Bụi Đời Chợ Lớn - Charlie Nguyễn - Johnny Trí Nguyễn

  • Thread starter Thread starter Fat_Yuan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nga khác nhiều so với VN, ít ra thì dân nó giàu, nước nó mạnh hơn. Còn Mỹ thì chuyện nhà ai nó ko xía vô.
 
Càng xoắn càng chẳng được xem. Lúc trước chỉ là chuyện nội bộ giữa hội đồng và nhà sản xuất, qua lại một hồi là có thể có cơ hội ra rạp.
H đủ các thể loại trẻ trâu, nhà báo, phụ huynh học sinh các kiểu nhảy vào bô bô chém gió lung tung phèng. Chuyện nhỏ rồi sẽ thành cả một vấn đề to bằng quả núi. Bới móc, đào khui, đục khoét các kiểu. Và cuối cùng là cấm hết. VUI! :6cool_smile:
 
Đek liên quan.
Ở đây là yếu tố con người. Ngu thì chế độ nào cũng có thể ngu, khôn thì chế độ nào cũng khôn được. CS, TB hay thậm chí phong kiến đek liên quan đâu thằng rận con ạ.
Game COD MW2 có bài No russian bị cấm ở Nga đấy. Chắc cũng gào lên TB ơi là TB à?
Chuyện nào đi chuyện đó, lần sau muốn mượn cớ tuyên truyền thì khôn hơn chút đi.

vào hơi trễ đó :7cool_feel_good:
 
^ ta vào từ mấy page trước để chửi bọn kiểm duyệt rồi mà :5cool_big_smile: ghét mấy thằng mượn gió bẻ măng thôi
 
Thằng Nga cũng khác gì VN,năm nào chả bị Mĩ với phê phán vi phạm tự do ,nhân quyền.
Ít nhất thì phim ảnh của nó bạo lực + nude thoải mái, không bị ban kiểm duyệt phim cắt
mà nó đánh giá phân loại khán giả như Mỹ,EU :7cool_feel_good:
 
Vấn đề ở đây ko chỉ có cảnh bạo lực trong phim mà là vấn đề quan trọng nhất ở chỗ lực lượng an ninh nhân dân trong đây ko thấy xuất hiện. Làm sai sự thật về các chiến sĩ công an bảo vệ nhân dân. Thế đíu nào bọn côn đồ đâm chém đông thế mà chả thấy chiến sĩ nào có mặt. Mất hình ảnh quá. Hix....

Phim thì nó chỉ là phim, tập trung vào những nhân vật đầu gấu giang hồ, cốt truyện ko có công an thì thôi, nó có làm phản động quái đâu mà các ông kiểm duyệt cẩn thận quá.
 
Ở ngoài đời giang hồ chém nhau cũng làm quái gì có cơ động hay 113 can thiệp, mấy ảnh toàn đợi tàn cuộc rồi vào thu dọn thôi.
 
cái kiểu dàn hàng chuẩn bị xông vào chém nhau mà mấy anh cơ động can thiệp, thì chắc 2 hội nó quay sang chém mấy anh quá 8-}.
 
ngoài đời chém lộn có thằng công an nào dám nhảy vô mới sợ
 
Chỉnh sửa cuối:
Max[SaD];23094674 nói:
Ở ngoài đời giang hồ chém nhau cũng làm quái gì có cơ động hay 113 can thiệp, mấy ảnh toàn đợi tàn cuộc rồi vào thu dọn thôi.

Ta thấy phim hành động Mẽo cũng thế. Toàn anh hùng solo chơi nguyên team đội bạn. Hết phim là còi cảnh sát é ò é ò... đến thu dọn hiện trường :))
 
bởi thế nên giờ vẫn "bị" gọi là "đế quốc mỹ" =)) =)) =))
 
các bác mất niềm tin vào CA thế ,trước chỗ bò nướng nhà em chúng nó phay nhau .Đúng 2 phút sau 113 lên ,1 thằng CSCĐ xuống xong phi cái bay con đao luôn
 
^ chắc vì quán bò nướng là quán quen của mấy ảnh :6cool_smile:
 
Vậy rốt cuộc là phim này phản ánh đúng thực trạng chém nhau của các băng nhóm bụi đời ở chợ lớn, và bị cấm chiếu rồi mọi người cảm thấy bất công.
 
medium-e77a844a1187486296c7a4e532ef9b6d-650.jpg


Nguồn: haivl

rofl.gif
 
Theo như mình thấy thì phim ảnh là phải thật, càng thật càng hấp dẫn, phim về giới xã hội đen, dân anh chị hay thật ra là cuộc sống chẳng hạn mà xem không có tí gì chửi bậy, ko nói bỗ bã, chém nhau ko có máu, ko đứt tay thì xem nhạt lắm. Cái Cục điện ảnh thì cứ bám vào nào là thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến giới trẻ. Nhưng mà cái lúc về VN thì thấy dân tình chửi bậy như điên, đi ngoài đường mấy bước là nghe thấy có người văng tùm lum cả lên, vào quán cafe thấy giới trẻ cũng vậy. Mà giả sử cấm phim này ra rạp thì giới trẻ hầu như cũng chẳng thiếu các bộ phim khác của nước ngoài mà độ bạo lực, sex và máu me còn nhiều hơn.
Trong khi cái việc cấm đoán như thế này lại làm điện ảnh VN ko phát triển được, làm cái gì cũng lo lắng không biết mấy cái người bảo thủ, cực đoan họ có cho qua không. Khi mà sự sáng tạo với nghề nó hết thì sẽ chẳng có những bộ phim mang tính giải trí cao, thu hút được mọi người đi xem
 
Chỉnh sửa cuối:
http://thegioidienanh.vn/index.php?...anh&Itemid=34&option=com_content&view=article

báo của cục điện ảnh VN, nhìn vấn đề từ phía bên kia thử xem nha các bạn =)
riêng mình thì ko có bình luận gì vì chưa dc xem bản original và bản edited...
btw, nếu đem phim này đi thi các LHP quốc tế thì dc quyền đem bản original phải ko nhỉ? như Bi, đừng sợ ấy.
 
Back
Top