Nơi tâm sự về công việc hiện tại của bạn !

  • Thread starter Thread starter Linheli
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có bao giờ a e đi làn ở chỗ mới và chợt nhận ra "ô hoá ra mình giỏi vãi" chưa ?
Trc khi đi thì khá là lo lắng, ko sợ ko làm dc mà chỉ sợ làm ko tốt. Đến lúc làm mới biết mình hơn tất cả chúng nó ý :))
Mình vừa trải qua... Cũng tự tin lên nhiều

Vãi cả bác, em năm tới đi làm mà như bác thì vui, nhưng chắc là ko dc như bác rồi :))
 
Có bao giờ a e đi làn ở chỗ mới và chợt nhận ra "ô hoá ra mình giỏi vãi" chưa ?
Trc khi đi thì khá là lo lắng, ko sợ ko làm dc mà chỉ sợ làm ko tốt. Đến lúc làm mới biết mình hơn tất cả chúng nó ý :))
Mình vừa trải qua... Cũng tự tin lên nhiều
Bỏ làm thầy giáo cái trường đại học kia rồi à
 
Ko. mà là bây giờ mới chính thức , trước toàn trợ giảng phọt phẹt :2cool_sad:
 
Có bao giờ a e đi làn ở chỗ mới và chợt nhận ra "ô hoá ra mình giỏi vãi" chưa ?
Trc khi đi thì khá là lo lắng, ko sợ ko làm dc mà chỉ sợ làm ko tốt. Đến lúc làm mới biết mình hơn tất cả chúng nó ý :))
Mình vừa trải qua... Cũng tự tin lên nhiều

Gặp hoài, gần đây nhất là mấy "cán bộ nòng cốt" ở trường SKĐA :|.
 
Có ai CNTT cho mình hỏi liệu 4-5 năm sau thì CNTT có còn việc làm?
 
Làm việc tại nhà, làm 12h/ngày, làm lúc nào cũng đc, tự làm tự ăn ko phải dạ thưa thằng nào con nào, công việc nhẹ nhàng như canh auto chơi game lặp đi lặp lại

Thu nhập 80tr/tháng

Có ai muốn làm không?
 
Làm việc tại nhà, làm 12h/ngày, làm lúc nào cũng đc, tự làm tự ăn ko phải dạ thưa thằng nào con nào, công việc nhẹ nhàng như canh auto chơi game lặp đi lặp lại

Thu nhập 80tr/tháng

Có ai muốn làm không?
Làm ngay không cần suy nghĩ :6cool_sure:
Đi xin cái việc làm ngày 12 tiếng ở trên núi vùng xâu vùng xa, lương tháng mới chỉ có 16tr mà cũng fail
 
Chỉnh sửa cuối:
Làm ngay không cần suy nghĩ :6cool_sure:
Đi xin cái việc làm ngày 12 tiếng ở trên núi vùng xâu vùng xa, lương tháng mới chỉ có 16tr mà cũng fail
Mình làm đc 2 tháng rồi và đang rất chán đây :(

Ở ngoài dòm vào thấy ngon lắm, mà đúng là ngon thật, nhưng việc làm cứ lập đi lập lại rất chán, với lại nếu làm suốt thì ko có thời gian ăn chơi gì cả, vì nếu đi chơi thì ko có tiền

Làm nhiều tiền thì khi ko làm sẽ thấy... tiếc tiền, bởi vậy mới nói, ngày xưa làm 5tr/tháng luôn tự nói với lòng là sống phải biết đủ, rồi nhìn người khác làm có nhiều tiền thì chê bai này nọ (nói chung cũng vì GATO). Khi đã trải nghiệm cảm giác này thì mới biết thế nào.

Động lực duy nhất bây giờ là TIỀN.
 
Chỉnh sửa cuối:
80 tr 1 tháng thì cứ cày 1 năm đi, gom vốn to thì làm cái khác
Mà làm 18 tiếng, ngủ 10 tiếng đi thì vẫn có thời gian giải trí mà,
vd lên lienxo kiếm pass con hàng gần nhà ra xxx 1 cái rồi về hoặc book vé đi xem rạp gần nhà,
mỗi lần đi giải trí mất 2 tiếng chứ mấy

Mà cho phải có phải UG hay không mà tiền nhiều vậy ? :6cool_sure:
 
Nghe mấy chục khiếp nhờ...
Mình max mới được 1k5 nhưng công việc chán quá cũng bỏ, giờ về bậc luơng 2.34 nhàn như đi chơi lại thích =))
 
Chả phải UG gì, cài app trên iOS đổi thẻ rồi bán cho tụi Mẽo, đúng ra đc 4k5$ nhưng mà bán rẻ cho dễ đi nên còn 80m thôi.

Đi chơi thì thoải mái vì mình ko bị ràng buộc gì hết, pass lienxo thì 1 nùi, phim thì mình mê lắm, tháng xem 6 7 phim cũng có, nhưng từ khi làm 2 tháng này chả coi mấy phim, lần gần nhất coi phim là hơn 1 tháng trước, Wolverine, Lửa Phật ... mấy phim trong list must see mình cũng ko coi luôn :( Mình đang bị cái cảm giác ko làm thì ko có tiền nó ám ảnh dữ lắm

Chán chả biết nói sao chỉ biết tâm sự vậy thôi, không phải làm có nhiều tiền là có niềm vui. Thôi gáng cày cho thật nhiều tiền an ủi vậy.

À ăn uống giờ cũng toàn gần nhà là chính, đi không quá 500m, còn tối thì kiu hẳn KFC cho nhanh, cả tháng nay ăn ngán bỏ mẹ :((

Thêm nữa là bg mình mới chuyển công tác về tỉnh hơn 1 tháng nay nên cả tháng ko có hơi gái luôn, dự là đi hơn nữa năm mới về lại sg, đen đủ đường :|
 
Chỉnh sửa cuối:
bác hao có mở nhánh phụ ko để e 1 slot, 1 tháng vài chục m thì bỏ 4,5 năm cuộc đời ra cày có vấn đề gì đâu @@
 
Chả phải UG gì, cài app trên iOS đổi thẻ rồi bán cho tụi Mẽo, đúng ra đc 4k5$ nhưng mà bán rẻ cho dễ đi nên còn 80m thôi.

Đi chơi thì thoải mái vì mình ko bị ràng buộc gì hết, pass lienxo thì 1 nùi, phim thì mình mê lắm, tháng xem 6 7 phim cũng có, nhưng từ khi làm 2 tháng này chả coi mấy phim, lần gần nhất coi phim là hơn 1 tháng trước, Wolverine, Lửa Phật ... mấy phim trong list must see mình cũng ko coi luôn :( Mình đang bị cái cảm giác ko làm thì ko có tiền nó ám ảnh dữ lắm

Chán chả biết nói sao chỉ biết tâm sự vậy thôi, không phải làm có nhiều tiền là có niềm vui. Thôi gáng cày cho thật nhiều tiền an ủi vậy.

À ăn uống giờ cũng toàn gần nhà là chính, đi không quá 500m, còn tối thì kiu hẳn KFC cho nhanh, cả tháng nay ăn ngán bỏ mẹ :((

Thêm nữa là bg mình mới chuyển công tác về tỉnh hơn 1 tháng nay nên cả tháng ko có hơi gái luôn, dự là đi hơn nữa năm mới về lại sg, đen đủ đường :|

Thế hóa ra FA à :2cool_misdoubt::1cool_look_down:
 
1 người làm 80m/ tháng còn than thì 1 người xin việc đến mốc mồm ra sẽ như thế nào đây :9cool_too_sad:
đúng là kẻ ăn ko hết người lần ko ra mà
 
Cái này ko share đc vì càng ít người chơi càng tốt, ai có nghiên cứu webapp cũng biết là càng nhiều người chơi càng mau sập, hiện tại cách mình chơi chỉ 2 người biết tính luôn cả mình

Với lại cái này cũng chưa chắc bền, có thể cày đc 1 năm là may mắn, mấy webapp trước mình chơi có cái chưa đc 1 tháng là tèo
Thế hóa ra FA à
Giờ đúng là FA rồi :( mới cách đây 3 tháng vẫn còn 2 đứa đi làm xong về đứa đi chợ đứa nấu cơm, tối ấp, có phim mới thì 2 đứa đi xem rồi về bình loạn, cuối tuần thì cuốc xe đi dạo phố, mua sắm, giờ có quá nhiều tiền nhưng mất hết list trên, nhắc lại mà muốn khóc quá :(
 
Thật ra mỗi người quan điểm khác nhau nhé. Mình hay tin vào mấy cái kiểu như Cung hoàng đạo và tính cách nên cũng hay nghiệm ra vài thứ.

Mình đã bỏ công việc "ổn định" 1k5 ( lương lúc chưa lấy bằng ĐH - bây giờ Master rồi còn cao nữa ) để có điều kiện gần ngy hơn. Mình cũng bỏ nhiều thứ khác cũng vì lí do này. Cuộc sống là luôn phải đánh đổi, đôi khi được cái này mất cái kia .Hê hê.... Cho đến bây giờ tạm thời chưa hối hận ( trộm vía ).

Mình sẵn sàng sống 1 cuộc sống "vừa đủ" để tất cả các thứ "vừa đủ". Ko ham hố tranh giành quyền lực, ko ham hố kiếm tiền quá sức để mất đi tình cảm gia đình, bạn bè. Nhưng lại có nhiều người quan điểm phải có quyền lực, có tiền mới nuôi dưỡng được tình cảm đấy ( trong đó có chính con gấu mình ). Đôi lúc cãi nhau ỏm tỏi lên cũng vì thế... Mệt phết đấy
 
làm nhà máy bia :v lương 6 củ có phụ cấp ca cũng đc thêm 1 chút. công việc mệt mỏi nhàm chán áp lực nhiều, được cái ngày nào thích thì cũng có vài ba lon. ko có thì ra BBT lấy bia tươi về uống. thỉnh thoảng đc tắm bia hoặc men bia :-< các bác sao lương cao thế X_X
 
Thật ra mỗi người quan điểm khác nhau nhé. Mình hay tin vào mấy cái kiểu như Cung hoàng đạo và tính cách nên cũng hay nghiệm ra vài thứ.

Mình đã bỏ công việc "ổn định" 1k5 ( lương lúc chưa lấy bằng ĐH - bây giờ Master rồi còn cao nữa ) để có điều kiện gần ngy hơn. Mình cũng bỏ nhiều thứ khác cũng vì lí do này. Cuộc sống là luôn phải đánh đổi, đôi khi được cái này mất cái kia .Hê hê.... Cho đến bây giờ tạm thời chưa hối hận ( trộm vía ).

Mình sẵn sàng sống 1 cuộc sống "vừa đủ" để tất cả các thứ "vừa đủ". Ko ham hố tranh giành quyền lực, ko ham hố kiếm tiền quá sức để mất đi tình cảm gia đình, bạn bè. Nhưng lại có nhiều người quan điểm phải có quyền lực, có tiền mới nuôi dưỡng được tình cảm đấy ( trong đó có chính con gấu mình ). Đôi lúc cãi nhau ỏm tỏi lên cũng vì thế... Mệt phết đấy
Bở vậy những cái chưa thật sự trải nghiệm cũng đừng nên phán bừa, như nhiều bài chém gió trên VnE đang bình bình mà có lương trăm củ, có thể là chém nhưng chắc gì ko có, khi có thời cơ mà biết nắm bắt thì ai cũng có thể 1 bước lên mây
 
công ty mình thì nhân viên chưa tới 10 người mà có cả một nhân sự to đùng, suốt ngày cứ đưa là luật này,luật nọ, đàng áp nhân viên, trừ lương nếu đi trễ. haizz. Lương thì thấp, may mà mình còn làm parttime cho công ty khác ko thì đói.
 
Vừa chính thức thất nghiệp, chỉ tại sếp bự ko quyết đoán để bọn mõm thối sục vào tranh sản phẩm, h thì bay cả team.
Lo lắng thì ko, chỉ thấy tiếc.

Chính thức công nhận con đường thăng tiến ngắn nhất cho mấy bạn nữ là dạng háng :4cool_baffle:, 4 tháng mà từ 1 con vô năng thăng lên làm manager thì éo phải ngắn nhất cũng phí.

Và từ nay thề sẽ ko gọi những em bướm đêm hay mấy em trên thiên địa hội, mấy em ở massage hay bar là hàng, lao động đường phố, cave, *ĩ gì nữa. Mình đã quá sai lầm, trong văn phòng có nhiều em xứng đáng với mấy tên gọi này hơn :4cool_baffle:.

Cơ mà buồn thì buồn nhưng cả team được xem kịch hay mỗi ngày nên cũng ko đến nỗi nào =)). 1 con mkt vô năng làm manager thì nhiều chuyện vui để nghe lắm =))=))=)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top