- 5/12/08
- 2,057
- 41
đì zai với đì zeo, lương thì bèo, việc thì vẹo có gì
kiến trúc sư mới ra trường kinh nghiệm 3 năm đi thiết kế nhà bị dân chợ búa nó mặc cả cho 60k/m2 mà vẫn cứ phải làm ( không làm thì cạp đất mà ăn ), trong đấy 20k chia cho bọn kết cấu, 20k chia cho bọn điện + nước, còn lại 20k riêng cho phần bản vẽ kiến trúc, 2 thằng cùng làm 1 cái nhà thế, chia ra mỗi thằng được 10k/m2, đã thế xong phương án nó còn quỵt, mịa cha nó.
thời buổi bây giờ muốn giàu, lắm tiền mua đất xây nhà thì cứ phải đi buôn, chứ cái kiểu làm công ăn lương, 3 cọc 3 đồng thì chỉ đủ lo ăn từng bữa
kiến trúc sư mới ra trường kinh nghiệm 3 năm đi thiết kế nhà bị dân chợ búa nó mặc cả cho 60k/m2 mà vẫn cứ phải làm ( không làm thì cạp đất mà ăn ), trong đấy 20k chia cho bọn kết cấu, 20k chia cho bọn điện + nước, còn lại 20k riêng cho phần bản vẽ kiến trúc, 2 thằng cùng làm 1 cái nhà thế, chia ra mỗi thằng được 10k/m2, đã thế xong phương án nó còn quỵt, mịa cha nó.
thời buổi bây giờ muốn giàu, lắm tiền mua đất xây nhà thì cứ phải đi buôn, chứ cái kiểu làm công ăn lương, 3 cọc 3 đồng thì chỉ đủ lo ăn từng bữa

Em làm cái nhà ở Đà Nẵng, 80k/m2 mà bị hoạch họe đủ điều, rồi còn bị thứ chó má đó quịt nửa tiền, trả hết cho anh em điện nc kết cấu và đồng sự, rốt cục ko còn đc bao nhiêu
KTS thời này khổ quá bác à, mà hằng năm có cả ngàn thằng KTS ra trường, dell biết để làm cái gì
Cái nghê thiết kế nó rẻ rúng, căn bản cũng chỉ là thằng vẽ thuê cho người ta 
. KTS bây giờ mất giá lắm rồi, mình nuôi hơn chục ông mỗi tháng lo 200tr tiền lương trong khi chủ đầu tư thì nợ suốt từ năm ngoái ko đòi được đồng nào.