War Thunder - Sấm sét chiến tranh(mô phỏng máy bay online for now)

  • Thread starter Thread starter haibeo3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
edit: cái đấy là chưa kể lão chym sắt max reload + max gunner skill + ACE..... Hắn reload b17 có 30s thôi mà :6cool_beat_brick:.

Tưởng gì. Yer-2 chưa max cũng load chậm hơn có mấy giây. Còn thời gian lượn lờ tránh đạn nữa thì cũng chẳng đáng kể đâu.

- - - Updated - - -

edit: cái đấy là chưa kể lão chym sắt max reload + max gunner skill + ACE..... Hắn reload b17 có 30s thôi mà :6cool_beat_brick:.

Tưởng gì. Yer-2 chưa max cũng load chậm hơn có mấy giây. Còn thời gian lượn lờ tránh đạn nữa thì cũng chẳng đáng kể đâu.
 
LOL cái thông số trong game ko chính xác đâu b-17 up engine xong leo vãi lắm đấy với cái quan trọng là tên chym sắt có ta lái FW-190 escort cho mà ném chứ hắn đi 1 mình thì thường hay bị rape lắm. Nhưng cũng nhờ cái armour thần thánh của b17 nên vẫn sống sót chạy về =)).
 
Reload chính xác là 38s...............
 
mình thấy IL-4 với 4 quả 250kg cũng khá ổn, cùng lắm là tuơng đường Ju 88 (bom 50kg trong game gần như không có tác dụng gì T_T)
ngoài ra mình ưa thích SB, Ar (khả năng hạ cánh cực ngắn với airbrake) và Yer (4-5t bom đó =)) )
chứ IL-4 và Tu-2S thì không có hứng thú nhiều cho lắm.

TU-2S phải cái sửa đắt quá chứ ko thì khá hay đấy, do nó bay nhanh hơn mấy con kia cả trăm km/h mà cũng vác được bom tấn hẳn hoi.

- - - Updated - - -

LOL cái thông số trong game ko chính xác đâu b-17 up engine xong leo vãi lắm đấy với cái quan trọng là tên chym sắt có ta lái FW-190 escort cho mà ném chứ hắn đi 1 mình thì thường hay bị rape lắm. Nhưng cũng nhờ cái armour thần thánh của b17 nên vẫn sống sót chạy về =)).

Tưởng mình B-17 biết up engine đấy chắc. Tôi vào trận gặp nhiều B-17 rồi, thấy nó đúng trâu bò nhưng về cái khoản leo cũng thường.
Cũng chơi Yer nhiều rồi, mà hay chơi cùng mấy ông trong quán net nên escort cũng chả thiếu. Đang hỏi ông chim sắt xem phá sân bay được khoảng bao nhiêu thì cứ nhảy vào bàn lùi, haizz.
 
Thằng B-17E leo nhanh hơn thằng B-17G nên lên 6 km lẹ cực, team địch chủ quan là 4 turn ta thổi bay sân bay, mất khoảng 3ph là xong, rồi phắng
 
đề nghị lập team H6K4 squad tier 3
4 thằng mỗi thằng 2 trái 1k làm lát là bay cái sân bay

éo chơi với các đồng chí khoái ôm máy bay tier to vào battle, chỉ chấp nhận tier 3 đổ xuống
 
Lưu ý các đồng chí là người phá sân bay mới đc hưởng nhé còn lại thì chịu khó..... nhường =)).
 
đề nghị lập team H6K4 squad tier 3
4 thằng mỗi thằng 2 trái 1k làm lát là bay cái sân bay

éo chơi với các đồng chí khoái ôm máy bay tier to vào battle, chỉ chấp nhận tier 3 đổ xuống

SB rank 3 được không?...........

- - - Updated - - -

Lưu ý các đồng chí là người phá sân bay mới đc hưởng nhé còn lại thì chịu khó..... nhường =)).

thì quay vòng, 4 trận, 4 người phá sân bay =))
 
Chỉnh sửa cuối:
SB mang được có tấn rưỡi bom, 4 thằng là 6 tấn. Phải 3 loạt mới ăn được. Mà trong 3 loạt ấy kiểu gì chả có ông bị bắn hạ.

Nhân tiện, vừa làm trận I-153P thấy thằng MC 202 phi tới, đối đầu. Nghiêng cánh để tránh nó, xẹt qua 1 cái, ngoái lại thấy cu cậu bốc cháy rồi rơi xuống còn mình chỉ hồng hồng 1 bên cánh =))
 
solo Airfield nè, sợ chưa =)))
001_zps6d5aca92.jpg
 
nói về chất lượng thì có bác chym sắt, còn số lượng thì ....

shot 2013.02.12 23.14.08.jpg

shot 2013.02.12 23.14.45.jpg

có ai muốn phá kỷ lục không :4cool_beauty:

Chú ý là số mục tiêu mặt đất mình hạ gần bằng 2 lần số mục tiêu mặt đất mà đồng đội mình hạ nhé =))
 
Chỉnh sửa cuối:
[video=youtube;R-Mm-zFW_nA]http://www.youtube.com/watch?v=R-Mm-zFW_nA[/video]

em Lancaster trong game mà mang được quả này thì sướng =))
nó chỉ là bom MC (Medium capacity) nên số thuốc nổ chỉ ~ 1/2 trọng lượng của nó, không như em 4000lbs 'Cookie' là HC (high capacity) có hơn 3/4 trọng lượng là thuốc nổ :1cool_look_down:

có nó thì nên có thêm vài mục tiêu bự hơn cái sân bay để thả cho sướng :4cool_beauty:

à quên 1 điều, nó đạt gần với (nếu không phải là vượt) tốc độ âm thanh đó :5cool_big_smile:
 
update to 6.8 GB kìa =)))))...............................
 
SB mang được có tấn rưỡi bom, 4 thằng là 6 tấn. Phải 3 loạt mới ăn được. Mà trong 3 loạt ấy kiểu gì chả có ông bị bắn hạ.

Nhân tiện, vừa làm trận I-153P thấy thằng MC 202 phi tới, đối đầu. Nghiêng cánh để tránh nó, xẹt qua 1 cái, ngoái lại thấy cu cậu bốc cháy rồi rơi xuống còn mình chỉ hồng hồng 1 bên cánh =))

Chưa kể bomber k cùng squad nó rình ăn hôi nữa. =))
 
đề nghị lập team H6K4 squad tier 3
4 thằng mỗi thằng 2 trái 1k làm lát là bay cái sân bay

éo chơi với các đồng chí khoái ôm máy bay tier to vào battle, chỉ chấp nhận tier 3 đổ xuống

Theo như tôi nghĩ thì nên có 1 5tier đi kèm để bảo vệ, chỉ cần 3 H6K4 thôi. Như trong thực tế ấy, boomber lúc nào cũng có 5tier đi kèm.
 
Thực sự nếu không có ai trong squad đi tier trên 3 thì có thể chắc tới 80% là không bị bắn hạ nếu bay đủ gần nhau lại là 4 con H6K thì kể cả thằng nào đủ khả năng bắn hạ bomber cũng không dám làm liều với 4 con theo group

- - - Updated - - -

SB mang được có tấn rưỡi bom, 4 thằng là 6 tấn. Phải 3 loạt mới ăn được. Mà trong 3 loạt ấy kiểu gì chả có ông bị bắn hạ.

Nhân tiện, vừa làm trận I-153P thấy thằng MC 202 phi tới, đối đầu. Nghiêng cánh để tránh nó, xẹt qua 1 cái, ngoái lại thấy cu cậu bốc cháy rồi rơi xuống còn mình chỉ hồng hồng 1 bên cánh =))

H6K4 bay theo squad tôi thách cả họ thằng nào bay lên ăn đạn 4 khẩu cannon đấy
 
Đang nói ông kia tính đi SB cơ mà =))
 
B6 tier mấy :2cool_sad:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top