Gửi từ nước ngoài mà lại chọn bố EMS

XIn thưa mình đang làm cho dihcj vụ VE của Bưu Điện (Vietnam Express), thầu luôn vận chuyển hàng từ nước ngoài về của thằng EMS đây. Ăn cây nào rào cây nấy, nên mình không thể nó huỵch toẹt cái tởm lợm của nó ra được, cho nên các bạn chịu khó nghĩ xem tại sao mình lại nó câu kia
Hàng từ nước ngoài về thì bắt thằng bán chọn DHL hoặc FEDex, né luôn 2 con lợn UPS và TNT nhé, mình từng làm DHL và TNT nên "hiểu và biết"

DHL lấy phí cực mắc nên thái độ đới với khách hàng rất chiều chuộng, hàng hoá cũng nương tay ít có quăng quật; còn FeDex có mối quan hệ rất tốt với Hải Quan nên khách ít bị ăn hành
Việc mất mát hàng hoá thì DHL gắn camera rất nhiều, trả lương nhân công khá đẹp nên ai cũng lo mất chỗ làm, không có táy máy đâu, FeDex cũng vậy. Còn bọn TNT trả lương ói mửa nên... tự hiểu