Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
) Nhưng ở chap này mới cho thấy anh ấy có khả năng cancel mọi jutsu. Đó có lẽ vì sao ấn của 4th biến mất. Nhưng không hiểu vì sao anh ấy không thèm cancel ấn của 2nd, dẫn tới việc anh ấy ăn đòn từ teleport sau lưng tới lần thứ 3![]()
Nhưng thôi dù sao thì cũng là Thánh thuật cả.Còn tại sao cái ấn của Minato biến mất thì cũng có thể là 1 đối tượng chỉ có thể lưu trữ ấn của 1 người nên khi 2nd đánh dấu Obito thì ấn của 4th bị mất. Cúng có thể do phong ấn thuật không giống như những nhẫn thuật khác nên ko dễ tẩy xóa được.
), nhưng như là lão ấy đã định hình trong đầu một người nào đó là anh/học trò thì cái ấn tượng đó ko bao giờ thay đổi vậy. Ani-ja nghe cổ và sang hơn, nhưng lạ cái lão ấy ko bao giờ gọi tên, chức vụ, hay "anata" (hoặc "you" ở bất cứ form nào). 3rd có khi cũng còn gọi Minato là Yondaime vậy. 1st thì gọi 3rd từ lúc nhỏ là Sarutobi, nghe xa cách hơn, cứ như để xác định là hai bên kính trọng nhau với tư cách "đồng nghiệp" và tiền bối-hậu bối từ đầu vậy.Thì đã bảo hai anh kia là warrior nên mình chả hiểu cái so sánh nó chui từ đâu ra.
Chí có 4th thì mình thấy phảng phảng cái kiểu ở nhà vợ chồng có vẻ bình dân, để vợ bắt nạt (trong khi Kishi vẽ 1st với Mito đúng kiểu First Couple, còn 2nd thì...), đôi lúc đánh nhau mà đầu óc cũng bay bổng được (trong khi cả 2 cụ lạnh như tiền), với ai cũng lịch sự, khiêm tốn, chân thành (trong khi 2 cụ, nhất là 1st, nhìn thiên hạ từ cỡ đấng sinh thành trở xuống cứ như nhìn một lũ trẻ con ấy, nào là "ngu", nào là... Mà chính ra ở ngoài gặp phải cái kiểu thân thiện trịch thượng, làm bộ làm tịch như 1st với cái cáu kỉnh khinh người của 2nd chả biết kiếu nào tệ hơn) ... chứ đã là Hokage thì đương nhiên còn đầu óc cá nhân sao cho được.
Người yêu thánh ko quen thuộc với Sage Mode nên có lẽ ko có ấn tượng từ trước là chakra SM nó khác chakra thường, nên phản ứng hơi chậm.
Ko tới mức brocon (mà ai biết được), nhưng như là lão ấy đã định hình trong đầu một người nào đó là anh/học trò thì cái ấn tượng đó ko bao giờ thay đổi vậy. Ani-ja nghe cổ và sang hơn, nhưng lạ cái lão ấy ko bao giờ gọi tên, chức vụ, hay "anata" (hoặc "you" ở bất cứ form nào). 3rd có khi cũng còn gọi Minato là Yondaime vậy. 1st thì gọi 3rd từ lúc nhỏ là Sarutobi, nghe xa cách hơn, cứ như để xác định là hai bên kính trọng nhau với tư cách "đồng nghiệp" và tiền bối-hậu bối từ đầu vậy.

^
Có nhiều kiểu thiên tài, thiên tài thuộc loại ứng biến hay đánh đấm, học 1 biết 10 như bố thánh thay Tủ lạnh thì rõ ràng không phải kiểu của người yêu thánh rồi. Loại thiên tài của Sặc là thiên tài về mặt tư tưởng đầu óc. Chỉ có bằng bộ óc thiên tài của anh ấy mới sản sinh ra được những suy nghĩ hết sức khác lạ và cấp tiến đến nỗi không thể lý giải bằng logic và common sense, người bình thường không thể hiểu nỗi (chắc đến cả Kishi cũng chẳng hiểu nổi). Kiểu thiên tài này thường là những người rất cấp tiến và do suy nghĩ đã vượt ra khỏi giới hạn bình thường nên luôn cảm thấy xã hội hiện tại đã lỗi thời, cần được phá bỏ đi để xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn. Giống như hiện tại Sặc đang muốn xóa bỏ cái twisted system trong Nar univer, còn cụ thể anh ấy định làm gì thì không ai biết được.
.
.Senjutsu practitioners learn to draw the energy of nature inside of them, blending it with their own chakra (created from spiritual and physical energy within the shinobi). This adds a new dimension of power to the sage's chakra, resulting in the creation of "senjutsu chakra" (仙術チャクラ, senjutsu chakura). This chakra cannot be seen by anyone other than those who have been trained in senjutsu.
Cặp RIn đó là của Mad. Mad chết thì Obito tháo ra gắn cho Nagato. Edo lên là trạng thái lúc tỏi thì Nagato mắt vẫn còn, tóc vẫn bạc sau khi hồi sinh cả Konoha.
Ba cái đó tự đọc lại truyện cho kĩ trc khi hỏi.
Bạn cũng nên đọc kỹ lại truyện đi.
Mad gắn cặp Rin cho Nagato từ nhỏ, có khi là từ lúc Nagato mới sinh. Còn Nobito thì mãi sau này mới gặp Mad, chẳng lẽ lại nhờ Thánh sửa lại thời gian để về quá khứ lắp mát cho Mad à. Mà lúc gặp Mad thì cụ ấy cũng nói với Nobito rằng mắt đã đem đi làm từ thiện rồi.

Quả Rasengan của 4th đánh rách áo rồi anh tiện tay đè ấn vào người hắn luôn chứ không phải xuyên qua quần áo đâu ạ.Cái ấn đó mình nghĩ ko phải nó dính vào bề mặt da thịt/áo quần đâu mà chỉ hiện ra hình dạng ký hiệu ở mặt ngoài thôi, còn thì như nó ám vào đối tượng luôn vậy, vì khi xưa Obito mặc kín người mà.