Cách đây mấy năm tình hình chung nó đã là như vậy rồi, chẳng phải trẻ con gì ở đây cả. Phải chăng đây chỉ là sự phản ánh chân thực từ cách ứng xử trong văn hóa giao tiếp của gamer Việt, hay 1 sự hổ thẹn của những người cứ nghĩ mình ngồi máy chơi game thì đã là có văn hóa. Văn hóa game online chưa ai đặt ra cả, nhưng người ta biết như thế nào là thất vọng, là tủi, là hổ,... là ko có văn hóa.
Ko dám chỉ trích ai cả, vì biết người ai cũng có lòng tự ái cao lắm, dân tộc VN tự ái còn cao hơn mâm cỗ, rất khó chấp nhận cái gì mình ko đúng, trước tiên phải đổi thừa hoàn cảnh rồi cái gì đưa tới đâu thì đẩy tới đó. Thực ra đây là đôi lời chia sẻ nói từ 1 người ko còn chơi Vin mà vẫn ham đú đỡn thôi đừng nghiêm trọng quá. Tùy hỷ tùy hỷ!!!
Cái này cũng có phần đúng, nhưng muốn biết rõ ai sai ai đúng thì phải là người trong cuộc mới tỏ tường đc, người ngoài nhìn vào thì có thể nghĩ sai lệch dù ít dù nhiều, tình hình chung ở đâu thì không biết, nhưng ở VNDragons thì không phải như vậy, vì một vài vấn đề mà lâu lắm mởi hy hữu xảy ra một lần mà quy chụp cho cả một Guild là có bản chất như thế thì rõ ràng là không chấp nhận được, vả lại, ở cái vụ việc mà chủ thớt nói ở trên, lỗi chẳng thể đổ vào ai trong Guild đc ngoài chính tác giả - người đã xé cho cái vụ này to ra - còn vì sao thì diễn biến sự kiện vẫn còn đc lưu trong từng cmt đc post trong thread của Guild VNDragons, ai muốn tìm hiểu thì có thể lật lại mà xem cho rõ !
Đây không phải chuyện nhỏ gì, dù gì cũng liên quan đến danh dự và bộ mặt của cả một tập thể, tuy đành rằng biết ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng mình nghĩ rằng các bạn trước khi phán xét hay bình luận gì đó thì cũng nên tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện rõ ràng ra sao đã, hay như muốn phàn nàn hay ý kiến gì thì cũng nên ngẫm nghĩ suy tính cho cẩn thận, xem xét lại mọi khía cạnh xem nguyên nhân vấn đề là từ đâu, và ai là mới đúng là người phải chịu trách nhiệm cho mọi việc ! Phát ngôn trc cả một cộng đồng, ko cẩn thận là tự bôi tro trét trấu vào mặt mình, mà vô tình có khi lại làm hại khiền nhiều ng vô can khác phải mang tiếng xâu vì mình, điều đó chẳng phải rõ ràng là không nên làm sao ?
Là người đc giao phó cho gìn giữ một tập thể, và cũng là người góp công gây dựng nó, tất nhiên là khi tập thể bị người khác nói này nói nọ, mình không thể làm ngơ, nhưng đây không phải là vì tự ái cả nhân của bản thân gì cả, cái gì đúng thì phải nói là đúng, sai thì nói là sai, nói cho khác đi mà mang chiều hướng tiêu cực thì tất nhiên chẳng ai chấp nhận đc !
Mình nói hơi nhiều, và có thể nhiều bạn sẽ cho là mình ngụy biện, bao che hay gì đó tương tự, nhưng mình thì đơn giản chỉ nói ra những gì mình nghĩ và cho là đúng đắn, các bạn cũng có thể không tin, mình cũng chẳng biện hộ gì, sự thật thì vẫn luôn là sự thật, và nó thì vẫn luôn ở đó, chẳng ai thay đổi đc bao giờ ...
Ai muốn kiểm chứng bản chất Guild mình ra sao thì có thể tự join Guild rồi tự cảm nhận, còn vụ scandal này, không phải chỉ ở đây nghe gió một chiều là tỏ tường đc, tốt nhất là nghía qua page 63 của thread Guild VNDragons để có cái nhìn rõ ràng hơn, mong các bạn khoan hãy vội phán xet điều gì khi mà bản thân vẫn còn mơ hồ về diễn biến và tính chất vụ việc nhé !