Em xin trình bày về trường hợp của em:
Vào Thứ 3 tuần rồi (12/03/2013) em có đi uống bia với bạn em bên bờ kè Q.3. Quán gì thì em không nhớ, mới uống chai đầu tiên , thì thấy môi hơi rát rát lấy khăn lạnh chùi thì thấy chảy 1 tí máu, nhìn lại cái ly thì thấy nó bị nứt 1 đường. Và chính nó đã làm môi em bị đứt. Em thấy sợ vô cùng, các bác sĩ có thể giải đáp về trường hợp của em được không?
1/ Cái ly đó có thể đã được 1 người có HIV vào quán trước em và đã ra về uống trước khi em vô, người đó cũng bị cái ly làm đứt ngay chỗ nứt đó và chảy máu. Nhân viên rửa chén trong mấy quán bia bình dân thì có thể chỉ nhúng vô nước rồi lấy ra liền. Vậy có thể vẫn còn vết máu mà mắt thường không nhìn thấy được, em cũng quên nhìn kỹ xem có máu không??? Và cho em hỏi nếu HIV ra ngoài không khí thì sống được bao nhiêu phút (các tài liệu HIV nói chung chung vài phút, vài ngày hay thậm chí 7 ngày), nếu như mắt thường không nhìn thấy vết máu như em thì có khả năng HIV có đó và vẫn còn sống không và nó có khả năng lây bệnh trong trường hợp em không?
2/ Ngay ngày hôm sau thức dậy em thấy mệt trong người và sốt cả ngày hôm ấy, đau cơ và khớp. Mặc dù em là dân tập thể hình sức khỏe rất tốt cả năm không bệnh ngày nào, cũng chẳng uống thuốc luôn. Hai ba ngày sau thì nhức đầu , đau nhức mình mẩy, sưng hạch, đến nay vẫn còn. Các triệu chứng em thấy đều trùng hợp với các triệu chứng thời gian HIV mới nhiễm trong các tài liệu.
3/ Em đang hoang mang khủng khiếp vì em và vợ em mới cưới nhau và vợ em vừa mang thai. Từ ngày có nguy cơ đó đến nay em đã 2 lần quan hệ với vợ em. Theo như em mới tìm hiểu thì người mới nhiễm HIV sẽ có nguy cơ lây nhiễm cho người khác cao nhất. Em đang hoang mang lắm vì vợ con mình vô tội mà. Nhưng chờ cho đến 3 tháng nữa mới xét nghiệm chắc em bị stress giết chết mất.
4/ Có phương pháp nào xét nghiệm cho kết quả sớm nhưng chính xác không, 3 tháng lâu quá. Xét nghiệm bên hòa hảo hay pasteur thì chính xác và an toàn?
Em xin mọi người giải đáp giúp em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều!!! hix mình đang rất suy sụp
Vào Thứ 3 tuần rồi (12/03/2013) em có đi uống bia với bạn em bên bờ kè Q.3. Quán gì thì em không nhớ, mới uống chai đầu tiên , thì thấy môi hơi rát rát lấy khăn lạnh chùi thì thấy chảy 1 tí máu, nhìn lại cái ly thì thấy nó bị nứt 1 đường. Và chính nó đã làm môi em bị đứt. Em thấy sợ vô cùng, các bác sĩ có thể giải đáp về trường hợp của em được không?
1/ Cái ly đó có thể đã được 1 người có HIV vào quán trước em và đã ra về uống trước khi em vô, người đó cũng bị cái ly làm đứt ngay chỗ nứt đó và chảy máu. Nhân viên rửa chén trong mấy quán bia bình dân thì có thể chỉ nhúng vô nước rồi lấy ra liền. Vậy có thể vẫn còn vết máu mà mắt thường không nhìn thấy được, em cũng quên nhìn kỹ xem có máu không??? Và cho em hỏi nếu HIV ra ngoài không khí thì sống được bao nhiêu phút (các tài liệu HIV nói chung chung vài phút, vài ngày hay thậm chí 7 ngày), nếu như mắt thường không nhìn thấy vết máu như em thì có khả năng HIV có đó và vẫn còn sống không và nó có khả năng lây bệnh trong trường hợp em không?
2/ Ngay ngày hôm sau thức dậy em thấy mệt trong người và sốt cả ngày hôm ấy, đau cơ và khớp. Mặc dù em là dân tập thể hình sức khỏe rất tốt cả năm không bệnh ngày nào, cũng chẳng uống thuốc luôn. Hai ba ngày sau thì nhức đầu , đau nhức mình mẩy, sưng hạch, đến nay vẫn còn. Các triệu chứng em thấy đều trùng hợp với các triệu chứng thời gian HIV mới nhiễm trong các tài liệu.
3/ Em đang hoang mang khủng khiếp vì em và vợ em mới cưới nhau và vợ em vừa mang thai. Từ ngày có nguy cơ đó đến nay em đã 2 lần quan hệ với vợ em. Theo như em mới tìm hiểu thì người mới nhiễm HIV sẽ có nguy cơ lây nhiễm cho người khác cao nhất. Em đang hoang mang lắm vì vợ con mình vô tội mà. Nhưng chờ cho đến 3 tháng nữa mới xét nghiệm chắc em bị stress giết chết mất.
4/ Có phương pháp nào xét nghiệm cho kết quả sớm nhưng chính xác không, 3 tháng lâu quá. Xét nghiệm bên hòa hảo hay pasteur thì chính xác và an toàn?
Em xin mọi người giải đáp giúp em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều!!! hix mình đang rất suy sụp
.....................bạn đừng lo lắng quá, chả sao đâu. Virus HIV ra ngoài không khí sống đc có vài phút là cùng.
Sau đó hoang mang, tối ngày lên mạng xem mấy cái tài liệu này nọ. Rồi nhìn xem mình có mắc phải triệu chứng nào không (người bị nhiễm có thể không xuất hiện triệu chứng trong thời gian đầu), nhưng mà quái - bình thường không sao chứ lo lắng quá mức thì tự nhiên có đủ cả.