- 6/8/06
- 2,777
- 888
lỗi dịch thuật thôi bạn, ko sao đâu, ko ảnh hưởng tới mạch game, bạn cứ down về chơi bình thường 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

có nhé , mỗi h bị trừ mấy điểm FP ấyNếu mình để chó với ngựa ngoài trời mưa thì nó có bị mất trái tim không vậy mọi người?

Game này như các bạn phía trên nói là 3 năm nhưng thực tế để đạt được bí mật cuối cùng của game thì là 100 năm đấy bạn ahGame này khi nào END?
30 30 30 30 30
,mình ko nhớ rõ các cột mốc của từng bí mật nhưng hình như là 10 năm , 50 năm và 100 năm.Tất nhiên các tốt nhất là hack đến 100 năm
chứ ko ai có thời gian chơi hết 100 năm trò này đâu
đến chán thì thôi 
Muốn câu King Fish ở Winter Mine, bạn phải có cần câu từ cấp 6( cursed, blessed, Mythic) và đã câu được 5 con King Fish còn lạiRom cho mình hỏi
-mình không thể câu cá ở tầng 9 lake mine, cứ mỗi lần có dấu chấm thang mình bấm x là nó rút cần, không câu đc cá, tại sao vây? (mình có 6 power berrry)
- mình đã tán Ann lên tim đỏ nhưng mà vẫn không thể cưới đc, mình dùng lông xanh rồi mà nó bảo "what a funny joke"
- cách kiếm tool cấp 5-6-7 ? đầo ở lake mine tầng mấy mới có tool cấp 5?
- làm cách nào để hủy đất trồng cỏ?

Ko biết còn bạn nào chơi trò này ko nhỉ?
Mình vừa chơi lại. Nhưng có vấn đề nho nhỏ là tặng rất nhiều quà cho Karen rồi mà em ấy vẫn tim màu đen :( (tất nhiên là đã xem event tim đen nhé)
Mình đang ko biết trục trặc chỗ nào? Ko biết có phải 1 trong các lí do sau ko?
_ Mình xài cheat popcorn
_ Mình tặng quà trong nhà?
_ Mình tặng quá nhiều trong 1 ngày nên ko dc tính?
_ Mình chưa gặp hết tất cả mọi người trong làng?
Nếu ko thì chắc chỉ còn 1 lí do cuối: chưa tặng đủ đồ T_T mà tặng xấp xỉ 60,70 cái rồi mà.

bạn tặng từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, bản này hình như tặng 1 món trong 1 ngày là đủ rồi, tặng nhiều cũng thế thôi
tặng trong nhà hay ngoài trời cũng như nhau nhé quan trọng là món quà đó có chất lượng hay không thôi :)
enjoy!
Phải kiên nhẫn thôi.