Game of Thrones Season III.

Đoạn đầu của EP10 lúc nghe bọn linh hô king of the North cứ tưởng quân của Robb hóa ra... Ko thích Robb lắm nhưng nhìn cách bọn nha Frey làm thế thật bức xúc
 
chưa coi tập 10, tại sao cái tựa lại là mhysa nhể...
 
mhysa có nghĩa là mother, khúc cuối bọn slaves nó kêu Danny vậy. Ban đầu cứ tưởng cái kết sẽ là Cat dc hồi sinh nhưng ko phải, tuy nhiên cái kết cũng hoành tráng với việc có 8k quân và 1 đám chừng mấy k slaves :))
 
^ Vâng cám ơn bác đã spoil, làm ơn sau này cẩn thận giùm đi :6cool_beat_brick:
 
[SPOIL]Cái xác bị may đầu con sói vào là xác của lính hay của Robb vậy nhỉ :4cool_confuse:[/SPOIL]
 
[SPOIL]Cái xác bị may đầu con sói vào là xác của lính hay của Robb vậy nhỉ :4cool_confuse:[/SPOIL]
lính thì làm sao được ghép như vậy
 
Sau ep9 thì ep 10 này ko có gì kịch tính lắm nhỉ. Vậy là kết thúc season 3 lại phải đợi dài cổ không biết đến tháng nào 2014 mới có season tiếp =.=
 
Kết thúc đúng là không kịch tính lắm. Mà chắc năm sau mới có lại, thời gian này tha hồ đọc sách =))
 
Finale mà câu giờ quá, xem đoạn trailer thấy mấy con rồng bay bay cùng quân của Dany dàn trận tưởng định combat 1 trận ra hồn, hóa ra ...
 
Đành chờ tiếp vậy. Hẹn gặp lại năm sau 2014 GOT
 
season 3 này mới chỉ là hơn 1 nửa của cuốn 3, trong season 4 này có nhiều đoạn mà người xem rất thích thú đấy :v
 
Xem tập này hầu hết là nói về các lord làm đủ mọi cách để bao vệ gia tộc nhà mình,âu cũng phải.Đoạn con chị thằng Theon cãi lời cha đi cứu thằng em trái ngược với việc ông bố nó từ con giữ đất cũng hay.Mỗi Ned Stark bỏ nhà ra đi xong tới ông con cuối cùng tan cửa nát nhà :-<
Cái đoạn White Rat đúng kiểu nói thằng cha Fley Wander,unhonored man.
SS3 này có lẽ 2 con người phải hứng chịu muôn vàn thống khổ là Sansa và thằng Theon :-<

P/S:Series này càng ngày càng tuyệt vời,mỗi nhân vật trong truyện đều ko có chính phụ thiện ác rõ ràng.Tất cả đều có thể tỏa sáng ở một thời điểm nào đó,rất bất ngờ và khó đoán.
Mà chắc tháng 3 năm sau mới có phim xem tiếp quá :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem tập này hầu hết là nói về các lord làm đủ mọi cách để bao vệ gia tộc nhà mình,âu cũng phải.Đoạn con chị thằng Theon cãi lời cha đi cứu thằng em trái ngược với việc ông bố nó từ con giữ đất cũng hay.Mỗi Ned Stark bỏ nhà ra đi xong tới ông con cuối cùng tan cửa nát nhà :-<
Cái đoạn White Rat đúng kiểu nói thằng cha Fley Wander,unhonored man.
SS3 này có lẽ 2 con người phải hứng chịu muôn vàn thống khổ là Sansa và thằng Theon :-<

P/S:Series này càng ngày càng tuyệt vời,mỗi nhân vật trong truyện đều ko có chính phụ thiện ác rõ ràng.Tất cả đều có thể tỏa sáng ở một thời điểm nào đó,rất bất ngờ và khó đoán.
Mà chắc tháng 3 năm sau mới có phim xem tiếp quá :((

Công nhận câu này của bạn chuẩn. Riêng em Sansa thì do vận mệnh của mỗi đứa con nhà Stark gắn liền với con sói của nó nên hành động bỏ mặc direwolf Lady cho người ta giết của Sansa đã = án tử hình với em ấy rồi, phải chấp nhận cuộc đời lưu vong cơ cực + chịu sự dìm hàng đàn áp của người khác thôi (còn chưa kể bệnh mê trai, dễ bị lừa tềnh của em ấy nữa chậc chậc :5cool_big_smile:). Cơ mà cũng may ở thời điểm này em ấy được gả cho 1 người vẫn còn lương tâm như chú Tyrion chứ lại về tay Joffrey hoặc Loras thì thôi miễn bình luận về tương lai :5cool_big_smile:

Với cả cá nhân mình thấy nếu nhà Stark ko diệt vong thì cũng ko mở ra con đường tương lai sau này của Arya, Bran, Rickon :6cool_smile: thay vì làm nhân vật phụ họa thì hầu hết chúng nó đều trở thành những nhân vật có ý nghĩa tác động vào thế cuộc, cũng coi như ok rồi :5cool_big_smile:


Theon mặc dù đáng bị trừng phạt do phản lại Stark cơ mà cũng ko nhất thiết phải khốn khổ đến vậy, có chăng do số chú ấy quá nhọ nên rơi vào tay thằng bệnh Ramsay thôi :3cool_nosebleed:
 
[spoil]Cái xác bị may đầu con sói vào là xác của lính hay của Robb vậy nhỉ [/spoil]
[spoil]có vẻ là của rob, tuy nhiên mấy diễn đàn nó đang giả thuyết ko phải của Rob, vì không tìm thấy đầu của Rob[/spoil]
 
Vừa xem ep 10 xong, năm sau chờ Tyrion phịch Sansa :4cool_beauty:
Công nhận con chị Theon thương em ghê, mong cho nhà Greyjoy dập chết bà bọn Bolton đi. Còn ông Stannis mới thấy ổng cười lần đầu, ông này không hiểu ổng nghĩ gì khơi khơi đi giết tướng trung thành Davos...
Season 3 bị spoil từa lưa có lẽ vì vậy mà xem không hấp dẫn = 1 và 2. Season 4 thì chưa biết gì hi vọng sẽ sáng sủa hơn...
 
[spoil]có vẻ là của rob, tuy nhiên mấy diễn đàn nó đang giả thuyết ko phải của Rob, vì không tìm thấy đầu của Rob[/spoil]

[spoil]đấy là Robb đấy, trong chuyện cũng viết như vậy[/spoil]

^tin vào ngọn lửa thì cái gì chả làm
 
Công nhận câu này của bạn chuẩn. Riêng em Sansa thì do vận mệnh của mỗi đứa con nhà Stark gắn liền với con sói của nó nên hành động bỏ mặc direwolf Lady cho người ta giết của Sansa đã = án tử hình với em ấy rồi, phải chấp nhận cuộc đời lưu vong cơ cực + chịu sự dìm hàng đàn áp của người khác thôi (còn chưa kể bệnh mê trai, dễ bị lừa tềnh của em ấy nữa chậc chậc :5cool_big_smile:). Cơ mà cũng may ở thời điểm này em ấy được gả cho 1 người vẫn còn lương tâm như chú Tyrion chứ lại về tay Joffrey hoặc Loras thì thôi miễn bình luận về tương lai :5cool_big_smile:

Trong mấy đứa con nhà Stark thì Sansa là đứa sướng nhất thì có :3cool_nosebleed:
 
Kể ra mình chưa hiểu sao khi quyết dinh về king landing Ned lại mang theo 2 đứa con gái theo làm j. Ngay từ đâu ông đã biết đây là 1 nơi vô cùng phức tạp mà
 
Back
Top