cần tư vấn trong trường hợp 1 thằng đực rựa 21 tuổi cưa gái lần đầu

  • Thread starter Thread starter _[Kyo]_
  • Ngày gửi Ngày gửi
tiền để dành lol mới ghê, có tiền lo mà chăm chuốc bản thân đi, tập thể hình, tập đàn, tập hát, có 3 thứ này thì chuyện tán gái, cơ bản sẽ dễ dàng hơn đấy. Còn về phần e nó, bạn đã nói từ đầu là bạn đỗ rồi còn gì, giờ có chắc là ý của bạn muốn rút lui? Thất bại chả có gì phải sợ.
nói thật với bác mình lười đi tập 1 mình vả lại dáng người của mình hơi gầy xíu thôi cũng ở mức bình thường, vẫn cố gắng tập thể dục ở nhà và chạy bộ hằng ngày.
âm nhạc thì thật sự là mình k có năng khiếu mặc dù mình cũng rất muốn tập =.= hát thì với cái giọng vịt cồ của mình thì lại càng không =.=
1 vậy là mình nghĩ cũng không sai, ngay từ đầu em đó đã không muốn cho bạn số, chứng tỏ em đó không thấy gì đó hấp dẫn ở bạn, vì bạn dọa là sẽ hỏi mấy đứa bạn ẻm nên ẻm mới miễn cưỡng cho thôi, nên có khả năng thất bại là hơi cao

2 là bạn phải biết là em đó rủ bạ đi ăn, chưa chắc là đã hay, mà nhiều khi còn rất tệ, vì khả năng bạn đang bị lợi dụng

3 nếu ẻm đã có cảm tình, thì sẽ đủ tự tin đi 1 mình với bạn, chứ không phải là rủ thêm vài cô bạn nữa, như mình đưa ví dụ đó nếu ẻm thích bạn hay là có ý định quen bạn thì sẽ đi cùng bạn giúp bạn chọn 1 cái áo, hay là chọn vài món đồ gì đó cái chính là cô ấy sẵn sàng giúp bạn hay làm giúp bạn 1 việc gì đó chưa cần phải ở tầm cỡ 2 người yêu nhau mà chỉ cần 2 người bạn là đã ok rồi , còn nếu cô em chỉ xem bạn như một anh chàng đang theo đuổi mình mà lại không có cảm tình em sẽ nghĩ là: " Thôi kệ anh ta, mắc gì mà mình phải làm mấy cái việc đó chứ ........."

p/s còn mấy bạn nghĩ phải đẹp trai cỡ mình tinh thì mới dùng cách mình thì mình nói thẳng, nếu mà bạn trông không có gì hấp dẫn ( cái này chủ yếu do bạn thiếu tự tin mà ra ), lại còn nhút nhát không dám nói lên suy nghĩ và hành động thì làm sao mà phụ nữ họ đổ được ?
con bé đó lúc nó rủ mình thì nó đã ngồi đó sẵn với bạn nó r`, lúc mình đến nó hỏi là sao anh đi chậm vậy em đã ăn đc 3 ly chè rồi.

về vụ này thì chắc là mình sẽ phải dừng lại và tập giao tiếp với phái nữ, khi nào mình cảm thấy sẵn sàng thì mới bắt đầu cho chuyện yêu đương.
 
_[Kyo]_;23067941 nói:
con bé đó lúc nó rủ mình thì nó đã ngồi đó sẵn với bạn nó r`, lúc mình đến nó hỏi là sao anh đi chậm vậy em đã ăn đc 3 ly chè rồi.

về vụ này thì chắc là mình sẽ phải dừng lại và tập giao tiếp với phái nữ, khi nào mình cảm thấy sẵn sàng thì mới bắt đầu cho chuyện yêu đương.

cái kiểu mà đi cùng với bạn bè của em như thế thì em này chắc cho bạn ở friendzone rồi

vậy đây chính là lúc đó bạn, cứ mạnh dạng thẳng tiến, không lo nghĩ gì, thất bại thì mới có thành công chứ :D, mà mình nghĩ bạn nên đi tập thể hình cho thân hình đẹp nở nang 1 chút, đó cũng là 1 cách nâng cao sự tư tin đó

p/s nói gì thì nói mình vẫn cảm thấy môn thể hình là môn giúp bạn nâng cao sự tự tin nhiều nhất, hơn tất cả các môn thể thao khác :D, vì nó tập trung vào 3 thứ đó là sức khỏe và vẻ đẹp và sự kiên trì :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Chú đụt giống anh ngày xưa vãi chày.
Anh xin chia buồn và thương tiếc báo tin khi nói thẳng với chú là fail cmnr. Nó đang ăn chè kiếm ko ra thằng trả tiền nên mới gọi chú đấy.
Chú nói anh nghe gia cảnh, ngoại quan của em, với tính tình biểu hiện bên ngoài của em nó thế nào coi anh có giúp được gì chú ko.
 
Tội nghiệp đồng chí :D thôi về luyện SRW tiếp đi :D

Thật ra thì tính của đồng chí không phải dở. Hồi trong nhóm mình 4 đứa có 1 đứa nhìn mặt đụt nhất, ít nói nhất nhưng lại cưa đổ em thật là xinh ( mà toàn đi chung cả nhóm chứ không phải nó đi mánh lẻ nhé ). Đơn giản là gái nó thích mẫu người ít nói hay nói ít làm nhiều.

Cho nên về cơ bản nếu đồng chí không hợp tính của em nó thì dừng lại cũng được. Chẳng cần phải thay đổi mau chóng làm gì. Còn về vấn đề giao tiếp, tài lẻ này nọ thì ai cũng muốn mình nói chuyện hấp dẫn hơn. Cái đó thì gg phát là đầy. Nhưng mình nghĩ cách tốt nhất là đối đãi với nhau thật bụng. Cậu như thế nào thì cứ để như thế đó. Ai hợp với mình thì sẽ có kết quả thôi. Chứ nếu chỉ là làm mình thay đổi nhất thời rồi mai mốt tính cũ trỗi dậy thì lại sinh chuyện.

Chúc đồng chí may mắn lần sau :D
 
Như top kể thì top có cái quái j thú vị cho gái vờn. Mới có 1 buổi đừng vội nghĩ xấu gái thế này thế nọ, kệ đi. Gái cũng đã nói lần sau sẽ mời top rồi, coi như gái rủ top ra để nó với con bạn nó đánh giá, xem cách ứng xử của top ra sao, mà nói thẳng ra là top fail nhiều lắm

Vấn đề k chỉ ở tán đc gái, top biết mih kém mà k biết tìm cách thay đổi thì chịu, như này đã là fail rồi :2cool_go:
 
Như top kể thì top có cái quái j thú vị cho gái vờn. Mới có 1 buổi đừng vội nghĩ xấu gái thế này thế nọ, kệ đi. Gái cũng đã nói lần sau sẽ mời top rồi, coi như gái rủ top ra để nó với con bạn nó đánh giá, xem cách ứng xử của top ra sao, mà nói thẳng ra là top fail nhiều lắm

Vấn đề k chỉ ở tán đc gái, top biết mih kém mà k biết tìm cách thay đổi thì chịu, như này đã là fail rồi :2cool_go:

thì chính vì mình biết mình fail nhiều chỗ quá nhưng ếu biết sửa ntn nên mới đâm ra tự ti.

btw tình huống mới là em nó vừa rủ sáng mai đi bộ. Ếu biết có nên nói thẳng ra luôn hay là tiếp tục cù nhây 1 đoạn thời gian nữa.
 
Thấy chú chủ top có vẻ vật vã quá nhỉ, chưa có quái gì đã ngồi tưởng tượng đủ thứ về gái, nào là "quay", nào là tự ti bản thân... Chú chưa cưa gái bao h nên nghĩ những gì chú đang có với gái là nhiều lắm, a nói thật, không đáng kể.

Gái vẫn rủ đi chơi cùng nhau, trên lý thuyết là gà còn cơ hội. Chú nên hiểu là gái đang cho chú thêm thời gian để bộc lộ tính cách với nó, đồng thời cũng tự cho nó thêm cơ hội tìm hiểu chú. Theo a thấy, chuyện thay đổi bản thân trong vài tuần hoặc vài tháng là điều không thể, vì vậy chú sống thế nào, ít nói ra sao thì cứ giữ thế đó, không việc gì phải cố rặn ra để lấy lòng gái. Gái chấp nhận được thì chấp nhận, không thì thôi.

P/S: Không được phun ra câu tỏ tình bây giờ, chỉ rước nhục vào thân.
 
Chủ thớt ở ngoài đời tên gì thế?
 
- Bác chủ thớt nên tìm hiểu thêm về tính cách, sở thích của gái qua fb, yh ( search cái yh của gái, xem nó dùng đăng ký những diễn đàn nào), qua bạn bè của gái (nếu kết thân đc đứa bạn nào của gái, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều). Đọc thêm báo, nghe nhạc xem phim ... để có cái mà nói chuyện.
- Đoạn đi cafe cà pháo, thớt mất điểm với gái r thì bạn có thể lấy lại hình ảnh mình trong mắt gái bằng 1 món quà nhỏ handmade or mua tùy (mình nghĩ handmade sẽ dễ lấy điểm trong mắt 1 cô gái 19 tuổi hơn) nhân dịp 1 tuần quen nhau 2 tuần quen nhau, 10 ngày quen nhau ... bla.
- Đi chơi nhiều vào để biết đc nhiều địa điểm thú vị, đẹp, lãng mạn ....
- Đứng trước mặt gái thì tự tin lên, đừng để gái dễ dàng điều khiển.
- Cái gì cũng phải có lần đầu mới có lần sau, đừng đặt nặng tâm lý được mất, cứ coi như 1 lần trải nghiệm 1 trò chơi, lấy kinh nghiệm sau này.
Ủng hộ thớt tán, đừng để sau này phải tiếc nuối, mỗi một giai đoạn (học sinh, sinh viên, đi làm, tuổi tác ..) sẽ có trải về tình yêu khác nhau đừng bỏ lỡ ko quay lại đc đâu :)
bonus cho thớt cái thiệp mình từng tặng khi tán gái [spoil]
162719_163686493676368_7216552_n.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
bác starlet bày món đưa sđt với rủ đi chơi hay phết nhỉ, trước giờ mình toàn dùng kiểu nửa đùa nửa thật để xin số với fb.

còn về phần chủ thớt thì mình đồng ý là cứ tiến đi, lần đầu cưa gái nên fail hơn là được, học hỏi đc nhiều kinh nghiệm hay. Mới cả với tinh thần ít kỳ vọng cái gì đó nó làm mình tự tin hơn kiểu ko có gì để mất
 
lên báo nhanh vãi , theo mình thì thớt cứ bình thường đi , coi nó như là bạn bè ấy , rủ e nó đi cf , chơi bời đều đều , đi ăn chẳng hạn
~> con đường nhanh nhất đến trái tim là qua dạ dày =)) , thường thì là như vậy
cứ đi chơi chán chê đê , thời buổi này nếu ko đẹp chai thì phải dày túi , tán gái mà thớt đòi ko mất tiền thì khó lắm đó
à mà con gái nó thích mưa dầm thấm lâu cơ , ngày xưa mình cũng thế 2 đứa thích nhau , 1 thời gian khoảng 4 5 tháng nói thích và yêu nó sợ nó xóa số luôn
dục tốc bất đạt mà ^^ , vừa đi chơi vài buổi mà đã nói thích nó là nó cho leo cây luôn đấy , HN ko vội đc đâu =))
 
Bác muốn khá lên ? Thọt vài ca rồi sẽ khá, giờ trên này khuyên bảo truyền đạt bao nhiêu ra thấy cái bản mặt gái cũng quên hết. Với lại một gái một tính không phải ai cũng giống nhau, nên thật sự là phải tiếp xúc, nói chuyện nhiều tự khắc sẽ thành phản xạ, thói quen khi giao tiếp. Có những gái mình nói chuyện 2-3 buổi đã bật hết cả đèn xanh đèn hồng lên, 1-2 tuần thì hôn + quen luôn; nhưng có những cô 9 tháng trời nắm tay còn éo cho, hoặc tệ hơn là nhận lời được 1 thời gian ngắn xong lại từ chối (wtf!?). Nói vậy để nhắc cho bác là mỗi người mỗi khác, nên thôi tốt nhất là đừng có cố nghĩ xem người ta đang làm gì mình, hoặc chí ít đừng đặt nặng vấn đề đó quá (thật ra mới ở bước này thì nó cũng không quan trọng gì đâu).

Đừng sợ thọt, đừng sợ nhục, phải tự nhiên vào. Nếu nó thích con người thật của mình thì tốt, không thì thôi, cố tiến tới cũng không hợp tính, mệt lắm, tốn tiền tốn thời gian, kiếm em khác. Gái tuổi này cũng dễ, bốc phét thế thôi nhưng chỉ cần bác đừng fail quá thì tán cũng không khó, ít nói với nhiều nói cái mợ gì. Khối cô lúc mới quen biết bày kể ra tiêu chuẩn này nọ, khi thích rồi thì vứt hết.

Btw update xem nào ?
 
lên báo nhanh vãi :4cool_oh:
 
Khiếp đọc mà tưởng y như bản sao của em :5cool_sweat: thôi khuyên bác cứ mặt dầy với em này, nhục gì thì cũng nhục 1 lần cho biết đi để rút kinh nghiệm lần sau :4cool_beauty:
 
nhìn hoàn cảnh của chủ thớt lại chạnh lòng đến bản thân mình , 24 rồi mà cũng chưa có nổi mảnh tình vắt vai :8cool_cry:
 
Mình xin chia sẻ cùng bạn, là bạn nên chuyển qua tán con em, đừng tán nó nữa. Đừng lún quá sâu vào rồi phải như mình.
 
tán cả chị lẫn e cho mau........................., hình đâu các đồng chí ơi
 
_[Kyo]_;23065528 nói:
Hôm nay lúc sáng rủ em ý chiều đi tắm biển, nhưng vừa rồi rủ thì em nó kêu là lười chả có đứa bạn nào đi cùng, và không thích đi về 1 mình, sau 1 cố gắng cuối cùng của mình là sẽ tiễn 1 ý 1 đoạn đường cho đến ngõ vào nhà ẻm thì ẻm trả lời là k thích đi 1 mình.

Mình có cảm giác như đang bị con bé này quay như quay dế, mọi người cho mình lời khuyên có nên rút lui ngay và luôn k hay là tiếp tục dây dưa với nó.

Quay cái gì về cái gì bị quay ? Đọc xong câu đó mình cũng muốn quay đầu vòng vòng theo câu văn đấy ......

_[Kyo]_;23065528 nói:
btw tiện thể có ai biết cách chữa cái tính trầm cảm và nhát gái của mình đc không.
Khi vừa vào đh mình cũng đã cố gắng năng động và giao tiếp nhiều hơn, và rốt cuộc là mình và mấy thằng con trai trong lớp đã trở thành bạn thân thực sự chứ k bạn hờ như thời cấp 3, khi đi uống nước với tụi nó thì mình cũng đã bắt đầu nói nhiều và chém gió nhiều hơn chứ không thụ động ngồi nghe như mới đầu nữa.
Tuy nhiên việc giao tiếp với phái nữ đối với mình là 1 điều rất khó, nói thật là mình k tự tin vào chính bản thân mình, mình luôn cảm thấy mình xấu trai, nhà quê v.v.., thực sự thì mình là dân thành phố nhưng mà do ở nhà nhiều quá nên chẳng khác nhà quê là mấy. Nên khi ngồi với 1 đám con gái thì dù có vài thằng đực rựa ở bên mình cũng chả há mồm ra được câu nào, ai biết cách nào thì tư vấn giùm mình với.

"Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau " ? ?
Nói với con gái thì cần hài hước chút xíu và đừng có cộc lốc với nghiêm trọng hóa vấn đề khi nói chuyện thì câu chuyện sẽ không quá dài và cũng không nhàm chán, thế thôi !

@Nhưng mình cũng có cảm giác bạn đang đóng vai " nô lệ t/y " đấy ;))
 
lúc nãy mới mua ổ bánh mì quên dặn ko bỏ ớt, thì thấy cái này.
http://gamethu.vnexpress.net/gt/chuyen-game/2013/04/32167-khi-game-thu-tan-gai-lan-dau-luc-21-tuoi/

ftw? khéo mình cũng làm cái thớt, có khi cũng được lên báo, rồi có khi em ý đọc được tâm sự của mình trên báo thì sẽ cảm động :6cool_beat_brick:

p/s: đang tính tư vấn cơ mà thấy nhiều người nói chuẩn quá rồi, chỉ thêm một câu là "lý thuyết không bằng thực hành" thôi :D Good Luck!
 
Back
Top