Mystery - Band of Brothers

@ Anh Ky: Get ready for killing some f**king zombies, bro! :>
 
[video=youtube;cArqWYFkr-E]http://www.youtube.com/watch?v=cArqWYFkr-E[/video]

một thời trẩu tre coi các anh ấy hơn thánh o.O

Nhạc khúc cuối clip là bài gì thế? Nghe mấy lần trong nhiều clip rồi mà ko biết :2cool_sad:
 
@ Anh Ky: Get ready for killing some f**king zombies, bro! :>
ok em :>, hiện giờ hội L4D2 Team speak đã có Ky, Ciss, Bao lô, Med và con Linh Gay :>
có ai tham gia nữa hem, room 8 người :>
 
Cái giải onl thay giải thưởng bằng code súng phun nước =))
 
có à, thế thì khỏi phải team speak cho nó rườm rà, la ó cuối tuần đê every one :1cool_byebye:

Cái đồ si đa! mang tiếng chơi CS:Source mà ko biết à? T_T , nhấn K để voice chat! :5cool_big_smile:
 
Anh em thân mến!
Trong khoảng thời gian vừa qua được chơi a.v.a cùng anh em, được nói chuyện cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng anh em. Đó là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng.
Tôi xin cám ơn mọi người đa cho tôi có những giây phút thư giãn tuyệt vời đó. Trong thời khoảng thời gian qua tôi cs gì không phải cũng mong anh em trong Clan nói riêng và anh em trong cộng đồng nói chung bỏ qua cho tôi. Tôi rất tiếc vì trong thời gian tới tối không thể cùng anh em đồng hành được nữa. Vì lí do gia đình ( Vợ tôi sinh cháu thứ 2 ). Có lẽ tôi sẽ nghỉ game khoảng 1 năm.
Tôi xin chân thành cám ơn tất cả anh em. Đặc biệt là anh Nam; Anh Bình; Tùng Bi; Khôi; Tuấn; và Phụng trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi hoành thành công việc của một leader (nhánh Hải Dương).
@ Tùng: Như anh em mình đã nói chuyện với nhau. Em cũng nên tìm người thay thế anh đi nhé. Về phía anh em ở Hải Dương thì em cứ yên tâm, lúc nào cũng ok 100%
Thân ái!
Hẹn gặp lại mọi người.
 
Anh em thân mến!
Trong khoảng thời gian vừa qua được chơi a.v.a cùng anh em, được nói chuyện cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng anh em. Đó là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng.
Tôi xin cám ơn mọi người đa cho tôi có những giây phút thư giãn tuyệt vời đó. Trong thời khoảng thời gian qua tôi cs gì không phải cũng mong anh em trong Clan nói riêng và anh em trong cộng đồng nói chung bỏ qua cho tôi. Tôi rất tiếc vì trong thời gian tới tối không thể cùng anh em đồng hành được nữa. Vì lí do gia đình ( Vợ tôi sinh cháu thứ 2 ). Có lẽ tôi sẽ nghỉ game khoảng 1 năm.
Tôi xin chân thành cám ơn tất cả anh em. Đặc biệt là anh Nam; Anh Bình; Tùng Bi; Khôi; Tuấn; và Phụng trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi hoành thành công việc của một leader (nhánh Hải Dương).
@ Tùng: Như anh em mình đã nói chuyện với nhau. Em cũng nên tìm người thay thế anh đi nhé. Về phía anh em ở Hải Dương thì em cứ yên tâm, lúc nào cũng ok 100%
Thân ái!
Hẹn gặp lại mọi người.
Cảm ơn anh đã dài dòng, đừng đổi pass anh nhé thỉnh thoảng em nghịch Mosin :x
 
Anh em thân mến!
Trong khoảng thời gian vừa qua được chơi a.v.a cùng anh em, được nói chuyện cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng anh em. Đó là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng.
Tôi xin cám ơn mọi người đa cho tôi có những giây phút thư giãn tuyệt vời đó. Trong thời khoảng thời gian qua tôi cs gì không phải cũng mong anh em trong Clan nói riêng và anh em trong cộng đồng nói chung bỏ qua cho tôi. Tôi rất tiếc vì trong thời gian tới tối không thể cùng anh em đồng hành được nữa. Vì lí do gia đình ( Vợ tôi sinh cháu thứ 2 ). Có lẽ tôi sẽ nghỉ game khoảng 1 năm.
Tôi xin chân thành cám ơn tất cả anh em. Đặc biệt là anh Nam; Anh Bình; Tùng Bi; Khôi; Tuấn; và Phụng trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi hoành thành công việc của một leader (nhánh Hải Dương).
@ Tùng: Như anh em mình đã nói chuyện với nhau. Em cũng nên tìm người thay thế anh đi nhé. Về phía anh em ở Hải Dương thì em cứ yên tâm, lúc nào cũng ok 100%
Thân ái!
Hẹn gặp lại mọi người.
ơ :|
:((
wtf

anh ra đi như thế thì cái thai của em ai chịu hậu quả đây :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh em thân mến!
Trong khoảng thời gian vừa qua được chơi a.v.a cùng anh em, được nói chuyện cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng anh em. Đó là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng.
Tôi xin cám ơn mọi người đa cho tôi có những giây phút thư giãn tuyệt vời đó. Trong thời khoảng thời gian qua tôi cs gì không phải cũng mong anh em trong Clan nói riêng và anh em trong cộng đồng nói chung bỏ qua cho tôi. Tôi rất tiếc vì trong thời gian tới tối không thể cùng anh em đồng hành được nữa. Vì lí do gia đình ( Vợ tôi sinh cháu thứ 2 ). Có lẽ tôi sẽ nghỉ game khoảng 1 năm.
Tôi xin chân thành cám ơn tất cả anh em. Đặc biệt là anh Nam; Anh Bình; Tùng Bi; Khôi; Tuấn; và Phụng trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi hoành thành công việc của một leader (nhánh Hải Dương).
@ Tùng: Như anh em mình đã nói chuyện với nhau. Em cũng nên tìm người thay thế anh đi nhé. Về phía anh em ở Hải Dương thì em cứ yên tâm, lúc nào cũng ok 100%
Thân ái!
Hẹn gặp lại mọi người.

Một năm trôi qua nhanh thôi anh. Anh cứ yên tâm, có gì thỉnh thoảng em với mọi người vào đó thăm nom anh :9cool_too_sad:
 
Anh Dương nghỉ game rồi thì lấy ai đại diện team GV đây.:9cool_too_sad:
 
A Dương : Vâng, thoài gian này bận rộn trong cuộc sống, a nghỉ ngơi sử lí việc tốt rồi nhanh quay lại với ae. Clan Mys cần anh, nhánh HD cần anh. Còn hiện tại khu vực HD cần 1 người quản lý khác. Có thể sẽ set a Nam lên, mọi người nghĩ sao? A Dương ý kiến thế nào?
 
Hiện tại Anh Nam cũng đang là phó ở Hải Dương set lên là hợp lý. Nhanh thì cũng phải 1 năm. Đấy là nhanh nhất anh có thể.
 
Nhanh quay lại nha a Dương :x
 
Nhanh nhanh quay lại để con nhận mặt cha nha anh :9cool_too_sad:
 
có à, thế thì khỏi phải team speak cho nó rườm rà, la ó cuối tuần đê every one :1cool_byebye:
tưởng lão ky thế nào chứ
funny2.png
LOL
Anh em thân mến!
Trong khoảng thời gian vừa qua được chơi a.v.a cùng anh em, được nói chuyện cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng anh em. Đó là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng.
Tôi xin cám ơn mọi người đa cho tôi có những giây phút thư giãn tuyệt vời đó. Trong thời khoảng thời gian qua tôi cs gì không phải cũng mong anh em trong Clan nói riêng và anh em trong cộng đồng nói chung bỏ qua cho tôi. Tôi rất tiếc vì trong thời gian tới tối không thể cùng anh em đồng hành được nữa. Vì lí do gia đình ( Vợ tôi sinh cháu thứ 2 ). Có lẽ tôi sẽ nghỉ game khoảng 1 năm.
Tôi xin chân thành cám ơn tất cả anh em. Đặc biệt là anh Nam; Anh Bình; Tùng Bi; Khôi; Tuấn; và Phụng trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi hoành thành công việc của một leader (nhánh Hải Dương).
@ Tùng: Như anh em mình đã nói chuyện với nhau. Em cũng nên tìm người thay thế anh đi nhé. Về phía anh em ở Hải Dương thì em cứ yên tâm, lúc nào cũng ok 100%
Thân ái!
Hẹn gặp lại mọi người.
ô cái đệt :|,mà rắn này cũng xin chúc mừng anh đứa thứ 2 nhé :5cool_big_smile:,con trai hay con gái thế :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top