- 23/3/08
- 309
- 184
phải hỏi thật rõ ràng. chọn nơi riềng tư, quán cà phê đèn ờ chẳng hạn. nói 1 cách nghiêm túc và dứt khoát. nếu ko yêu bạn, cô ấy sẽ dừng lại ngay. còn ko để sau này cưới nhau về nó ngoại tình thì khổ lắm.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nhỏ có chồng con nói đúng đấy, trước khi cưới thì đứa con gái nào cũng vậy. Khi có gia đình, con cái thì bao nhiêu thứ để cho vợ ông phải lo lắng, nên mấy mối tình cũ sẽ đi vào trong kí ức lu mờ thôi, nhưng ông lúc đó đừng làm gì để cho cô ấy suy nghĩ tới những người trước. Người phụ nữ thông minh là người biết nắm bắt hiện tại, chứ không phải là người hồi tưởng về quá khứ hay mơ mộng ở tương laiCám ơn mọi người đã cho mình lời khuyên, hôm qua đi nhậu với mấy đứa bạn thân,trai gái đều có, và tâm sự với tụi nó,thì mấy đứa con trai gần như xúi là nghỉ,còn con gái thì khuyên nên cho thêm thời gian vì tháng 11 còn rất lâu ,nếu có điều gì xảy ra thì hẵn xử lý tiếp,trong đó có 1 con bạn đã có chồng con thì nói là bản thân cô ấy (vợ mình) ko hẳn là ko có tình cảm đâu,nếu ko có tình cảm thì đã ko kéo dài đến nay và muốn làm đám cưới(thực ra là cô ấy giục mình cưới nên mình mới cưới chứ mình tính sang năm cơ),rồi con bạn lại bảo rằng đôi khi cảm giác sắp lấy chồng làm cho người con gái hay hồi tưởng lại quá khứ,luyến tiếc một thời con gái sắp qua nên nảy sinh những ý nghĩ kì quặc như mình có thật sự muốn lấy ng ta ko ? có yêu ngta ko ?... vì trc đây bạn mình nó cũng vậy,nhưng sau khi lấy chồng , có 1 mặt con là hết,tóm lại sau đó là chúng nó khuyên mình nên chờ thêm 1 thời gian nữa,và cách tốt nhất là tiếp cận cô bạn thân kia xem có moi đc thông tin gì từ cô ta ko , may mắn cho mình là cô bạn kia với mình cũng là chỗ thâm tình,có lẽ mình sẽ thử nc với cô ta để xem có biết đc thêm gì ko
con bạn lại bảo rằng đôi khi cảm giác sắp lấy chồng làm cho người con gái hay hồi tưởng lại quá khứ,luyến tiếc một thời con gái sắp qua nên nảy sinh những ý nghĩ kì quặc như mình có thật sự muốn lấy ng ta ko ? có yêu ngta ko ?... vì trc đây bạn mình nó cũng vậy,nhưng sau khi lấy chồng , có 1 mặt con là hết
Cái này chỉ là biện minh vớ vẩn. Con trai hay con gái, ng nào chưa xác định rõ tình cảm của bản thân đc thì cũng đều có cái tư tưởng kiểu này thì có, chứ không thể dùng lý lẽ này để áp đặt cho mọi đứa con gái đc.
Ai bảo cưới nhau về có con, chăm sóc tốt, là quên ngay cái vụ lăn tăn này, thì mình có ý kiến như sau. Cuộc sống có chìm có nổi, nhìn đời lạc quan chứ ko thể nào chắc chắn 100%, lỡ như có biến cố hay khó khăn gì khiến mình ko thể chăm sóc tốt cho cô ta đc, thì có khi cô ta ko những ko hết lăn tăn mà còn hối hận vì đã lấy ta chắc. Thời giờ nam nữ bình đẳng, cái việc có con cũng còn tùy ng tùy đối tượng chứ ko giúp gì đc nhiều việc níu kéo tình yêu đâu.
Ủng hộ nói năng nhẹ nhàng, nhưng phải làm ra ngô ra khoai. Im im chịu đựng chỉ làm mệt mỏi bản thân thôi. Tham khảo ng xung quanh cũng chỉ là phụ, quan trọng vẫn là cô ta nghĩ gì, và muốn gì.
