17,đánh nhau suốt ngày,mẹ cha chúng nó má em đỡ đẻ cho bọn nó,bả siêu âm thấy thai nghi nghi có dị tật nên bảo phải cẩn trọng,nó sang bệnh viện khác đẻ,đến khi con nó sinh ra bình thường thì lại bảo má em tính vòi tiền,sang tống tiền đòi má 20 triệu bằng không phao lên báo,thế là má thâu âm lại,thằng đó thấy vậy biết không xong cũng ráng ăn vạ chửi bới để má nhét 1,2 triệu,tức quá em tẩn nó một trận.Mẹ kiếp thằng đó là thằng thứ 14,15 vòi tiền má em và là thằng thứ 3 em cho vô nhà thuơng nằm chơi.Phúc tổ 70 đời nhà nó ông già em không gọi bon đệ tử bên công an quận và tòa án,nếu gọi là cho cả nhà đi tù cũng được,nó mà dám kiện em thì cái đoạn thâu âm,cộng với quan hệ trong nhà và cái giấy chứng nhận tâm thần bất ổn,miễn là không đập con tay to nào chứ bọn thư sinh giả mặt giang hồ,xin lỗi bố mày cắt hai hòn bi mày rồi nhét vô mắt mày sau đó ném ra chí hòa đập đá chăn kiến