Phong bao, phong bì thì chắc chắn Galaxy phải hiểu rõ vì họ từng lo việc đem phim đi duyệt từ hơn 8 năm nay. Tuy nhiên, có những cái không phải có tiền là có tất cả, cụ thể nếu như phim có gì đó quá nhạy cảm thì có cho núi vàng, hội đồng duyệt cũng không dám liều mạng đánh đổi "chiếc ghế" mà họ đang giữ để cho chiếu đâu.
Cụ thể là bạn Monk từng kể có 1 phim bị cấm chiếu chỉ vì người duyệt phim cho rằng phim đó nếu phát sóng sẽ kích động trào lưu quay phim khỏa thân của các cô gái trẻ, vì họ sẽ vịn vào lý do "tuổi trẻ bồng bột", trong khi nội dung phim đó nói về bi kịch của 1 cô gái thời sinh viên quá ham vui mà gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hôn nhân sau này. Lý do nghe rất buồn cười và nhảm nhí, khi người duyệt phim đó đã nghĩ quá xa. Thế nhưng, khi Monk kể lại chuyện này với một vài người ở các độ tuổi thì có 4/10 người bảo "người duyệt phim đó đúng vì thực trạng quay clip nóng tung lên mạng lúc đó ở VN quá nghiêm trọng".
Bạn của Monk bảo vấn đề của phim Bụi Đời này là tựa phim và bối cảnh "Chợ Lớn". Không nói chắc ai cũng hiểu khu vực này đa số là người dân nào sinh sống, chắc là họ sợ đụng chạm hay bất bình thôi. Chứ Bẫy Rồng đâm chém, máu me đầy ra vẫn cho chiếu cơ mà. Chẳng biết nội dung phim này có đá đểu hay xách mé gì không? Nhưng lý do bạo lực chỉ là phần nổi của tảng băng. Nếu phim này đổi bối cảnh, đổi đối tượng, biết đâu đã được xét nhanh gọn rồi.
Hệ thống kiểm duyệt phim của ta hoàn toàn bắt chước mô hình kiểm duyệt của anh bạn láng giềng TQ, cho nên, chừng nào TQ tiến hành phân loại phim như Mỹ gồm có PG, PG-13, R... thì lúc đó chúng ta mới có hệ thống phân loại phim như thế, còn nếu không thì vẫn phải chấp nhận chuyện này. Dù sao, cũng phải nhìn nhận thực tế là kiểm duyệt ở VN đã thoáng hơn nhiều, các phim có yếu tố ma quái đã được phép chiếu, các phim có cảnh nóng cũng đã được chiếu, các cảnh chặt chém máu me cũng được giữ nguyên. Trong khi ở TQ thì các phim Cloud Atlas bị cắt cảnh đồng tính, Men In Black III bị cắt toàn bộ cảnh nhà hàng ở TQ, hay mới nhất là DJANGO UNCHAINED bị cấm chiếu dù đã được cấp phép.
Ngoài hội đồng duyệt, cái lỗi cần phải trách chính là khán giả. 2 cô bạn đồng nghiệp của Monk từng đi rạp xem 1 bộ phim kinh dị mà không hề bị cắt xén cảnh máu me, sau khi trở về họ bức xúc nói với Monk "Thấy phim để cấm 16 tuổi, tưởng là cắt hết rồi chứ, ai dè phim toàn những cảnh máu me kinh dị, coi mà sốc". Nghe họ nói vậy Monk chỉ biết cười, vì nhiều khán giả VN vẫn có thói quen xem phim đã được cắt duyệt nên mới có chuyện nhiều người dắt con vào xem những phim có cảnh giường chiếu, hay cô phóng viên mấy năm trước đi xem phim hành động xong rồi làm 1 bài báo phản đối rạp chiếu phim bạo lực, từ đó mới dẫn đến thảm cảnh "Phim cấm 16 tuổi nhưng cắt luôn cho chắc ăn".
Trở lại phim này, 4/9 thành viên hội đồng duyệt đề nghị cấm chiếu, 4 người còn lại thì đề nghị cho đoàn làm phim có "cơ hội sửa chữa", 1 người vắng mặt, giống như là nhân vật át chủ bài vậy, nếu đoàn làm phim "biết điều" thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tuy nhiên, việc làm rùm beng lên báo chí, facebook, phanh phui đủ chuyện hậu trường xét duyệt sẽ khiến hội đồng duyệt có ác cảm thì cửa ra cho phim sẽ hẹp hơn. Nên nhớ chúng ta đang sống ở đâu, không phải ở Mỹ, dù thích hay không, đây là thực tế phải chấp nhận, nếu "ngoan ngoãn, biết điều" thì còn bàn bạc tiếp, còn nếu cứ cương lên, cay cú thì thiệt thòi thuộc về mình thôi, đây là nguyên tắc làm việc mà Monk nghĩ các Việt Kiều khi về đây làm việc nên tập làm quen.
Họ vẫn còn 1 phim nữa sẽ chiếu vào tháng 8, hi vọng là họ không gây xích mích với hội đồng duyệt, vì nếu không cửa ra cho bộ phim tiếp theo cũng sẽ khá là khó khăn, nhất là cái tên Lửa Phật và poster ban đầu của phim lại đề cập đến Phật giáo, thêm lý do để bị "hành".