^Narud mà là Duran hả bác, ảo thế. Duran da đen, Narud da trắng, kiểu này chắc phần 3 sẽ hé lộ thực ra Narud và Duran đều là Michael Jackson cải trang. Cứ tưởng Duran là Amon Dark Voice, còn Narud là cu ly chứ.
Thanks bác cái vụ Flashpoint, diễn biến sự việc tương đối thuyết phục.
Còn cái vụ Xel'Naga thì đây là 1 chủng tộc khác 3 race còn lại, và hình như Amon là Fallen Xel'Naga chứ ko phải là tổ tiên Xel'Naga. Cơ mà cốt truyện ngay đầu SC2 đã cảm thấy lủng củng.
1. Sao Sakuras Protoss ko giúp Jim xử lý cái bọn Dominion trong khi Jim giúp bọn này xử lý con Overmind. Mang quả Purifier vào hù hoặc đích thân Zeratul đi chọc cho Mengsk 1 cái, xong chuyện (Zeratul cự kì bá đạo, chỗ nào cũng đi đc và chỗ nào cũng tới đc)
2. Mengsk tiến hành thì nghiệm với Zerg khắp nơi mà các cháu Protoss cứ ngu ngu ko biết trong ko chỉ có vài thằng dân ở Haven bị nghi là infested thì bọn này đã mang Purifier tới.
3. Overmind tạo ra Kerrigan như 1 salvation (đấng kíu thế) cho Zerg mà lẽ nào ko nói với Kerr về nguồn gốc của Zerg và the true enemy, phải đợi tới khi Zeratul tới chỉ cho?
4. Chả hiểu Jim biến Kerr lại làm người để làm vẹo gì? a. Yêu Kerr? (ko thuyết phục lắm vì 2 anh chị này lúc đầu chỉ mới hẹn hò đôi chút, khúc cuối còn thề là giết Kerr) b. Bảo vệ Kerr vì nhận đc lời cảnh báo của Zeratul? (xin lỗi chị đây éo cần, lol. cái này chỉ cần móc con iphone ra sms cho Kerr là "cô em sẽ có nhiệm vụ xử lý Amon, nhớ chưa", thế là xong. Kerrigan lúc đó đánh đông dẹp bắc, Mengsk ko cản nỗi, Protoss thì đã có Zeratul lo) c. For fun<=cái này chắc đúng.
5. Cá tính của Kerr thay đổi 1 trời 1 vực. Chuẩn bệnh: chắc mắc hội chứng tâm thần lây lan của quan chức VN. Bọn Blizz chỉ đưa ra 1 dữ kiện là Kerr bị mất trí nhớ thời kì còn là QoB. Mất trí nhớ mà gặp Zeratul là bay vào choảng như đúng rồi, khăng khăng đòi lấy mạng của Mengsk. Mất trí hay thật. Chưa kể dù mất trí hay ko thì lúc làm QoB hay lúc trở lại bình thường thì Kerr vẫn là Kerr, có bị ai chi phối đâu, Overmind thì chết banh xác từ lâu rồi, mụ này hành động theo ý của mụ ấy chứ. Lúc Kerr làm QoB vẫn còn kí ứ về lúc trước, vẫn nhớ Jim Raynor là ai và vẫn dí cho Jim chạy sút quần. Thế mà phần này gặp Jim đã nổi máu bitchy. Tự nhiên trở thành người lại lương thiện hơn trong khi từ trước tới h thù đời.
6. Kerr lúc trc là Zerg, bị ảnh hưởng của Xel'Naga Artifact, Kerr lúc sau này là Primal Zerg mà cái Artifact lại khống chế đc, wtf is happening? Nếu cái Artifact ngon thế thì đưa lên mái nhà và 1 phát quét sạch zerg trên bề mặt Korhal là ok, cần gì đánh đấm
7. Mengsk đc khắc họa là kẻ nham hiểm độc ác nhưng từ đầu tới cuối thì hành động như 1 thằng khờ. Ngoài mấy lời dọa nạt suông mang phong cách Kim Ủn thì lão này chỉ là 1 tên bại não. Phần 1 thì bị Kerr quay như dế, ngồi cho 1 đống, phần WoL thì bị Jim cướp trên giàn mướp, tới phần này vẫn đánh võ mồm trong khi nước tới chân thì ko chịu di tản. May là lúc đó chỉ có Kerr đi vào. Kerr mà xồ 1 đàn đệ ra thì xác định nhé. Nhảm nhất và vụ định giết Kerr bằng cách cho nổ phi thuyền như trò trẻ con. Với Kerr thì nuke nổ kế bên cũng chả si nhê. Mà đã ko giết đc bằng súng đạn bình thường thì lo mà xách d** chạy đi.
Còn lại mời các bác nhặt sạn tiếp