[W40K] Lịch sử Warhammer 40000 - Version 2

Bố nhớ là bố đã up lên đây tháng trước rồi mà.
 
Whiteshields​

CadianWhiteshield.jpg

"Ngươi gọi chúng là trẻ con ??? Chúng hoàn toàn có thể bóp cò tốt như một cựu binh thực thụ, và chúng có tinh thần của một con bò mộng Narthax. Gọi chúng trẻ con nếu ngươi thích - Ta thì gọi chúng là quân lính. Những người lính giỏi." - Đại tá Marus Cullen. Trung đoàn 5 Pannonia.

Whiteshields hay Conscript Platoons là từ ám chỉ một đơn vị Imperial Guard bao gồm những người dân Đế Chế, tân binh mới tuyển chưa qua đào tạo, con cái còn sót lại của trung đoàn đã bị xóa sổ hay cả những Guardsmen chưa hoàn tất khóa học.

Đôi khi trong vài trường hợp khẩn cấp cần đến nhân lực số lượg lớn. Cư dân Đế Chế sẽ sớm nhận thấy bản thân họ đã nhập ngũ tại Trung đoàn Imperial Guard địa phương dù chưa đăng kí.

Những người lính này chính thức được gọi trong cấp bậc quân sự Đế ChếProbitors. Nhưng lại được biết tới nhiều hơn với các biệt danh Cadets, Probationers Gun Babies. Nhưng biệt danh phổ biến nhất có từ ngàn xưa là Whiteshield. Cái tên bắt nguồn từ một phong tục của những đứa trẻ được nuôi bởi quân lính ở Fortress World Cadia. Ở đó những người quản chế các Cadian Shock Troops không cho phép một trung đoàn, trung đội và tiểu đoàn nào được đánh dấu cho đến khi họ xứng đáng với con dấu đó. Họ chỉ xứng với nó sau khi trải qua bài thi đầu tiên trên chiến trường. Chỉ sau đó họ mới được phép tự hào hiển thị màu sắc trung đoàn của họ hoặc huy hiệu của cha (mẹ) họ, trong khi những người khác nhận được nghi thức sẹo hay hình xăm để đánh dấu mình đã thực sự trưởng thành đầy đủ. Còn trước đó họ được nhận biết qua một đường sọc màu trắng chạy dài trên mũ của mình.

Những học viên liều lĩnh này luôn sẵn sàng để chứng minh lòng dũng cảm của họ để nhận lấy danh hiệu Guardsmen. Với họ nó không đơn giản chỉ là một sự thăng cấp. Nó được coi như là một nghi thức đối với các Probitors. Nó đánh dấu họ thật sự bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành, đặc biệt là nếu bạn là một người Cadia. Người đã dành toàn bộ cuộc đời để chuẩn bị phục nghĩa vụ quân sự cho Đế Chế khi thời điểm đến.

Whiteshields thường thực hiện nhiệm vụ nhỏ và hỗ trợ quân đội, nhưng huấn luyện chiến đấu chiếm một tỷ lệ ngày càng tăng trong suốt thời gian của họ cho đến khi được đánh giá sẵn sàng hành động. Cuối cùng, họ nhận được một cơ hội để chứng minh dũng khí của mình trong chiến đấu và để chứng tỏ rằng họ xứng đáng trở thành những người lính thực sự của Đức Thánh Vua....hoặc chết vì nổ lực đó.

Whiteshield_Conscript_Platoon.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
[video=youtube;U8qglSV74XY]http://www.youtube.com/watch?v=U8qglSV74XY[/video]

Nặng 25kg, cao 215cm. Chi phí làm 2500€.
 
[video=youtube;U8qglSV74XY]http://www.youtube.com/watch?v=U8qglSV74XY[/video]

Nặng 25kg, cao 215cm. Chi phí làm 2500€.

Vừa xem xong đã có người post, làm mất 400h trải dài trong 10 tháng thì phải
 
Sao chỉ có SM mới được cosplay nhỉ
 
Cosplay đẹp.
May the Emperor watching you.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng Logan Chapter Master của Space wolves đang sử dụng 1 cái axe cướp dc từ 1 thằng Chaos. Dùng vũ khí của Chaos ko sợ bị CHAOS nó ám ah?
 
thằng Logan Chapter Master của Space wolves đang sử dụng 1 cái axe cướp dc từ 1 thằng Chaos. Dùng vũ khí của Chaos ko sợ bị CHAOS nó ám ah?

Từng luộc mấy anh Grey Knight liền, Grey Knight đã không sợ mấy cái vũ khí kiểu vậy thì Logan sợ cái gì:6cool_smile::6cool_smile:
 
Giáp của IG hình như không dùng để chống đạn nhỉ
 
Giáp của IG hình như không dùng để chống đạn nhỉ

Giáp của Guardmen có 2 loại là Flak và Carapace armour, Flak Armour làm từ nhiều lớp vật liệu hấp thụ lực, được thiết kế chủ yếu để làm bật ngược hoặc hấp thụ phần lớn lực tác động từ phát bắn hoặc nhát chém. Giáp cung cấp bảo vệ trước những thiệt hại phân tán hoặc sơ tốc thấp, ví dụ như những vụ nổ, mảnh bom hoặc mảnh cối, hơn là bảo vệ trước những phát bắn trực tiếp. Lớp vật liệu này còn bảo vệ người lính trước nhiệt và các vũ khí năng lượng. Ngoài ra còn hấp thụ nhiệt, giấu người lính đi trong những hoạt động trinh sát ban đêm. Dù rằng tác dụng của nó trước các loại vũ khí khá kém hiệu quả, nhưng với giá thành thấp và cực dễ gia công ngay cả ở những hành tinh có trình độ công nghệ thấp, nên đc sản xuất hàng loạt.

Carapace Armour cao cấp hơn một chút, thường đc mặc bởi các sĩ quan, tuy nhiên cũng có vài trung đoàn IG mặc trọn luôn.

Ork cũng mặc giáp này đấy, xấu xấu bẩn bẩn hơn thôi
 
Giáp của IG đánh nhau bình thường là đủ rồi, vì dù sao cũng chơi số lượng lớn, hỏa lực mạnh nên thương vong thường ko đếm xỉa đến, vì dù sao thì Human cũng đông như kiến, IG có vài tỷ quân thường trực cơ mà, chưa kể đám dự bị có thể lấy bất cứ lúc nào từ các PDF
 
Nếu xét về số lượng thì giữa Nid, Ork, Human (kể cả SM) thì em nào đông nhất nhi :4cool_doubt:
 
Ork đông nhất, Humie thứ 2 còn Nid thứ 3 tính ở thiên hà này. Còn chuyện Nid nó có bao nhiêu ngoài Milky Way Galaxy thì pó tay
 
Chỉnh sửa cuối:
chào các bác....e là ng mới nhg cũng khá hâm mộ tg warhammer 40k và rất hay chăm chỉ đọc topic để biết thêm về thế giới 40k này...
bh mới dám đănG câu hỏi:
có bác nào dịch bài về các chaos gods ko...e đọc bên topic.1 mới chỉ nói về 2 gods,còn slaneesh vs tnezench nữa???
tại sao khu vực cadia khá gần eye of terros mà dân ở đấy k bị chaos mê hoặc nhỉ?
 
chào các bác....e là ng mới nhg cũng khá hâm mộ tg warhammer 40k và rất hay chăm chỉ đọc topic để biết thêm về thế giới 40k này...
bh mới dám đănG câu hỏi:
có bác nào dịch bài về các chaos gods ko...e đọc bên topic.1 mới chỉ nói về 2 gods,còn slaneesh vs tnezench nữa???
tại sao khu vực cadia khá gần eye of terros mà dân ở đấy k bị chaos mê hoặc nhỉ?
Tuần sau mình dịch cho:5cool_still_dreamin:5cool_still_dreamin:5cool_still_dreamin
 
Nói trước là có 5 Chaos God chứ không phải 4 nhé.
 
Back
Top