- 9/8/05
- 2,230
- 1,109
Chia tay người ơi :)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình thì nghĩ thế này, xét các yếu tố sau
1. Người đàn ông kia không hề iu bạn gái của U
2. Người đàn ông ấy 5 năm trước đã có gia đình rồi
3. Bạn gái của U và người đàn ông ấy 5 năm rồi không liên lạc được với nhau, tức là khả năng mất liên lạc với nhau
1. Nhưng chưa chắc sau này gặp nhau người kia lại không hề có tình cảm...
2. Đã không liên lạc, không biết gì thì chắc gì người kia đã có vợ con ? Hoặc có vợ con chắc gì người kia hạnh phúc...
3. Không lein6 lạc nhau khoảng thời gian dài nhưng biết đâu sẽ gặp nhau. Trái đất tròn mà....
- Mới lúc sáng nay, đi siêu thị mà tui gặp lại sếp mình 4 năm trước đó có sao. Rồi đi mua cá, gặp lại động nghiệp cũ 4 năm trước. Hay cách đây mấy ngày, tui gặp lại thằng bạn lớp 12 mà suốt gần 13 năm không liên lạc gì :) ... Vậy nên không có gì là chắc chắn hai người ấy không gặp nhau và có tình cảm với nhau. Lỡ như chủ thớt và cô ta có con, sau này cô ta gặp người kia, rồi ngoại tình thì sao ?
- Xin kể một câu chuyện thực tế đã biết: "Chị ta lấy chồng cũng được 6~7 năm, người cũ lấy vợ cũng từng đó năm. Đến bây giờ, một phần do gia đình hai bên mà chị ta và người cũ vẫn lén lút qua lại với nhau, đi chơi với nhau, quan tâm nhau... Không biết lúc ấy chị cưới chồng vì lý do gì, nhưng hiện tại có thể thấy là chị ấy không còn yêu chồng nữa, chỉ thương con và ba mẹ chồng mà thôi." :)
- Nếu chủ thớt đã biết vậy mà vẫn đâm đầu vào thì có thể 6~7 năm sau sẽ gặp trường hợp như trên kia. Khi đó chắc chắn một điều là chủ thớt sẽ chẳng hạnh phúc gì cả :)
bạn nhầm rồi, nếu cô ấy là 1 người như thế thì mình còn khinh nữa chứ đừng nói lam quen. Hồi chiều mới đi tham khảo ý kiến của cô bạn thân gấu thì đc cho hay như sau : đó là gấu với người này quen nhau đc 4 tháng,nhưng do lần đầu cảm nắng nên đã dồn nhiều tình cảm cho thằng đó,sau khi chia tay thì cảm thấy chán nản nên khi quen mình thì cảm thấy ko đc như lần đầu,với lại do quen lâu quá nên cảm thấy hơi nhạt,nhưng gấu lại bảo với bạn là nếu ko lấy mình thì sẽ ko lấy ai nữa hết, vì cảm thấy ko thể sống thiếu mình ( ko biết có fải là cô bạn đó chế thêm ko ?).Ah theo đoạn chát, thì cô ấy iu 1 người đã có gia đình, tui nghĩ (chủ topic có gì bỏ qua nhé) cô ấy cặp 1 người đàn ông có gia đình, người này có thể chu cấp cho cô ta lúc đó, cô ta cũng iu người đó, và đã từng hi vọng vợ chồng người này ly dị, rồi sẽ cưới cô ta. Nhưng người đàn ông kia thì ko chịu ly dị, và sau 1 thời gian no xôi chán chè thì ko còn quan tâm tới cô ta, ông ta trở về với gia đình thực sự.
cô ấy :" t ko cảm thấy có tình cảm gì,người t iu thì ko iu t"bạn nhầm rồi, nếu cô ấy là 1 người như thế thì mình còn khinh nữa chứ đừng nói lam quen. Hồi chiều mới đi tham khảo ý kiến của cô bạn thân gấu thì đc cho hay như sau : đó là gấu với người này quen nhau đc 4 tháng,nhưng do lần đầu cảm nắng nên đã dồn nhiều tình cảm cho thằng đó,sau khi chia tay thì cảm thấy chán nản nên khi quen mình thì cảm thấy ko đc như lần đầu,với lại do quen lâu quá nên cảm thấy hơi nhạt,nhưng gấu lại bảo với bạn là nếu ko lấy mình thì sẽ ko lấy ai nữa hết, vì cảm thấy ko thể sống thiếu mình ( ko biết có fải là cô bạn đó chế thêm ko ?).
Mình hỏi có biết lý do vì sao chia tay ko thi đc câu trả lời là do thg kia hay ghen và gia trưởng nên ko hợp,và lý do chính là vì nó đòi gấu qh với nó,gấu ko cho nên nó bỏ đi ,1 thángau nó cưới ng khác,còn sau đó thì gấu ko quen ai cho tới khi gặp mình dù trc đó cũng có nhìu thg theo đuổi ( điều này mình biết vì lúc mình tán gấu mình chỉ có con dream cũ còn thg đối thủ đi ab túi dắt 2m)
Mình dự định tuần sau sẽ rủ gấu đi ăn 1 bữa ăn lãng mạn ,sau đó tùy thái độ của gấu mình sẽ dò hỏi xem sao.
nhưng gấu lại bảo với bạn là nếu ko lấy mình thì sẽ ko lấy ai nữa hết, vì cảm thấy ko thể sống thiếu mình ( ko biết có fải là cô bạn đó chế thêm ko ?).


. Bây giờ nói chuyện với gấu thì sợ gấu cuống quá, không biết xử lý thế nào mà nhận đại tình cảm cho nó an toàn.
đã chặt sừng ngay từ khi nó mới nhú )
em nhận ra rằng: Đối với con gái, mối tình đầu là một thứ chẳng bao giờ có thể quên đc., nhất là khi nó gắn với những kỉ niệm buồn thật buồn. Nếu không rõ ràng về chuyện tình cảm thì sau này gặp lại cha kia ắt sẽ lung lay phần nào, còn lại là phụ thuộc vào th cha kia, nếu mà hắn tấn công thì khả năng cao là gấu bác sẽ bị say nắng người cũ ( hầu hết là trong thời gian ngắn nên bác sẽ khó mà phát hiện đc. ). Mong bác suy nghĩ thấu đáo và bình tĩnh ợ 
Sắp tới sinh nhật của cô ấy,mình dự định là làm gì đó để nó sẽ trở thành 1 ngày tuyệt nhất của cô ấy,và mình cũng dự định là sau khi tiệc sinh nhật kết thúc mình sẽ mở lời với cô ấy để xem tâm tư thật sự của cô ấy thế nào.
Quen nhau đã 2 năm,trải qua biết bao nhiêu êm đềm sóng gió cùng nhau nhưng có lẽ giờ đây là lúc tâm trạng của mình hụt hẫng nhất.Cuối năm nay bọn mình dự tính sẽ làm đám cưới,nhưng ngày mà 2 đứa tưởng như sẽ rất hạnh phúc khi đi chụp ảnh cưới lại là ngày buồn bã của mình,chuyện là thế này : sau khi chụp hình xg,cô ấy đi chơi với cô bạn thân thì minh mở pc lên lướt face thì tình cờ mình thấy nick face cô ấy chưa out,tò mò ,mình vào mục tin nhắn của cô ấy với cô bạn thân(BT) để xem cô ấy có nhận xét thế nào về mình ko thì mình rất bất ngờ khi đọc đc dòng chat sau
cô ấy : "cho t hỏi m 1 câu nha , m sẽ thế nào nếu lấy ng mình ko iu "
BT : "m hỏi gì kì thế ? bộ m ko iu anh L hả ?"
cô ấy : " m cứ trả lời t đi đã "
BT :"uhm, nếu ng đó hiền lành có công việc ổn định,có thể che chở cho t cả đời thì t lấy,ko iu cũng dc"
cô ấy :" t nên nghe theo lời m hả ? "
BT:" con gái cần nhất là 1 ng đàn ông bên mình cả đời,mà m ko iu chồng m sao ?"
cô ấy :" t ko cảm thấy có tình cảm gì,người t iu thì ko iu t"
BT:" ai?"
cô ấy:" ng ta có vợ rồi,với lại 5năm trời ko liên lạc,chả biết giờ ra sao,mà cũng kì,sao t ko quên đc ng đó nhỉ?"
BT :" Thì mối tình đầu ai chả iu hết mình,thôi đi m ,sắp lấy chồng rồi,đừng nghĩ linh tinh nữa"
cô ấy:"t ko biết nữa,thôi tối mai đi cafe nhé,t bao"
...
Sau khi đọc tới đây mình thấy hụt hẫng vô cùng,giống như vừa mất đi cái gì đó quý giá,bây giờ trong mình đang rất rối loạn,các bạn có thể cho mình vài lời khuyên với.