẳng cấp nó lên tiếng liền à, tới đó thì đừng nói ''giá như Iker'', mà mình cũng nói thật, trình độ như Real thì Lopez cũng đủ rồi. Kiểu thủ môn như Lopez thì đầy nhưng kiểu Iker trăm năm vài người thôi.
 
Cesar Sanchez chứ. Lopez = tuổi Casillas mà. Lopez thì đâu phải lởm, bắt Villareal khá ngon mà. Còn Iker thì giờ là người duy nhất được coi là biểu tượng của CLB sau Raul. Đừng có hòng mà bán, mà cũng chả ai dám. Mấy ông fan đi qua hô hào thế thôi

Sanchez lại là năm 2000 rồi

tóm lại Iker trải qua 2 thời kỳ dự bị cho 2 ông này cả

- - - Updated - - -

RM luôn có 1 TM xuất sắc theo từng thời kỳ, như hồi mới xem RM đá thì là Canizares, sau đó đến Bodo Illgner (tranh dành vị trí số 1 TM Đức thời kỳ 90s với O.Kahn), hay như C.Sanchez cũng là 1 TM tốt, phản xạ khá tốt, ai xem RM năm 2000 đều biết
 
CK C1 2002 là Sanchez mà, phút 60 Iker mới vào :|. Diego Lopez tuổi tôm mà đòi bắt chính à :|. Đọc lại đi
 
CK C1 2002 là Sanchez mà, phút 60 Iker mới vào :|. Diego Lopez tuổi tôm mà đòi bắt chính à :|. Đọc lại đi

ờ nhầm năm =)

Lopez là mùa sau, 2004 sau khi sanchez nghỉ, đến mùa 2006-2007 mới chuyển =)
 
Sanchez lại là năm 2000 rồi

tóm lại Iker trải qua 2 thời kỳ dự bị cho 2 ông này cả

- - - Updated - - -

RM luôn có 1 TM xuất sắc theo từng thời kỳ, như hồi mới xem RM đá thì là Canizares, sau đó đến Bodo Illgner (tranh dành vị trí số 1 TM Đức thời kỳ 90s với O.Kahn), hay như C.Sanchez cũng là 1 TM tốt, phản xạ khá tốt, ai xem RM năm 2000 đều biết
Bác nhầm rồi, Lopez chưa bao giờ là lựa chọn số 1 ở cầu môn của Real. Anh chỉ là số 1 ở Real Madrid C, và B thôi :D
Còn gã đầu bạc Canizares thì qua Valencia bắt mới tởm.
 
Vừa xem cái bài Duyên nợ giữa Barca và Mou.

Trích: Khi Barca trở về quảng trường Sant Jaume ở trung tâm Barcelona dự lễ mừng công với các culé, Mourinho chính là người cầm micro khuấy động bầu không khí. "Hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau ... Barca luôn trong tim tôi".
Kể ra cũng đúng, ha ha...
 
Từ hôm qua đến h cứ tưng tửng cả ngày :)) cảm giác thật khó tả
 
Lều báo đúng là anti Real vcl =))
Barca thắng thì viết báo ca ngợi ngút trời. Real thắng im re. :|
 
Đâu, ca ngợi như nấm sau mưa mà. Varane, Zidane của hàng phòng ngự và truyền nhân Hierro; Ronaldo là chúa tể ấy còn gì !
 
Rồi thằng cu nào đấy viết bài bình luận nói Alex đến dọ thám trận Real - Bar là vì MU sợ Real. Xin lỗi không dám nhận. Lão Alex mafia dã man, lựa đúng trận với Barca để dò xem thực lực của Real vì trận đó Mou muốn giấu bài cũng khó. Mà sao phải xem live nhỉ, xem video phải đỡ cái vé máy bay không :))
 
Một công đôi việc, qua thăm anh Ro nữa chứ !
 
Back
Top