Em trai con gấu.

Đọc lại nhớ tới chuyện năm ngoái .

Chị mình mới quen 1 ông , tên gì cũng chả nhớ nữa rồi . Mới xác định yêu đương thôi chứ cũng chưa có gì .

Hôm đầu tới nhà chào mình , mình cũng lịch sự gật lại rồi đi lên phòng .
Bữa thứ 2 cũng tới nhà mình chơi , ở lại ăn cơm . Mình xuống bưng tô cơm lên phòng .
Lần thứ 3 , gặp mình xuống lấy chai coke , rủ mình hôm nào đi cafe .Mình từ chối rồi đi lên phòng .
Lần thứ 4 cũng bắt chuyện với mình , mình cũng trả lời vài câu cho có rồi đi lên phòng.

Thêm khoảng vài lần nữa ,được hơn 2 tuần thì nghe chị mình nói là ổng bảo tính của mình vậy ko được , cần phải sửa đổi abc xyz gì đó. 2 người tranh luận qua lại rồi cãi nhau .
Hôm sau chia tay .

:4cool_oh: Mình vô tội....
Cho nên cứ kệ đi... anh em trai gái gì đó kệ hết , ko thích thì cứ mặc kệ . Có nói cũng vô ích mà dễ dẫn đến cãi nhau nữa .
Gia đình người ta sống với nhau hơn 20 năm chã lẽ không rõ nữa hay sao mà còn nhờ người ngoài vào dạy bảo , mặc dù có thể đúng nhưng mà nghe cũng khó chịu lắm . Mà bác nói với em nó xong cũng ko đảm bảo là em nó về có nói lại với em trai hay mẹ của em nó nữa hay không ...
Mẹ em nó mà biết thì cũng rồi đời bác .

Rút ra được bài học là phải makeno với những trường hợp tương tự.

Lần đầu tiên đi uống nước với thằng em là mình đã không ưa.

Mình thì quen chị tất nhiên cũng muốn lấy lòng thằng em.
Hôm đó là hôm đầu tiên thằng em ex đi làm, 2 chị em đi chung xe, ex mình thì có ôn thi để thi chuyên tu. 2 chị em tan sở lúc 5 giờ chiều, ex mình 6 giờ mới học, tức là thằng kia phải 7 rưỡi mới về chung được. Mình nói với ex kêu em ex về trước đi (nhà ở ngoại ô cách trung tâm 12km), đợi ex học xong mình chở về rồi ra chơi. Ex lấy điện thoại gọi cho thằng em, thằng em nó trả lời là để em chở chị về cho khỏi làm phiền anh.
Mình ngồi nói chuyện với ex đến 6g, ex đi học thì mình rủ thằng em ex đi cà phê. Nói chung cũng muốn tạo mối quan hệ thân thân lên.
Mình thì ghét mấy quán nhạc inh ỏi, nó thì nói thích uống những quán nhạc to to, gái mặc váy. Thế là mình cũng chiều nó đi với nó vào quán mở nhạc DJ (mình thề là cho mình tiền mình cũng không vào những quán đó uống, nể nang lắm mới nhắm mắt đưa chân thôi).
Hôm đó trong túi mình còn khoảng hơn 80 ngàn, thì nghĩ 2 phần uống tối đa lắm là 50, nên mình cứ yên chí. Mình vừa kêu nước xong thì nó móc điện thoại ra alo cho bọn bạn. Tí kéo đến thêm 3 đứa. Mình nghĩ thầm trong bụng phen này coi chừng tiêu rồi. Cầu trời chúng nó đừng kêu sinh tố hay capuchino gì gì đó (thức uống thường như cà phê hay sữa, trà đường .. khoảng 14 15 ngàn /1).
Ngồi hoài không thấy ai kêu tính tiền, mình đành phải kêu, hình như trả xong còn lại khoảng 2 ngàn đồng trong ví.

Viết xong ngẫm lại, ngay từ đầu chắc mẹ ex đã cố tình muốn mình không tiến được với ex.
Mình đâu có làm gì gây lỗi, chỉ có 1 lần bạn ex nói 2 chị em đi chung mà cứ ôm nhau, ngồi vào bàn thì không ngồi với người yêu mà thằng em ngồi sát vào ex, nhiều người hiểu lầm.
Mình mới nói là 2 chị em ex thân nhau vậy đó. Ngồi ăn cơm ở nhà chân xếp bằng, mà chân của em trai lòn vào tới háng chị gái. Mà ngồi giữa nhà thì rộng rãi thoải mái, mâm cơm lúc đó có bố, mẹ, ex, em trai, mình 5 người mà không ai nói gì, mình thì ngồi đối diện nên thấy chướng mắt.
Người ta thấy vậy phản ứng liền. Sau đó mới xảy ra cái chuyện ex bảo với mình sao lại vào hùa nói xấu em trai ex.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ còn non và xanh lắm thớt ạ x_x.

Thôi trải nghiệm đê, để rút kinh nghiệm cho lần sau làm tốt hơn.
 
Mình đâu có làm gì gây lỗi, chỉ có 1 lần bạn ex nói 2 chị em đi chung mà cứ ôm nhau, ngồi vào bàn thì không ngồi với người yêu mà thằng em ngồi sát vào ex, nhiều người hiểu lầm.
Mình mới nói là 2 chị em ex thân nhau vậy đó. Ngồi ăn cơm ở nhà chân xếp bằng, mà chân của em trai lòn vào tới háng chị gái. Mà ngồi giữa nhà thì rộng rãi thoải mái, mâm cơm lúc đó có bố, mẹ, ex, em trai, mình 5 người mà không ai nói gì, mình thì ngồi đối diện nên thấy chướng mắt.
Người ta thấy vậy phản ứng liền. Sau đó mới xảy ra cái chuyện ex bảo với mình sao lại vào hùa nói xấu em trai ex.
thân nhau kiểu gì. mà lại làm như vậy. đã ko biết xấu hổ khi người ta nhắc nhở rồi mà lại còn. nghi ngờ 2 đứa này có vấn đề gì rồi...
 
Đó có thể là 1 giả thiết, nhưng mới chỉ là thông tin 1 chiều :-?
 
Back
Top