The Hangover Part III

film hài thế còn chê :)) mấy bác này cho làm jam khảo oscar đc đo
 
film hài thế còn chê :)) ko thích thì đừng có lượn vào :))
 
Hóng P3 \m/ . Xem cả 2 phần và phần nào cũng lăn ra cười :))))))
 
Cái thằng đóng vai Deep Wang trong Transformer 3 có vẻ gấu nhỉ.
 
nghi là Mr.Chow trốn tù đi trả thù 3 anh vì vụ ở p2 quá :))
 
Coi phim hài muốn thấy hài thì phải hiểu ngôn ngữ cũng như văn hóa thì mới thấy cái hài của nó.
 
Cái thằng đóng Deep Wang trong Transformer 3 phim này có vẻ bá đạo nhỉ
 
Lên
Rạp VN chiếu sneek-peak rồi thì phải ?
Sao chả thấy review gì ?
 
Có ông biên kịch đi premier về xong phán phim này cạnh tranh với phim Phước Sang
 
phần này hình như kô có hangover nữa thì phải
 
Coi hôm cuối tuần. Nói chung phần 3 là phần làm để khép lại seri Hangover, các ý tưởng gần như cạn kiệt. Phim như một lời tri ân, cái kết cho anh Alan và Băng chó sói ( mấy thằng bựa nv chính).

Phần 3 kg còn chất điên khùng, thác loạn kiểu 1,2; chỉ như một câu chuyện rắc rối của nhóm vướng vào ( trên trời rơi xuống).

Phim là đất diễn chính cho Alan + Wang ( thằng Khựa gay).

Nội dung nói chung nhạt và không còn thú vị, bất ngờ như 2 phần trước.
 
Phần này đề cao tình anh em,bromance hơn các phần trước.đoạn mở đầu nhái style Harry Potter,có 1 đoạn bromance làm cũng y chang Star Trek: Into Darkness.Nhạc phim hay vật,2 thằng Alan và và Chow kì này độ điên khỏi nói luôn. Khuyến cáo phim ko dành cho người iu động vật,có cảnh giết hưu cao cổ,chó ,gà rất dã man :)).8/10 phim đáng xem.
 
phim này điểm cộng lớn nhất là cái độ tỉnh và bệnh của alan và chow =))
 
May quá vừa xem xong mà chả thấy ai bàn luận :))
Có chút nhận xét thế này (cũng là bổ sung thêm những gì các bác trên đã nói)

+ Không còn thác loạn và tục tĩu (ít ra là version rạp nó thế, ko biết có cắt xén gì không), có lẽ hết ý tưởng thật, và người xem cũng đã mệt. Vì vậy nên phim có vẻ "đàng hoàng, đứng đắn" hơn, câu chuyện lần này cũng đơn giản, thậm chí rất đơn giản, không còn mô típ mất trí nhớ tìm lại manh mối nữa.
+ Cảm giác ít hài hơn, và đúng là có vẻ nhạt, nhân vật mình thích là Stu cũng không quậy như xưa nữa
+ Mình không thích thằng hãm l Alan tí nào, vậy mà lần này nó lại vai chính
+ Mình cũng không thích thằng "Châu Á nhục sịp" Chow tí nào, tiếc là lần này nó cũng vai chính (và nó lại tiếp tục bôi xấu người châu Á)
+ Cảm giác từ "hơi" thất vọng đến "khá" thất vọng, vì đoạn kết này thật sự kém, không hoành tráng, không xứng đáng với độ bệnh của phim này (nhất là sau phần 2). Có thể đây là giải pháp an toàn của đạo diễn.

+ Nhớ xem after credit để xem anh Stu. Làm gì thì xem sẽ rõ =))


Phim là đất diễn chính cho Alan + Wang ( thằng Khựa gay).
Bác râu ông nọ cắm bà kia rồi =)), Wang là cái thằng trong Trans 3, đúng ra phải nói là Chow hoặc Ken Jeong
 
Nghe các bác nói vậy chả mún xem phim nữa :6cool_surrender: Phim từ phần 2 lặp lại giống phần 1 thấy chán rồi
 
ông Ken Jeong này ngoài đời có bằng bác sĩ mà đóng phim bệnh phết
 
ông Ken Jeong này ngoài đời có bằng bác sĩ mà đóng phim bệnh phết
cái đấy thì liên quan gì, phim đời khác nhau. nghe phỏng vấn thì dân xẻng cũng ko ưa lão này lắm, vì mấy vai đóng toàn bôi xấu dân C.Á =)(cái này cũng ko thể hoàn toàn trách được)
 
Thật ra thì trên mạng nói Ken Jeong đóng toàn vai nhảm bựa mà thật ra ngoài đời rất tốt bụng :))
 
May quá vừa xem xong mà chả thấy ai bàn luận :))
Có chút nhận xét thế này (cũng là bổ sung thêm những gì các bác trên đã nói)

+ Không còn thác loạn và tục tĩu (ít ra là version rạp nó thế, ko biết có cắt xén gì không), có lẽ hết ý tưởng thật, và người xem cũng đã mệt. Vì vậy nên phim có vẻ "đàng hoàng, đứng đắn" hơn, câu chuyện lần này cũng đơn giản, thậm chí rất đơn giản, không còn mô típ mất trí nhớ tìm lại manh mối nữa.
+ Cảm giác ít hài hơn, và đúng là có vẻ nhạt, nhân vật mình thích là Stu cũng không quậy như xưa nữa
+ Mình không thích thằng hãm l Alan tí nào, vậy mà lần này nó lại vai chính
+ Mình cũng không thích thằng "Châu Á nhục sịp" Chow tí nào, tiếc là lần này nó cũng vai chính (và nó lại tiếp tục bôi xấu người châu Á)
+ Cảm giác từ "hơi" thất vọng đến "khá" thất vọng, vì đoạn kết này thật sự kém, không hoành tráng, không xứng đáng với độ bệnh của phim này (nhất là sau phần 2). Có thể đây là giải pháp an toàn của đạo diễn.

+ Nhớ xem after credit để xem anh Stu. Làm gì thì xem sẽ rõ =))



Bác râu ông nọ cắm bà kia rồi =)), Wang là cái thằng trong Trans 3, đúng ra phải nói là Chow hoặc Ken Jeong

Bác bật mí trong spoil cho mình dc ko ? Mình coi hết rồi đi về chứ ko nán lại coi hết phần credit :">
 
Bác bật mí trong spoil cho mình dc ko ? Mình coi hết rồi đi về chứ ko nán lại coi hết phần credit :">

[spoil]anh ý mọc ra hai cái zú phụ nữ =))[/spoil]
 
Back
Top