Fly boy. Hồi đấy oánh nhau kiểu quý tộc nên lịch sự, với lại thằng cha đó cậy giỏi nên chủ quan.
- - - Updated - - -
Buồn cười, hôm qua vào cái tạp chí quân sự quốc phòng trên FB, thấy mấy cha nổ to quá mình mới nhảy vào. Đại khái là thế này:
- Đòi Nhật đánh úp Viễn Đông giống như Trân Châu Cảng. WTF? Hai phương diện quân của LX nó ngồi thủ cả cái Viễn Đông mấy triệu km vuông suốt từ sau trận Khalkhin Gol mà làm như cái đảo bé bằng lỗ mũi giữa Thái Bình Dương ấy

- Lục quân Nhật yếu hơn LX nhưng Hải/Không quân Nhật mạnh. WTF? KQ còn được chứ định đem tàu chiến lên cạn đánh nhau à?
- Nhật nên tránh Trân Châu Cảng ra để khỏi gây sự với Mỹ nhưng lại bắt Nhật đánh vào tuyến đường Lend-lease đi qua Viễn Đông. Vậy thì không phải bắn vào Mỹ à?
Hài nhất là một thằng làm mod bên quân sử VN với 14 nghìn bài viết hẳn hoi. Cãi nhau một hồi nó kéo thêm một lô một lốc vào chơi trò câu bài đánh lạc hướng. Mỏi tay block hết cả lũ

Công nhận giờ trên mạng xuất hiện nhiều ông tướng bàn giấy, đánh đâu là thắng đó. Nhật cứ như làm cỏ Liên Xô ấy