Chính ra hôm qua ông Giáo rất cố gắng đấy.
Hôm qua là một dịp rất hiếm gặp được thấy ông Giáo bố trí chiến thuật, miếng đánh tỉ mỉ. Hôm qua Arsenal không đá kiểu cầm bóng mà chuyền dài cực nhiều, làm cái này chắc là để tránh bị hấp diêm tuyến giữa mấy phút đầu vì Scott Parker với Dembele với cả Adebayor, Bale rất là trâu.
Bóng chỉ toàn chuyền luẩn quẩn ở cánh phải để chồng cánh cho Jenkinson băng lên tạt điên đảo, tránh để Arteta tham gia nhiều vào điều tiết, không cho Tot pressing phong tỏa chú này đẻ bắt bài như mọi khi Chel, MC làm
Ngoài ra Arsenal thi triển mấy bài khá lạ là chuyền dài chuyển hướng loằng tà ngoằng ra cánh phải cho Jenkinson về sau là Ramsey lừ lừ băng chạy, bất ngờ chuyền dài vượt tuyến để Chipu hoặc Walcott bất thình lình lao lên. + thêm chiêu Wilshere cầm bóng chạy 1 lèo vào giữa bật lên bật xuống với Cazorla như mọi khi nữa là nói chung Arsenal đã sáng dạ dùng cách triển khai bóng nhanh nhất có thể rồi giữ cự ly tránh bị hấp diêm như mọi khi trong các trận gặp CLB lớn.
Tuy nhiên người tính éo bằng trời tính, éo ai ngờ là Chipu với Walcott mặc dù có 3-4 cơ hội nhưng đỡ bóng còn éo nên hồn và chú Jenkinson tạt cũng non, Chipu với Walcott chả sút được quả nào. 2 pha ghi bàn thì do bẫy việt vị ngu + việc chỉ đạo tấn công cánh phải quá nhiều của ông Giáo mà bị hở cái khu này để thăng Si gu sơn nó chọc khe cho 2 quả vỡ nát hết mồm. Hiệp 1 Tot nó cũng chả tấn công được cái mẹ gì có đúng bài Lenon đột phá vô hại, có đúng 2 pha chọc khe thì ghi mẹ 2 bàn. Đau như cắt.
Sang hiệp 2 thì Tot nó phản công mới có nhiều pha nguy hiểm thôi. Sau trận này mới thấy vấn đề nhân sự của mình kém như nào, thay đổi cách lên bóng, lối chơi cái là khó thích ứng. Mà giữ lối hoa mỹ cũ thì bị bắt bài ăn hành