Suisei no Gargantia ► Black History of Mankind

[MAX]Gear

Persian Prince
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
15/12/10
Bài viết
3,978
Reaction score
1,979
tZV6dEJ.jpg

The story begins in the distant future in the far reaches of the galaxy. The Human Galactic Alliance has been constantly fighting for its survival against a grotesque race of beings called "Hidiaazu." During an intense battle, the young lieutenant Redo and his humanoid mobile weapon Chamber are swallowed up into a distortion of time and space. Waking from his artificially induced hibernation, Redo realizes that he has arrived on Earth, the planet on the lost frontier. On this planet that was completely flooded by the seas, people live in fleets of giant ships, salvaging relics from the seas' depths in order to survive. Redo arrives on one of the fleets called Gargantia. With no knowledge of the planet's history or culture, he is forced to live alongside Amy, a 15-year-old girl who serves as a messenger aboard the Gargantia fleet. To Redo, who has lived a life where he knows nothing but fighting, these days of peace continue to surprise him.

Type: TV
Episodes: 12
Status: Currently Airing
Aired: Apr 7, 2013 to ?
Producers: Production I.G, Yomiuri Telecasting Corporation, Lantis
Genres: Sci-Fi
Duration: Unknown
Rating: None

1 show mới đầy hứa hẹn của Urobutcher :))
 
có 12 ep thì chắc cũng sớm có người chết thôi nhỉ :-?
 
Nói câu phũ thế =))
 
Ep 1 đã cả đống người chết rồi còn gì.
 
Dự là em gái nhìn hao hao Yoko sẽ die ở ep.3 :D. Và đến cuối phim thì khoảng nửa dân số loài người sẽ chết trong trận chiến quyết định với alien.
 
Dek hiểu sao bộ này xem cứ có cảm giác đây là tương lai xa xăm của Macross là thế quái nào :2cool_go:...
Ep đầu action hoành tráng vl, có triển vọng chả kém gì Shingeki no Kyojin.
 
Vcl mình là thằng duy nhất thấy cái space battle của nó như kẹc sao? =))
 
Mấy con alien thì lại có hơi hướng kiểu đám scub coral của Eureka 7. Nhưng mà cái chính quyền của liên minh trái đất xem ra có vẻ khá phát xít, cũng chưa biết thực sự ra nguyên nhân chiến tranh giữa human với alien là gì nữa mà.

Vcl mình là thằng duy nhất thấy cái space battle của nó như kẹc sao? =))

Thêm mình vô nữa, battle nhìn rối bỏ mịe, lắm lúc chả biết đâu với đâu.
 
=]], tên moe~~~ nói trúng ý thật.
Tập 1 hơn quá nữa là space battle tè le hột me 7 màu xanh đỏ tím vàng, beam bay đầy trời, MS với cả đám mob thì thi nhau xòe cảnh đủ kiểu, lâu lâu mới nhá anh nhân vật chính với thằng Major lên, còn lại toàn tiếng nói =]]... có thể ý định lão đạo diễn làm cockpit hay công nghệ của anh nhân vật chính tối tân đến mức xa rời thực tế để đối lập với công nghệ hiện tại trên The Earth chăng :-?.

Nhưng nữa sau tập 1 thì không tệ, đặc biệt là mớ artwork của bộ này vẽ cảnh mấy City Ship quá hoành tá tràng '3'.

Cơ mà... plot kỳ nhỉ, như Macross còn hợp lý, đằng này mới vào là bảo loài người tìm dc cái hệ sao nào đấy rất hoành, tạo Colony, di dân ì xèo, có cả công nghệ warp liên vũ trụ thế kia mà The Earth chỉ nằm trên giấy và bị quên lãng là sao =]]...
 
Chỉnh sửa cuối:
chưa bàn story vội, đoạn con bé bị thằng main kidnap đc AI translate hay vãi =)) smth about reproducing with your mother =))

ep đầu mở màn ổn :) xem hàng Gen nhiều lúc cảm tưởng như mock mấy cái cliche của anime hiện nay =))
 
smth about reproducing with your mother =)) Vừa nghe đã biết là câu gì =))
Vừa xem xong tập 1, bộ này hay, đáng xem \m/
 
AI dịch bá đạo thật =)).

Vcl mình là thằng duy nhất thấy cái space battle của nó như kẹc sao? =))

Không một mình đâu. Nhìn cái battle mà hoa cả mắt, beam đầy trời đủ màu sắc loạn xì ngầu X_X.
 
Cơ mà... plot kỳ nhỉ, như Macross còn hợp lý, đằng này mới vào là bảo loài người tìm dc cái hệ sao nào đấy rất hoành, tạo Colony, di dân ì xèo, có cả công nghệ warp liên vũ trụ thế kia mà The Earth chỉ nằm trên giấy và bị quên lãng là sao =]]...
Lost Jerusalem, thiêu gì lý do để quên mất Earth ở đâu. Đơn giản như là sau lần FTL đầu tiên ko biết đi đến đâu nên lạc luôn chẳng hạn
 
Cũng có thể là trong cái tương lai đấy thì trái đất đã trở thành một sao chết nên bị lãng quên. Ngoài ra còn vấn đề về thông tin liên lạc nữa cũng gây ảnh hưởng tới việc một số lượng lớn thông tin bị mất.

Trong Macross Series thì con người tiến hành di cư vào không gian chắc cũng chỉ mới có vài trăm năm và chắc chắn cũng không phải trên một phạm vi rộng.

p/s: Cái Space Battle làm hoa mắt màu mè chóng mặt thật nhưng mà được cái là có sự kết hợp của nhiều binh chủng cũng như có chiến thuật không như mấy cái anime như Gundam hay Macross, cũng beam với tên lửa bắn loạn cả màn hình nhưng vì không có chiến thuật hay không có đa dạng về binh chủng tham gia chiến đấu nên cảm giác coi chả khác gì PR cho main char :))

Anime do lão Gen đạo diễn thì mình chả mong cái ending ra hồn nhưng mà vì là mecha nên cũng ráng theo tới cùng.
 
Vụ trái đất có lẽ tương tự như Knight Run, bị bọn alien nó cô lập cắt đứt hết mọi phương thức liên lạc nên bị coi như là lost planet. Giả thiết thứ 2 là thằng Redo bị thời không đảo ngược rơi về quá khứ (vũ khí của bọn kia vẫn là M-16 các kiểu thời hiện tại).

Việc con người sinh sống trên cái Avalon kia cũng dễ hiểu vì bọn Alien mạnh quá, sống trên một cái tàu vũ trụ thì có gì còn warp mà chạy được chứ sống trên một cái hành tinh thì chết chắc vì nó đâu có chạy được.

Cái trận đánh đầu phim thực ra cũng không quá khó nhìn, chiến thuật cũng đơn giản, được cái là có đội hình đàng hoàng không như các anime khác là cứ hô bắn rồi mạnh thằng nào thắng đấy tương. Trông hơi rối là do cái background quá màu mè, tinh vân ngân hà tùm lum nhìn rất mỏi mắt thôi, nếu mà nó chơi đen kịt thì lại khác.
 
cũng đang nghi anh ấy bị quay về quá khứ =]... đang ở siêu không gian mà bị rớt kiểu này thì có cơ hội nào bị lọt vào dãi thời gian không nhỉ :-?.
 
cũng đang nghi anh ấy bị quay về quá khứ =]... đang ở siêu không gian mà bị rớt kiểu này thì có cơ hội nào bị lọt vào dãi thời gian không nhỉ :-?.

Mấy cái thể loại FTL bằng wormhole thế này thì thường là di chuyển địa điểm thôi, còn dịch chuyển cả thời gian thì ít à.
 
dịch chuyển thời gian như trong Planet of the Apes (1968) ấy, plot twist kinh điển \m/
nhưng giờ mà làm thế thì thường quá rồi :))
 
Xem cả ep chỉ ấn tượng mỗi việc thg này dành cả đời ngồi trong suit, ngủ đông 6 tháng vừa dậy mà bế em gái chạy leo thang lên ko giọt mồ hôi X_X
 
Khoa học kĩ thuật cao, ngủ đông vẫn có dưỡng chất đầy đủ thì sức khỏe bt có gì đâu :>

Với lại tốt xấu gì nó cũng là lính mà :))
 
Back
Top