Phim này xem thấy nhảm nhảm giải quyết tình huống xem như shit. Càng xem càng bực mình, vừa xem đến đoạn thằng tội phạm đốt thằng cha ở cây xăng là drop luôn. Xem mà tức về cái độ ngu của về việc đưa ra hướng giải quyết sự việc của đạo diễn như trẻ con.
- Em diễn viên đã trong tình huống bị bắt cóc thì cố bình tĩnh mà giải quyết suốt ngày thấy la với khóc rồi an ủi chán mẹ luôn (Cái này có thể bỏ qua vì em ấy tuổi teen). Tưởng thêm anh già nhốt chung người lớn được tí ngờ đâu cũng la với hét đập ầm ầm còn mãnh liệt hơn em teen để thằng bắt cóc nghe được nó thụt cho vài nhát lên bàn thờ ngồi.
- Bà cô gọi 991 để báo lúc thấy bàn tay thò ra trên xa lộ thì báo rồi nghe hướng dẫn làm theo là được rồi đằng này lại thêm hổ báo xông lên làm thằng bắt cóc thấy động mà chuyển hướng. (Xử lý tình huống rất ngu)
- Anh già thứ nhất lúc đến thông báo việc đổ sơn thì đã có nghi ngờ còn ngồi ngay trước mặt thằng bắt cóc mà gọi 911 éo hiểu suy nghĩ mẹ gì luôn ăn mặc thi phong độ chẳng nhẽ ko biết suy nghĩ mà chạy đi ra chỗ khuất gọi dt sao.
- Anh già thứ hai lúc ở cây xăng đã phát hiện nó là thằng bắt cóc mà còn lấy dao rọc giấy tiến đến gần hâm dọa 1 thằng bắt cóc giết người xem mà bó mẹ nó tay.
Chỉ mới xem đến đó tức quá tắt luôn. Nói chung thì xây dựng kịch bản và tình tiết như shit chỉ thích cái hệ thống 911 của Mỹ trong phim. (Không nghe theo lời các bạn gái review về cái thể loại phim thriller và suy luận được)