Bùi Nam
Leon S. Kennedy
- 20/9/11
- 13,940
- 354,854
Haiz lâu rồi mình mới lập thớt, và thớt lần này lại liên quan đến cô ấy, mối tình đầu mà mình vẫn không thể quên.
Mình và cô ấy đã chia tay được sáu tháng, sau một cuộc tình đầy ngọt ngào mà cũng không ít cay đắng. Vì sao mình chia tay ư? người ta nói rằng khi bắt đầu yêu 1 người thì người ta chỉ cần một lý do duy nhất còn khi chia tay người ta lại có cả tá lý do. Mình và cô ấy bỏ cuộc có lẻ là do cả hai đều thấy rằng bản thân đã không còn đủ sức để cố gắng nửa, vì cố gắng nửa thì cả hai vẫn nhìn thấy rỏ cái kết cục là sẽ lại chia tay.
Nói dứt tình để buông tay ừ thì dứt tình, cũng không nhớ là đã bao lâu rồi mình và cô ấy đã ko liên lạc với nhau. Mình tìm đến những thú vui khác với bạn bè nhiều hơn, đi chơi, đập phá và có khi làm những việc mà mình không hề nghỉ là sẽ làm như đi tập gym chẳng hạn. Đêm khó ngủ mình lại bật truyện ma lên để nghe để khỏi suy nghỉ linh tinh ... nói chung là mình luôn cô gắng thật bận rộn để gạt bỏ suy nghỉ về cô ấy đi.
nhưng mình thật sự không hiểu sao ngay cả những lúc vui vẻ bên bạn bè mình vẫn cứ ngơ ngẩn nhớ về cô ấy ... làm mọi cách để quên mình đã làm cả rồi nhưng sao mình vẫn bế tắc vậy nhỉ?
Mình và cô ấy đã chia tay được sáu tháng, sau một cuộc tình đầy ngọt ngào mà cũng không ít cay đắng. Vì sao mình chia tay ư? người ta nói rằng khi bắt đầu yêu 1 người thì người ta chỉ cần một lý do duy nhất còn khi chia tay người ta lại có cả tá lý do. Mình và cô ấy bỏ cuộc có lẻ là do cả hai đều thấy rằng bản thân đã không còn đủ sức để cố gắng nửa, vì cố gắng nửa thì cả hai vẫn nhìn thấy rỏ cái kết cục là sẽ lại chia tay.
Nói dứt tình để buông tay ừ thì dứt tình, cũng không nhớ là đã bao lâu rồi mình và cô ấy đã ko liên lạc với nhau. Mình tìm đến những thú vui khác với bạn bè nhiều hơn, đi chơi, đập phá và có khi làm những việc mà mình không hề nghỉ là sẽ làm như đi tập gym chẳng hạn. Đêm khó ngủ mình lại bật truyện ma lên để nghe để khỏi suy nghỉ linh tinh ... nói chung là mình luôn cô gắng thật bận rộn để gạt bỏ suy nghỉ về cô ấy đi.
nhưng mình thật sự không hiểu sao ngay cả những lúc vui vẻ bên bạn bè mình vẫn cứ ngơ ngẩn nhớ về cô ấy ... làm mọi cách để quên mình đã làm cả rồi nhưng sao mình vẫn bế tắc vậy nhỉ?
Chỉnh sửa cuối:

, gấp rút kiếm bạn gái mới được
với thể loại này ko cần buồn và nhớ đâu bạn. Thay vì buồn và tự nhũ là đời bất công thì bạn nên kiếm việc gì đó làm và cố gắng sống tốt hơn để sau này có gặp lại nhỏ đó còn có mặt để mà vênh cho nó tức vì đã bỏ 1 người như bạn 
, cũng bị đá cũng vì chán ko lý do