- 17/7/09
- 7,718
- 12,106
Đọc báo thấy nhiều người nói Nani bị trọng tài xử nặng. Theo mình chả có gì nặng. Nani có mắt chứ ko phải mù nên lí do Nani ko thấy Arbeloa nghe hết sức buồn cười . Đã cao chân mà còn lao vào đạp vô người Arbeloa, lấy lí do ko cố ý do ham bóng thì lại là chuyện quá vô lý khác. Và sau khi đã phạm lỗi rồi mà còn năm ăn vạ đau đớn ko hiểu vì sao thì thẻ đỏ cũng đáng. Gặp các cầu thủ khác, đặc biệt trong 1 trận quan trọng như vậy khi phạm lỗi nặng thì luôn đến bên "nạn nhân" hối hận giơ tay mong trọng tài xem xét còn Nani thì ko, đã đạp vào người người khác mà còn nằm ăn vạ (thấy còn nằm đứng dậy sau cả Arbeloa). Và nên nhớ 1 điều rằng MU đã may khi ko kết thúc trận với 9 người khi mà Rafael đã dùng tay chơi bóng. Tóm lại, trọng tài quá đủ lí do để phạt thẻ đỏ, đó là cao chân và đạp vào người đối phương, nếu nói đó chỉ nên là thẻ vàng thì quá vô lý, chắc đội nào vô cũng đạp vào cầu thủ đội kia cho bõ ghét rồi lấy lí do ham bóng mà chỉ ăn thẻ vàng thôi quá. MU đã thua vì sợ hãi và ko biết cách phòng ngự. Hãy nhìn Inter năm 2010, bị thẻ đỏ do pha ăn vạ của Busquets ngay từ H1 nhưng đã biết cách phòng ngự để rồi đi tiếp, Chelsea năm ngoái khi bị thẻ đỏ cũng ngay từ H1 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ cũng nhờ chiến thuật phòng ngự hợp lý để rồi ko chỉ ghi 1 mà đến 2 bàn thắng. Vì thế đừng lấy lí do trọng tài để giải thích cho thất bại của MU.



Các bạn cứ vin vào cái niềm tin vớ vẩn đấy rồi lại quay lại cái bài UEFA team nhảm hết sức.
.

. Nêu ý kiến mà sợ bị ăn gạch thì viết lên tường toa lét mà đọc