JERRYmouse12
Youtube Master Race
- 20/9/07
- 5
- 5
Thế quen nhau 3 năm rồi giấu gấu đi với gái là bình thường à, trong khi tất cả con trai rủ em nó đi nó đều từ chối chỉ vì sợ mình buồn đấy pác ợ
![]()
Chuyện ngày xưa là của ngày xưa rồi, giờ ông ngồi hối hận thì được gì. Ông nghĩ tại vì hồi xưa như thế mà bây giờ gấu bỏ ông.
Thật sự nếu vì những lỗi lầm đó của ông thì gấu đã bỏ ông từ hồi xửa hồi xưa rồi, đâu có đợi đến bây giờ mới bỏ vì lý do hồi xưa.
Tôi hiểu cảm giác của ông lúc này. Lúc này ông đang tự trách mình là không biết giữ gấu, nhưng có chắc ông sẽ giữ được nếu như thời gian quay trở lại. Ông đang tự dằn vặt mình mà thôi.
Tôi cũng từng tự trách bạn thân không biết trân trọng gấu mình, tôi cũng làm gấu tôi khóc nhiều lắm, nhưng vẫn bên nhau 4 năm trời. Nhưng bây giờ gấu tôi thương thằng khác không lẽ lại đổ lỗi tại hồi xưa. Nếu thật sự tại hồi xưa thì đâu có ngày hôm nay.
Có thể bây giờ gấu ông được người ta chiều chuộng rồi lại đâm ra thương người ta hơn ông. Nhưng đó không phải là lỗi của ông, ông hãy nhớ điều đó. Tình yêu không có lỗi. Dù cô ấy có bỏ ông để yêu người khác thì đó cũng không phải là lỗi của ai cả, lỗi của tình yêu mà thôi.
Nếu ông thương cô ấy thì hãy để người khác mang lại hạnh phúc cho cô ấy, đừng tự làm mình khổ nữa, cũng đừng làm cô ấy khó xử.
Ông cứ ra đi. Nếu đến một ngày cô ấy nhận ra ông mới là người cô ấy thật sự yêu thì cô ấy sẽ lại đến bên ông. Còn nếu cô ấy đi mãi mãi thì âu cũng tại duyên số.
, trong khi tất cả con trai rủ em nó đi nó đều từ chối chỉ vì sợ mình buồn đấy pác ợ 


, xưa còn thấy vui tán tán tỉnh tỉnh giờ thì 
, móe muốn khóc nữa rồi 