_[Kyo]_
Persian Prince
- 26/1/09
- 3,720
- 12,004
tình hình là mình quen 1 em gái khoảng 2 tuần trước trong 1 lần đi tắm biển, và mình đã dạy bơi cho em ý.
Sau 1 tuần điều tra thông tin thì đã mò ra thông tin cơ bản và face của em, cũng đã bắt đầu tiếp cận và cưa cẩm, nhưng vì chưa có kn với lại đụt khi nói chuyện với gái nên mình đã cưa 1 cách khá ngu là qua những hành động của mình thì nó đã phát hiện mình đã đổ rạp vì nó.
Tối hôm qua em nó rủ mình đi ăn chè, đến nơi thì thấy nó ngồi với con em nó, thực sự là mình có tật nhát gái, nếu chỉ 1 mình ẻm thì còn ráng kiếm chủ đề nào mà nói, đằng này có 2 đứa con gái nên ngồi đụt cả buổi, cũng ráng mở đầu câu chuyện 7-8 lần nhưng lần nào cũng chỉ 1-2 câu là đụt không biết nói gì cả, trong bữa nói thì em ý có hỏi mình là sao ít nói vậy và còn bảo là em k thích những người ít nói, thích những người nói nhiều cơ nhưng đừng nhiều quá. mình nghe thấy cũng chả biết nói gì vì 1 thằng FA tự kỷ chính hiệu suốt ngày ôm máy tính từ bé như mình thì chả biết giao tiếp với phái nữ ntn cả.
Hết buổi thì em nó kêu chán và đòi về, lúc tính tiền thì 2 con bé chả có ý tứ móc tiền ra trả, mình thì lỡ móc ra rồi thì trả hết cho tụi nó, tuy biết là phải ga lăng nhưng mà trong cuộc trò chuyện giữa em nó với con bạn thì mình cũng nghe ra vài thông tin là có vài thằng khác đang cưa cẩm em nó và thường xuyên mời em nó đi ăn, sau ca của mình là có 1 thằng khác mời nữa. Lúc đấy thì mình hơi bực nhưng khi về nhà thì em nó nhắn tin là lần sau đi thì em nó sẽ mời, đếu biết có thật không nữa.
Hôm nay lúc sáng rủ em ý chiều đi tắm biển, nhưng vừa rồi rủ thì em nó kêu là lười chả có đứa bạn nào đi cùng, và không thích đi về 1 mình, sau 1 cố gắng cuối cùng của mình là sẽ tiễn 1 ý 1 đoạn đường cho đến ngõ vào nhà ẻm thì ẻm trả lời là k thích đi 1 mình.
Mình có cảm giác như đang bị con bé này quay như quay dế, mọi người cho mình lời khuyên có nên rút lui ngay và luôn k hay là tiếp tục dây dưa với nó.
btw tiện thể có ai biết cách chữa cái tính trầm cảm và nhát gái của mình đc không.
Khi vừa vào đh mình cũng đã cố gắng năng động và giao tiếp nhiều hơn, và rốt cuộc là mình và mấy thằng con trai trong lớp đã trở thành bạn thân thực sự chứ k bạn hờ như thời cấp 3, khi đi uống nước với tụi nó thì mình cũng đã bắt đầu nói nhiều và chém gió nhiều hơn chứ không thụ động ngồi nghe như mới đầu nữa.
Tuy nhiên việc giao tiếp với phái nữ đối với mình là 1 điều rất khó, nói thật là mình k tự tin vào chính bản thân mình, mình luôn cảm thấy mình xấu trai, nhà quê v.v.., thực sự thì mình là dân thành phố nhưng mà do ở nhà nhiều quá nên chẳng khác nhà quê là mấy. Nên khi ngồi với 1 đám con gái thì dù có vài thằng đực rựa ở bên mình cũng chả há mồm ra được câu nào, ai biết cách nào thì tư vấn giùm mình với.
Sau 1 tuần điều tra thông tin thì đã mò ra thông tin cơ bản và face của em, cũng đã bắt đầu tiếp cận và cưa cẩm, nhưng vì chưa có kn với lại đụt khi nói chuyện với gái nên mình đã cưa 1 cách khá ngu là qua những hành động của mình thì nó đã phát hiện mình đã đổ rạp vì nó.
Tối hôm qua em nó rủ mình đi ăn chè, đến nơi thì thấy nó ngồi với con em nó, thực sự là mình có tật nhát gái, nếu chỉ 1 mình ẻm thì còn ráng kiếm chủ đề nào mà nói, đằng này có 2 đứa con gái nên ngồi đụt cả buổi, cũng ráng mở đầu câu chuyện 7-8 lần nhưng lần nào cũng chỉ 1-2 câu là đụt không biết nói gì cả, trong bữa nói thì em ý có hỏi mình là sao ít nói vậy và còn bảo là em k thích những người ít nói, thích những người nói nhiều cơ nhưng đừng nhiều quá. mình nghe thấy cũng chả biết nói gì vì 1 thằng FA tự kỷ chính hiệu suốt ngày ôm máy tính từ bé như mình thì chả biết giao tiếp với phái nữ ntn cả.
Hết buổi thì em nó kêu chán và đòi về, lúc tính tiền thì 2 con bé chả có ý tứ móc tiền ra trả, mình thì lỡ móc ra rồi thì trả hết cho tụi nó, tuy biết là phải ga lăng nhưng mà trong cuộc trò chuyện giữa em nó với con bạn thì mình cũng nghe ra vài thông tin là có vài thằng khác đang cưa cẩm em nó và thường xuyên mời em nó đi ăn, sau ca của mình là có 1 thằng khác mời nữa. Lúc đấy thì mình hơi bực nhưng khi về nhà thì em nó nhắn tin là lần sau đi thì em nó sẽ mời, đếu biết có thật không nữa.
Hôm nay lúc sáng rủ em ý chiều đi tắm biển, nhưng vừa rồi rủ thì em nó kêu là lười chả có đứa bạn nào đi cùng, và không thích đi về 1 mình, sau 1 cố gắng cuối cùng của mình là sẽ tiễn 1 ý 1 đoạn đường cho đến ngõ vào nhà ẻm thì ẻm trả lời là k thích đi 1 mình.
Mình có cảm giác như đang bị con bé này quay như quay dế, mọi người cho mình lời khuyên có nên rút lui ngay và luôn k hay là tiếp tục dây dưa với nó.
btw tiện thể có ai biết cách chữa cái tính trầm cảm và nhát gái của mình đc không.
Khi vừa vào đh mình cũng đã cố gắng năng động và giao tiếp nhiều hơn, và rốt cuộc là mình và mấy thằng con trai trong lớp đã trở thành bạn thân thực sự chứ k bạn hờ như thời cấp 3, khi đi uống nước với tụi nó thì mình cũng đã bắt đầu nói nhiều và chém gió nhiều hơn chứ không thụ động ngồi nghe như mới đầu nữa.
Tuy nhiên việc giao tiếp với phái nữ đối với mình là 1 điều rất khó, nói thật là mình k tự tin vào chính bản thân mình, mình luôn cảm thấy mình xấu trai, nhà quê v.v.., thực sự thì mình là dân thành phố nhưng mà do ở nhà nhiều quá nên chẳng khác nhà quê là mấy. Nên khi ngồi với 1 đám con gái thì dù có vài thằng đực rựa ở bên mình cũng chả há mồm ra được câu nào, ai biết cách nào thì tư vấn giùm mình với.

. toàn kinh nghiệm FA chỉ bảo sao
. Cũng là dịp để thể hiện sự hiểu biết của mình ở một lĩnh vực nào đó.


nhiều tư vấn hay vãi
chúc thằng thớt sớm toạch toạch toạch toạch nhé 
trừ trường hợp mình có nhan sắc Tom Cờ Ru, miệng lưỡi Châu Tinh Trùng, đụng đâu đổ đó 

