Chính xác là storytelling trong phim JJ Abram ko phải là điểm mạnh, gặp phải phim sci fi nữa... thêm thì 20' technobabble thì khán giả chỉ biết gật gù
.
Còn cái chi tiết máu của KHAN thì ai rành cách viết kịch bản cũng đủ hiểu đây là 1 plot device đễ dẫn truyện, xem đến khi biết được phần này là Remake của TWOK thì cũng đoán được cái máu sẽ có tác dụng gì rồi, có gì đâu mà phải khoe.
Vấn đề của plot device là nếu viết ko kéo thì khán giả sẽ sớm đoán được (con chuột bạch sống lại giữa phim) hoặc nó trở sẽ thành Deus ex Machina.
Mà phim thì phải đánh giá cả 2 mặt hay dở của nó chứ. Chỉ nhìn vào mặt tiêu cực thì chả có phịm nào hay.
.Còn cái chi tiết máu của KHAN thì ai rành cách viết kịch bản cũng đủ hiểu đây là 1 plot device đễ dẫn truyện, xem đến khi biết được phần này là Remake của TWOK thì cũng đoán được cái máu sẽ có tác dụng gì rồi, có gì đâu mà phải khoe.
Vấn đề của plot device là nếu viết ko kéo thì khán giả sẽ sớm đoán được (con chuột bạch sống lại giữa phim) hoặc nó trở sẽ thành Deus ex Machina.
Mà phim thì phải đánh giá cả 2 mặt hay dở của nó chứ. Chỉ nhìn vào mặt tiêu cực thì chả có phịm nào hay.




